Bén duyên với nghề người mẫu từ năm 20 tuổi, nhiều đồng nghiệp nhận xét Sang có vẻ ngoài giống nhà thiết kế nổi tiếng Alexander Wang. Với thân hình mảnh khảnh, bước đi uyển chuyển trong các bộ hình thời trang trên sàn catwalk, ít ai có thể nhận ra rằng, Sang là người mẫu nam giả nữ. Dù vui trên sàn diễn nhưng lúc bỏ lớp trang điểm, Sang lại quay lại thực tế với nỗi buồn đau đáu - giới tính thực của mình.Từ sâu trong tâm, Sang muốn là một cô gái đúng nghĩa, có thể mặc váy maxi để đi bộ trên bãi biển, đeo dây chuyền bằng vỏ ốc mà không nhận sự cười chê của người đời.
Tuổi thơ chìm trong những lời dị nghị
Ngọc Sang có làn da trắng mỗi khi cười để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn. Nói chuyện hồn nhiên, dí dỏm, kể về quá khứ của mình, Sang không né tránh. Sang cho hay: “Em nhớ lúc mình 5 tuổi, ngày ấy chỉ thích chơi với các bạn nữ trong xóm vì các bạn có búp bê, đồ công chúa”.
Bố mẹ Sang làm đầu bếp ở một quán ăn nhỏ tại TP HCM. Kinh tế gia đình khó khăn, họ động viên nhau cố gắng để con cái được học hành, có cuộc sống đủ đầy. Sang là con cả trong gia đình 4 chị em. Từ nhỏ, bố mẹ đã kỳ vọng vào cậu con trai có khuôn mặt tuấn tú, sáng dạ.
Năm 14 tuổi, Sang cảm nhận rõ sự khác biệt của cơ thể với những cảm xúc đặc biệt của tuổi mới lớn. Sang thích làm con gái, từ những dụng cụ học tập như: thước kẻ, bút, tẩy... em đều chọn những màu sắc sặc sỡ. Sang cũng thích trang điểm, thích thú với những bộ váy đẹp.
Ngày đi học, khi vào nhà vệ sinh dành cho học sinh nam, Sang đỏ mặt vì ngại. Nhiều lần em lại gần nhà vệ sinh nữ thì các bạn cười chê, dè bỉu là “thằng bệnh hoạn”.
Theo thời gian, khát khao được làm con gái càng rõ rệt nhưng thay vì bộc lộ, Sang chọn cách giấu mình. Mỗi khi trở về nhà, trong phòng riêng, Sang lấy quần áo con gái mặc thử. Ở trường, Sang bị bạn bè trêu chọc bởi dáng đi “ẻo lả”. Không chỉ vậy, chúng bạn cũng bàn tán khi nhận thấy Sang mến mộ đặc biệt bạn nam cùng lớp.
Làm điều mình thích, đó có thể là điều tất nhiên với nhiều người nhưng lại là điều khó với Ngọc Sang. Việc lựa chọn những trang phục nữ tính, làm những điều mà mình muốn đồng nghĩa với việc Sang đi ngược với tất cả mọi người. Sang bảo, có thời gian dài, em bị trầm cảm, sống khép mình.
Và rồi chàng trai chỉ muốn ngồi trước gương chải chuốt, thích làm điệu chẳng còn giấu được mãi. Điều đó càng rõ hơn khi Sang nói chuyện với bố mẹ về mong muốn chuyển trường khi bị các bạn trêu, xa lánh.
“Khi bố mẹ biết chuyện, em thương họ. Bố luôn mong em là một người đàn ông thật sự. Nhiều khi ông nói những câu không dễ nghe để xúc phạm em. Nhưng em biết, bố mẹ rất thương mình rất nhiều. Em ước ba mẹ gọi mình là con gái thay vì gọi tên”, Sang nói.
Sống với giới tính thật
Khi hiểu mình, Sang bắt đầu mặc những bộ đồ nữ tính, phong cách như một người con gái trong các cuộc gặp bạn bè thân thiết. Nhưng, đa phần, Ngọc Sang đều đeo khẩu trang khi ra phố để tránh những lời bàn tán của người đời dành cho mình.
Quyết định sống thật với giới tính thật, Sang bảo, bản thân trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Sang không tránh khỏi những lúc cô đơn. Kể về lần đầu mặc váy, Sang trải lòng: “Ra đường, em tô son, mặc váy, nhiều người cười nói, chỉ trỏ và nói em là thằng bệnh, cảm giác lúc đó, em thấy mình đơn độc thực sự, không ai hiểu cho em”.
17 tuổi, Sang bỏ dở việc học. Không bằng cấp, kinh nghiệm sống không nhiều, cuộc sống tự lập với Sang những ngày đầu không dễ dàng. Sang trải qua nhiều nghề và dừng chân ở nghề người mẫu nam giả nữ.
Trước đây, Sang xin làm nhân viên pha chế tại một quán cà phê tại TP HCM. Một hôm, Sang mới gội đầu xong nên ngồi trong quầy thu ngân xõa tóc đợi khô. Hôm đó, một người đàn ông có phong cách ăn mặc hiện đại tới quán không rời mắt khi nhìn thấy Sang.
Anh ta chủ động bắt chuyện vì thấy em giống nhà thiết kế nổi tiếng Alexander Wang. Bất ngờ hơn, khi anh chủ động mời Sang làm mẫu cho cửa hàng quần áo của mình.
Sang nhen nhóm ước mơ làm người mẫu hồi học lớp 9 khi vô tình được xem chương trình America's Next Top Model. Em vẫn giữ đam mê và thường xuyên nhờ thợ ảnh chụp hình. Nhận được lời mời, Sang đã gật đầu không do dự.
Ngày đi chụp hình, Sang làm mọi người bất ngờ vì tạo dáng và diễn khá tốt. Khi bộ ảnh của Sang được công bố, cửa hàng nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách. Sang cũng được nhiều người biết đến từ thời điểm đó.
Sở hữu chiều cao 1m73, mảnh khảnh, thanh thoát, Ngọc Sang cho hay, thân hình của em vừa vặn với những thiết kế dành cho nữ giới. “Cô gái” khẳng định rằng, thể trạng này là hoàn toàn tự nhiên chứ không kiêng khem ngặt nghèo trong ăn uống.
Nhiều năm trong nghề, các động tác như đánh hông, đưa ta, vắt chéo chân của Sang khá tự nhiên và duyên dáng. Không qua trường lớp đào tạo, Sang luyện tập theo những đoạn video của người mẫu chuyên nghiệp trên thế giới.
Tìm kiếm cơ hội để được "lột xác"
Nghề người mẫu không đem lại cho Sang thu nhập ổn định vì không phải sự kiện thời trang nào cũng đồng ý nhận người mẫu nam giả nữ. Có tháng Sang thu nhập khoảng một triệu đồng. “Nhiều lần em đi casting nhiều người đùa cợt và mỉa mai em nữa”, Sang nói.
Mới đây, Sang bắt đầu tiêm hormone nữ, uống thuốc ngừa thai và tất cả loại thuốc liên quan đến nội tiết nữ. Một tuần tiêm một lần với chi phí 250.000 đồng một mũi tiêm. “Cô gái” tiết lộ, từ khi tiêm hormone, em cảm thấy giọng nói của mình mềm mại, ngực cũng to hơn. Sang ước mơ, mình có đường cong như một người phụ nữ thật sự.
Từ lâu, Sang ấp ủ về việc chuyển giới nhưng kinh phí để tiến hành là một trở ngại lớn. Mới đây, Sang gửi hồ sơ tham gia chương trình Hành trình lột xác mùa 3. Chương trình được tài trợ bởi Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam phối hợp với Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc với phương châm “Thay đổi chân dung, mở lối ước mơ”. Theo dõi chương trình, Ngọc Sang biết nhiều cuộc đời đã thay đổi, ước mơ của các bạn trẻ không may mắn về ngoại hình cũng được thắp lên.
Sang cho hay: “Biết được chương trình hành trình lột xác từ năm ngoái khi ca sĩ Đức Phúc có diện mạo mới. Năm nay, em quyết định tham gia chương trình với mong muốn được nâng ngực và phẫu thuật phần cằm để khuôn mặt trở nên thon gọn hơn”.
“Đi ngược chiều gió”, Sang miêu tả cuộc sống của bản thân khi công khai giới tính thật. Mong muốn mình là nữ nên những gì thuộc về nam giới điều đó không hề dễ dàng. Trải qua nhiều sóng gió, Sang tự an ủi mình rằng, sinh ra không ai lựa chọn được giới tính, miễn sao bản thân sống tốt, có ích cho xã hội.
Ngọc Thi
Chương trình Hành trình lột xác 2018 đã quay trở lại, trao cơ hội phẫu thuật miễn phí cho các bạn trẻ khiếm khuyết về ngoại hình. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 20 tỷ đồng cùng sự tham gia của các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Chương trình có bộ 3 người đồng hành cùng thí sinh: chuyên viên trang điểm Quách Ánh, stylist Lê Minh Ngọc, huấn luyện viên thể hình Hana Giang Anh sẽ đồng hành cùng các thí sinh mùa 3 phát triển tài năng, định hình phong cách sống, giúp các thí sinh thêm tự tin theo đuổi ước mơ. Thông tin truy cập tại đây. |