Xuất hiện trong buổi họp báo chiều qua (15/6) tại khách sạn Metropole Hà Nội, David Cook, Alexandra Burke và Thanh Bùi đều cởi mở chia sẻ những cảm xúc của mình khi được mời tham gia H-Artistry 2011. Cả ba người đều là các giọng ca trưởng thành từ các cuộc thi âm nhạc lớn tại quốc gia mà họ sinh sống. Ban tổ chức cho biết, họ gặp khá nhiều khó khăn để mời được 3 gương mặt này cùng hội ngộ tại Hà Nội, và mang tới cho công chúng một đêm nghệ thuật kết hợp mang tính toàn cầu. Điều đặc biệt của H-Artistry 2011 là sự góp mặt của Thanh Bùi, nghệ sĩ gốc Việt rất được yêu mến tại Australia, bởi từ trước tới nay, chưa có một ca sĩ người Việt nào tham gia vào chương trình.
Từ trái sang: Thanh Bùi, Alexandra Burke và David Cook trong buổi tiếp xúc với báo chí. |
Tác giả của Mirror Mirror thành thật nói, anh rất tự tin khi đứng cạnh hai Idol thế giới, bởi chính anh cũng từng thi hát như họ. Anh còn hát live đoạn điệp khúc Lặng thầm một tình yêu ngay trong buổi họp báo, gây ấn tượng với David Cook, Alexandra Burke và giới truyền thông. Sau top 8 Australian Idol, Thanh Bùi nhanh chóng trở thành cái tên được đông đảo công chúng xứ sở kangaru yêu mến, thậm chí các bài hát của anh còn lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc của một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Thanh Bùi tâm sự, ngoài tiếng Anh, anh vẫn thông thạo tiếng mẹ đẻ nên dễ dàng kết nối được khán giả trong nước và quốc tế.
Tốt nghiệp nghành điện toán nhưng Thanh Bùi lại theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh nói, nhờ thời gian trải nghiệm trong Australian Idol 2008 mà anh đã có thêm niềm tin và động lực để phấn đấu trên con đường gian nan mình đã chọn. Trong đêm nghệ thuật H-Artistry vào tối nay (16/6), Thanh Bùi sẽ trình diễn những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi và một số tác phẩm nằm trong album tiếng Việt sắp phát hành.
Giọng ca da màu nước Anh luôn tươi cười và thân thiện với mọi người. |
Hai quán quân của American Idol 2008 và X-Factor 2008 cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông, khi lần đầu đến Việt Nam biểu diễn. Alexandra Burke chia sẻ, cô rất xúc động trước tình cảm mà fan đã dành cho mình ở sân bay. Trước đó, cô không đặt kỳ vọng cao, mà chỉ mong sẽ giới thiệu âm nhạc của mình tới khán giả Hà Nội. Riêng David Cook thì rất ấn tượng với con người Việt Nam. Anh cũng không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món phở nổi tiếng.
Với David Cook và Alexandra Burke, chiến thắng tại American Idol 2008 và X-Factor 2008 vừa là món quà, nhưng cũng là thách thức lớn trong cuộc đời của họ. "Tôi đi hát từ nhỏ, năm 15 tuổi thì tham gia ban nhạc và thường biểu diễn ở quán bar. Lúc đó người ta chỉ gọi tôi là David Cook. Nhưng sau American Idol, họ đã kêu tôi là thần tượng âm nhạc. Sự thay đổi đó chính là một bước ngoặt lớn, nhưng nó cũng tạo áp lực cho tôi, bởi khán giả sẽ kỳ vọng ở mình nhiều hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là tôi có vượt qua được chính bản thân hay không", David Cook cho biết. Nam ca sĩ 28 tuổi cũng chia sẻ, American Idol là một bệ phóng tuyệt vời cho anh, nhưng nó không phải là tấm vé thông hành đưa anh đến sự thành công. Để giữ được vị trí trong lòng khán giả, anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
David Cook vui mừng khi có một khán giả bày tỏ lòng hâm mộ với anh trong buổi họp báo. |
Còn Alexandra Burke lại cho rằng: "Không quá quan trọng việc bạn là người chiến thắng hay không, bởi tham gia cuộc thi, được hát cho khán giả đã là một cơ hội quý giá. Cuộc thi khép lại nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Bạn phải biết mình là ai, mình có tài năng gì. Nếu bạn chăm chỉ lao động thì công chúng cũng sẽ nhận ra sự cố gắng của bạn". Sau khi đoạt vị trí quán quân X-Factor 2008 của nước Anh, Alexandra say sưa lao động nghệ thuật, bởi với cô, được ca hát đã là một hạnh phúc.
Hình ảnh David Cook và Alexandra Burke trong buổi họp báo |
Trong đêm H-Artistry vào tối nay, ngoài các phần solo, David Cook và Alexandra Burke còn tặng cho khán giả Việt Nam món quà đặc biệt. Đó là một ca khúc song ca mà cả hai lần đầu kết hợp.
Bài và ảnh: Quỳnh Như