Dáng người dong dỏng cao, giọng nữ tính, Trần Ngọc Sang, 23 tuổi, TP HCM có phong cách ăn mặc hiện đại. Nếu như Sang không kể chuyện, ít ai có thể nhận ra rằng, em là nam giả nữ.
Từ lúc 5 tuổi, Sang cảm thấy mình không giống như những bạn nam cùng trang lứa. Em thích mặc váy và chơi những trò chơi của con gái. Từ dụng cụ học tập như: thước kẻ, bút, tẩy... Sang đều chọn những màu sắc sặc sỡ.
Lớn lên, Ngọc Sang nuôi tóc dài và bắt đầu chăm chút hơn cho vẻ bề ngoài. Năm 14 tuổi, Sang cảm nhận rõ sự khác biệt của cơ thể với những cảm xúc đặc biệt của tuổi mới lớn. Chúng bạn cũng bàn tán khi nhận thấy em mến mộ đặc biệt bạn nam cùng lớp.
Theo thời gian, khát khao được làm con gái càng rõ rệt nhưng thay vì bộc lộ, Sang chọn cách giấu mình. Mỗi khi trở về nhà, trong phòng riêng, Sang lấy quần áo con gái mặc thử. "Ngày đi học, khi vào nhà vệ sinh dành cho học sinh nam, em đỏ mặt vì ngại. Nhiều lần em lại gần nhà vệ sinh nữ thì các bạn cười chê, dè bỉu là thằng bệnh hoạn", Sang chia sẻ.
Sang cũng thích trang điểm. Món mỹ phẩm đầu tiên mà em tự sắm cho bản thân mình là một thỏi son. Kể lại, Ngọc Sang vẫn không thể quên cảm giác hạnh phúc vào lúc ấy. Trong thâm tâm, Sang lúc nào cũng nghĩ mình là con gái đúng nghĩa.
Việc lựa chọn những trang phục nữ tính, làm những điều mà mình muốn đồng nghĩa với việc Sang đi ngược với tất cả mọi người. Em bảo, có thời gian dài trầm cảm, sống khép mình. Ở trường, Ngọc Sang bị bạn bè trêu chọc bởi dáng đi “ẻo lả”.
17 tuổi, Sang bỏ dở việc học. Trải qua nhiều nghề, Sang dừng chân ở nghề người mẫu nam giả nữ. Trước đây, Sang từng xin làm nhân viên pha chế tại một quán cà phê tại TP HCM. Một hôm, em mới gội đầu xong nên ngồi trong quầy thu ngân xõa tóc đợi khô. Hôm đó, một người đàn ông có phong cách ăn mặc hiện đại tới quán không rời mắt khi nhìn thấy Sang.
Anh ta chủ động bắt chuyện vì thấy em giống nhà thiết kế nổi tiếng Alexander Wang. Bất ngờ hơn, khi anh chủ động mời Sang làm mẫu cho cửa hàng quần áo của mình.
Ngày đi chụp hình, em làm mọi người bất ngờ vì tạo dáng và diễn khá tốt. Khi bộ ảnh của Sang công bố, cửa hàng nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách. Nhiều người biết đến em từ thời điểm đó.
Sở hữu chiều cao 1m73, mảnh khảnh, thanh thoát, Ngọc Sang cho hay, thân hình của em vừa vặn với những thiết kế dành cho nữ giới. “Cô gái” khẳng định rằng, thể trạng này là hoàn toàn tự nhiên chứ không kiêng khem ngặt nghèo trong ăn uống.
Sau nhiều năm làm nghề và rèn luyện, các động tác như đánh hông, đưa tay, vắt chéo chân của Sang khá tự nhiên và duyên dáng. Không qua trường lớp đào tạo, em luyện tập theo những đoạn video của người mẫu chuyên nghiệp trên thế giới.
Từ lâu, Sang ấp ủ về việc phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt, chuyển giới nhưng kinh phí để tiến hành là một trở ngại lớn. Mới đây, em gửi hồ sơ tham gia Hành trình lột xác mùa 3. Chương trình được tài trợ bởi Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam phối hợp với Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc với phương châm “Thay đổi chân dung, mở lối ước mơ”.
Trong vòng tuyển chọn trực tiếp, Sang có màn trình diễn catwalk ngắn. Em là một trong 13 gương mặt ban giám khảo đánh giá cao về tài năng và nghị lực sống. Dr Charlie Trần – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam cho biết: "Tuy chưa thể giúp em hoàn thiện ước mơ trở thành một người con gái nhưng chúng tôi sẽ giúp Sang tiếp cận với ước mơ ấy một cách gần nhất".
Tập 2 Hành trình lột xác 2018 sẽ được chiếu vào lúc 19h, chủ Nhật ngày 21/10 trên kênh TodayTV và 19h thứ 5 ngày 25/10 trên kênh YouTV. Chương trình phát lại vào lúc 8h thứ 2 trên TodayTV và 10h30 thứ 6 trên You TV. Khán giả theo dõi và ủng hộ chương trình vào tối chủ Nhật hàng tuần.
Ngọc Thi
|