- Sau đêm đăng quang ngôi vị Thần tượng âm nhạc, cảm xúc của anh hiện giờ thế nào?
- Tôi vẫn thấy rất vui. Đêm đó tôi không ngủ được, cố lắm cũng chỉ chợp mắt được 30 phút thôi. Khi tôi được giải nhất, rất nhiều khán giả đã mời tôi đi ăn uống mừng chiến thắng.
Ya Suy không ngủ được trong đêm đăng quang. |
- Nhiều ý kiến cho rằng anh không xứng đáng với vị trí quán quân, riêng anh thì sao?
- Tôi không lường trước được kết quả. Lúc trước, đứng trên sân khấu tôi không được như thế này, nhưng trải qua 6 tháng rèn luyện tôi thấy bản lĩnh của mình lớn dần. Tôi hài lòng nhất là mình đã chiến thắng được sự tự ti, rụt rè. Cá nhân tôi thấy Hoàng Quyên là người xứng đáng được giải nhất hơn, nhưng khán giả bình chọn thì mình chấp nhận như vậy.
Khi mới đi thi Vietnam Idol, tôi không biết showbiz là cái gì. Mọi người nói với tôi, showbiz có nhiều điều phức tạp, nhưng tôi nghĩ đây là chỉ bước khởi đầu, còn sau này sẽ có thêm nhiều thử thách nữa. Trong một giới hạn nhất định nào đó, có lẽ tôi cũng phù hợp với thế giới này, và tất nhiên cũng có cái không phù hợp.
- Anh có áp lực gì khi trở thành thần tượng?
- Tôi thấy bình thường, không có áp lực gì cả. Tôi không được đào tạo qua trường lớp mà chỉ hát nhờ vào năng khiếu. Tôi không dám tự nhận xét về chuyên môn vì tôi không có chuyên môn nào cả. Tôi chỉ làm những gì mình thích.
- Anh thấy mình thế nào so với thần tượng của các mùa trước?
- Thật sự trước đây tôi chỉ đi học nên không theo dõi các cuộc thi, với lại cũng không có TV để xem. Vì vậy, tôi không biết anh Quốc Thiên và chị Uyên Linh. Đến tận vòng chung kết năm nay, khi được hai anh chị hướng dẫn thì tôi mới biết họ từng đoạt giải quán quân. Tất nhiên là tôi còn kém các anh chị nhiều lắm.
Ya Suy thấy Hoàng Quyên xứng đáng là thần tượng. |
- Tham gia cuộc thi, điều thay đổi lớn nhất vói anh là gì?
- Trước đây, nghĩ đến việc được đứng trên sân khấu hát đối với tôi là một chuyện rất xa xôi. Bây giờ, tôi dám cầm micro và nói chuyện chứ cách đây 6 tháng là tôi không nói được gì đâu.
- Việc anh dự định dùng tiền thưởng mua heo thực hư ra sao?
- Tôi nói bóng gió vậy thôi, mọi người hiểu cách nào cũng được. Đàn heo tôi nói giống như một số vốn dành dụm, để đầu tư vào con đường tiếp theo của mình.
- Anh đã có kế hoạch cụ thể gì cho việc ca hát sắp tới?
- Như mọi người đã biết, tôi được đặc cách vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nên tôi sẽ đến trường để học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, tôi cũng đi làm thêm để có tiền lo cho việc học. Trước đó, tôi tranh thủ thực hiện một sản phẩm nho nhỏ dành tặng các fan, để họ có cơ hội nghe lại những ca khúc tôi đã dự thi.
- Khán giả thích anh ở sự mộc mạc, anh nghĩ thế nào nếu như khi học hành bài bản thì người ta không thích nữa?
- Cũng có nhiều anh chị nói nếu tôi được đào tạo trường lớp sẽ theo một khuôn mẫu, mất đi sự bản năng. Thật ra, trong 10 đêm thi cũng có lúc tôi đánh mất cảm xúc, chỉ đơn thuần là biểu diễn chứ không phải hát bằng con tim. Khi đi học, tôi sẽ cố gắng duy trì sự chân thật và cảm xúc trong cách hát, vì tôi luôn hướng đến sự đơn giản đặc trưng của người Tây Nguyên.
- Khán giả rất tò mò về cuộc sống của anh trước khi đi thi Vietnam Idol. Anh chia sẻ gì?
- Tôi chỉ có đi học thôi, vì tôi đi học cũng muộn, đến tận 21 tuổi mới học xong cấp 3. Nơi tôi sinh sống, đa số mọi người không có điều kiện nên chỉ học đến lớp 9, lớp 10. Những người bằng tuổi tôi giờ đã có 2-3 con. Tôi chưa nghĩ đến việc lập gia đình là tốt rồi. Ước mơ lớn nhất của tôi là âm nhạc nhưng không có cơ hội học hành đàng hoàng. Khi chương trình Vietnam Idol tổ chức ở Đà Lạt, tôi "trốn việc" ở cơ quan, cầm guitar một mình đi thi. Đến nơi, tôi thấy cũng có nhiều người không được đào tạo gì về ca hát như tôi cũng thi nên thấy yên tâm.
Các em của Ya Suy luôn bên cạnh và ủng hộ anh. |
- Ở gala 4, anh thổ lộ đã có người yêu. Mối tình đó giờ thế nào rồi?
- Tôi chỉ có một mối tình thôi, nhưng do tôi di chuyển nhiều nơi mà cô ấy đã đến tuổi lấy chồng nên chúng tôi chia tay. Chuyện tình cảm của tôi lận đận lắm, giờ tôi "lạnh lùng" rồi. Tôi đã có quyết định táo bạo là lên truyền hình hát tặng cô ấy một bài trong gala 4, hy vọng cô ấy nghe được và hiểu.
- Anh nghĩ gì về Hoàng Quyên?
- Lúc đầu mới gặp Hoàng Quyên tôi không có ấn tượng gì mấy, chỉ thấy cô ấy có giọng nói đanh đá quá (cười). Sau này hiểu ra, tôi thấy Hoàng Quyên cũng... không đến nỗi. Cô ấy rất tình cảm và lãng mạn. Lúc chỉ còn top 2, chúng tôi càng gần gũi và quý nhau hơn. Giờ thì tôi thích Hoàng Quyên (cười).
Hoàng Quyên 'đơ' vì không nghe rõ kết quả - Khi giám khảo Mỹ Tâm và nhạc sĩ Huy Tuấn xướng tên Ya Suy là Thần tượng âm nhạc 2012, chị 'đơ' mất vài giây rồi sau đó mới quay sang ôm Ya Suy (xem clip). Chị muốn nói gì về điều này? - Lúc chị Mỹ Tâm đọc kết quả, tôi không biết chị ấy đang gọi tên "Ya" hay là kêu lên "Daaa", đến khi nhạc sĩ Huy Tuấn đọc chữ "Suy" rồi tôi vẫn không biết ai là quán quân. Âm thanh ở đó rất khó nghe mà trước mặt chúng tôi lại không có màn hình, nên tôi không nghe rõ kết quả. Đến khi Ya Suy quay sang ôm chầm lấy tôi thì tôi mới biết anh ấy là người chiến thắng. Đó là lý do vì sao mặt tôi cứ ngơ ngác và "đơ". - Chị đánh giá thế nào về Ya Suy? - Từ đầu cuộc thi đến giờ, trong mắt tôi anh Ya Suy luôn là một anh chàng lãng mạn, thật thà. Anh là người tôi thấy yên tâm khi chia sẻ mọi thứ. Ya Suy có tố chất của một nghệ sĩ, điều anh thiếu là bản lĩnh sân khấu. Tuy nhiên, sắp tới khi vào học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh sẽ được đào tạo điều đó. Ya Suy hoàn toàn có thể làm được những gì nền âm nhạc Việt Nam và giới showbiz Việt cần.
- Tham gia Vietnam Idol mang đến cho chị sự thay đổi gì? - Khi chưa đi thi, tôi rất hay nhăn nhó và nhắm tịt mắt lúc hát. Bây giờ thì tôi biết cách hát thoải mái cơ mặt hơn và biết kết nối với khán giả. Có thể tôi làm chưa giỏi nhưng tôi sẽ cố gắng áp dụng những gì học được trong thời gian qua để hát hay hơn và khán giả sẽ thấy dễ chịu hơn khi nghe tôi hát. - Chị nghĩ sao về ý kiến cho rằng Hoàng Quyên về nhì nhưng con đường phía trước sẽ rộng mở hơn Ya Suy? - Tôi đã chuẩn bị tinh thần Ya Suy là người chiến thắng, nên sẽ không có sự ganh đua ở đây. Anh Suy sẽ bảo vệ tôi để tôi đi an toàn, bình yên hơn trên con đường sắp tới. Và chắc chắn, mọi người vẫn sẽ rất yêu quý anh Suy. - Kế hoạch gần nhất của chị là gì? - Tôi sắp sửa ra mắt single như một lời cảm ơn những khán giả đã ủng hộ mình thời gian qua. |
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Ân Nguyễn