Trong phim, cô em Roli (do Avika Gor thủ vai) cá tính còn cô chị Simar dịu dàng, sinh ra đã có máu nghệ thuật, đam mê ca hát, nhảy múa. Tuy nhiên, bố của hai chị em, ông Jamnala Dwivedi là một người rất nghiêm khắc. Ông thậm chí cấm các con xem TV và tiếp xúc với thế giới ảo. Tuy vậy, vì đam mê nghệ thuật, cô chị Simar đã đăng ký vào một cuộc thi ca hát trên truyền hình, mặc kệ ngày hôn lễ trùng với ngày thi.
Tại cuộc thi, Simar đã có màn thể hiện không khác một “vũ công hạng A” khi nhảy đẹp, hát hay, hớp hồn người xem. Tên tuổi cô gái nhanh chóng xuất hiện trên báo chí. Từ đây, một loạt rắc rối ập tới gia đình Simar, Roli và cả gia đình người chồng chung của hai chị em là Prem.
Cùng vẻ đẹp quyến rũ tuổi đôi mươi của các diễn viên, những điệu múa, màn vũ điệu sôi động, mang đặc trưng nền âm nhạc Ấn Độ đã làm nên một bộ phim nghìn tập rất khác, trẻ trung, sôi nổi. Nổi bật nhất trong đó là những màn vũ điệu Tadava huyền bí, Kaoshikii quyến rũ….
Những phân cảnh Avika Gor nhảy múa cùng chồng hờ, chị gái và bạn bè càng khiến phim thêm hấp dẫn, ngược với những cảnh quay dài lê thê, chậm chạp đặc trưng của nhiều phim Ấn Độ trước đây. Trong đó, điệu nhảy Tadava xuất hiện khá nhiều. Đây được xem là một điệu nhảy tâm linh của người Ấn Độ, ra đời cách đây hơn 7.000 năm, do nhà yogi vĩ đại Ấn Độ là Shiva đưa vào tập luyện. Phim chiếu 2 tập mỗi ngày trên kênh Echannel, lúc 20h.
Mai Thương