Trong nhóm bạn trẻ ăn trưa tại nhà ăn bệnh viện, Bích Vân (27 tuổi) thu hút sự chú ý của người đối diện. Cô gái có dáng người nhỏ thó gọi một suất cơm lớn, có lẽ tương đương với sức ăn của thanh niên nam khỏe mạnh. “Em đói và ăn được nhiều lắm”, Vân nói khi nhận được ánh nhìn tò mò dành cho mình. “Nhưng em chỉ có 39 cân thôi, ăn không hấp thụ được”, Vân giải thích tiếp.
Vân sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng nhưng nói giọng Bắc chuẩn như người Hà Nội gốc. Đam mê ca hát từ nhỏ, Bích Vân là hạt nhân phong trào văn nghệ ở trường, giọng hát chủ lực trong những đám cưới, hội chợ ở địa phương. Chị thích hát đến mức sát ngày thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, người ta vẫn nghe chị hát say sưa đâu đó với những giai điệu thân quen như Bèo dạt mây trôi, Đám cưới trên đường quê...
Vân đưa điện thoại với đoạn video ngắn, “Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, anh ơi, em vẫn đợi. Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh”. Ca từ của bài hát dân ca Việt Nam bỗng khắc khoải lạ thường bởi cô gái tóc dài, mặc áo dài trắng đang say sưa hát trên sân khấu. Đó là video quay cách đây 3 năm khi Vân còn đi hát ở phòng trà.
Chị nói mong muốn được làm ca sĩ thì bố mẹ đều phản đối. Họ khuyên con gái nên làm nghề bác sĩ, công an, giáo viên… Vân thuyết phục gia đình và trở thành sinh viên trường Học viện Âm nhạc Huế năm 18 tuổi.
Ngoài thời gian đi học, Vân đi hát tại phòng trà với ý nghĩ học hỏi kinh nghiệm đứng trên sân khấu, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thu nhập 100 nghìn đồng/ buổi biểu diễn, nhiều khi Vân cũng được khách thưởng thêm. Sở hữu giọng ca cao vút, đầy nội lực, Vân là giọng ca được yêu thích tại nhiều quán cà phê ở Huế thời điểm bấy giờ.
Dấn thân vào nghề của công chúng, cô gái trẻ luôn biết làm mới mình, yêu nghề nên chấp nhận tất cả khó khăn. Chị tự trang điểm, thiết kế kiểu tóc, kiểu trang phục để tiết kiệm. Nhiều ca sĩ phòng trà chạy theo xu hướng dòng nhạc mới, nhưng Vân chỉ hát nhạc cổ điển, dân ca Việt Nam. Vân không muốn mình là cái bóng của xu hướng thị trường.
Ra trường, mong muốn sống và chăm sóc ba mẹ, Vân trở về Đà Nẵng. Chị nhớ cảm giác đứng trên sân khấu nên vẫn thường xuyên đi hát tại phòng trà ở thành phố. Tự nhận mình là người nhiều ước mơ, hoài bão, Vân bảo, 25 tuổi, chị cũng ấp ủ dự định trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi Vân nhận thấy cơ thể có những biểu hiện thất thường. Từ một người khỏe mạnh, hàng ngày, cứ đến tầm 10h sáng, chị run tay, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Đi khám, các bác sĩ cho biết, chị bị cường tuyến giáp, phải uống thuốc hỗ trợ cả đời.
Căn bệnh khiến Vân nổi nốt lốm đốm toàn thân và cân nặng giảm rõ rệt trong khi vẫn ăn uống bình thường. Vân không xinh đẹp, việc giảm 10kg khiến khuôn mặt chị gầy rộc và khẩu hình miệng bị lệch. Đây cũng là lý do khiến đam mê ca hát của chị dừng lại khi bản thân chị cũng cảm thấy không còn tự tin khi đứng trước khán giả.
“Lúc em bị bệnh, khi biết thông tin các quán cà phê tuyển ca sĩ, em cũng thử giọng. Em hát qua điện thoại họ ưng lắm. Nhưng khi hẹn gặp thì chủ quán không muốn nhận nữa khi nhìn thấy mặt em. Nhiều chủ quán lấp lửng từ chối, có nhiều người thì nói thẳng là họ không chỉ cần ca sĩ hát hay mà cần có ngoại hình ưa nhìn nữa”, Vân bộc bạch.
Để thỏa nỗi nhớ nghề, lâu lâu bạn bè lại thấy Vân đăng tải video trên facbook nhưng không bao giờ để lộ mặt. Sau khi bàn bạc với gia đình, chị mở lớp dạy đàn piano, thanh nhạc cho các bé tại nhà và chuyên tâm chữa bệnh. Chị vẫn ấp ủ ước mơ được đi hát trở lại.
Giữa năm 2017, tình cờ Vân đọc được thông tin về ca sĩ Đức Phúc bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình với vẻ ngoài mới lạ. Chàng ca sĩ tiết lộ mình đã tham gia chương trình Hành trình lột xác và trở thành quán quân nên được các bác sĩ của Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam tiến hành đại phẫu toàn bộ khuôn mặt.
Vân gõ tìm kiếm "Hành trình lột xác là gì?". Đọc và tìm hiểu, giữa tháng 4, chị quyết định gửi hồ sơ về chương trình để dự thi với mong muốn cải thiện vẻ ngoài của bản thân. Trong thư chị viết: "Tôi là một người đam mê nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Tôi luôn mong muốn có được ngoại hình dễ nhìn như bao người để tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn mà không có người khác nhìn rồi bàn tán".
"Ngoại hình với ca sĩ là điều rất quan trọng. Khuôn mặt của em quá gầy và răng bị hô. Nhiều khi bạn bè cứ trêu ác em là gương mặt đại diện của nạn đói 1945. Em muốn bơm má để khuôn mặt tròn đầy, niềng răng để không bị hô, khi đó khẩu hình miệng cũng sẽ đẹp, hát cũng sẽ hay hơn nữa. Vấn đề với em bây giờ là kinh phí để tiến hành thẩm mỹ", Vân trải lòng.
Ngọc Thi
Chương trình Hành trình lột xác 2018 đã quay trở lại, trao cơ hội phẫu thuật miễn phí cho các bạn trẻ khiếm khuyết về ngoại hình. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 20 tỷ đồng cùng sự tham gia của các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Chương trình có bộ 3 người đồng hành cùng thí sinh: chuyên viên trang điểm Quách Ánh, stylist Lê Minh Ngọc, huấn luyện viên thể hình Hana Giang Anh sẽ đồng hành cùng các thí sinh mùa 3 phát triển tài năng, định hình phong cách sống, giúp các thí sinh thêm tự tin theo đuổi ước mơ. Thông tin truy cập tại đây. |