Kiều Khanh (phải) tới thăm Expo Thượng Hải. Ảnh: ĐH. |
Kiều Khanh cho biết, cô rất tiếc khi không kịp thời gian đến thăm nhà Triển lãm của Việt Nam tại Expo Thượng Hải vì thời gian quá ngắn và phải đi theo đoàn. Tuy nhiên, vật phẩm của Kiều Khanh được trả giá cao nhất mặc dù cô là một trong những thí sinh đấu giá cuối cùng. Kiều Khanh chia sẻ: "Tôi và Miss Venezuela, Miss Wales là 3 thí sinh cuối cùng lên sân khấu chào khán giả, đồng thời bán đấu giá vật phẩm của mình. Tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc vì Phố cổ Hà Nội đã bán được mức giá cao nhất: 200.000 NDT (tương đương gần 30.000 USD). Số tiền này vượt trên cả sự mong đợi của tôi rất nhiều".
Trong buổi tiệc từ thiện, Kiều Khanh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi cô mặc chiếc áo dài có thêu hình Hồ Gươm của nhà thiết kế Ngân An và cô rất tự hào về điều đó. "Rất nhiều quan khách đã chụp hình cùng tôi và họ tỏ ra yêu thích chiếc áo dài tôi mặc. Với việc lựa chọn bức tranh để làm vật phẩm đấu giá và mặc chiếc áo dài có hình Hồ Gươm. Tôi cũng muốn thể hiện tấm lòng hướng về Hà Nội của một người con Việt Nam trong những ngày đại lễ kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội" - Kiều Khanh tâm sự.
Bức tranh 'đa Hà Nội' của Kiều Khanh. Ảnh: ĐH. |
Các hoạt động của Kiều Khanh tại Thượng Hải |
Lương Trần