Thu Phương bảo, duyên số đã đưa đẩy cô trở về vào đúng dịp tháng 8 mùa thu, để cô một lần nữa được cất tiếng hát trong ca khúc quen thuộc Có phải em mùa thu Hà Nội, nhạc phẩm từng đưa cô lên hàng những nữ ca sĩ được yêu mến cuối những năm 90. Cô chờ đợi cơ hội này gần 9 năm qua, chỉ với mong ước được bé lại với những hồi ức, kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Có biết bao chuyện muốn chia sẻ nhưng phút giây gặp mặt, cô quá bối rối nên đành mượn giai điệu, lời ca của Về đây nghe em, Hướng về Hà Nội để nói lên nỗi lòng mình. Những tràng pháo tay chào đón Thu Phương trong ngày hội ngộ khiến cô xúc động.
Thu Phương hạnh phúc trong ngày trở về Hà Nội sau 9 năm xa cách. |
Với chủ đề Lá khởi vàng chưa nhỉ?, chương trình Không gian âm nhạc số thứ 5 lần lượt đưa khán giả nhìn lại hình ảnh trọn vẹn của một Thu Phương từ lúc nổi tiếng ở trong nước, đến khi gặp sóng gió nơi đất khách quê người và giờ đằm thắm, hạnh phúc ngày hội ngộ. "...Cho tôi lại từ đầu, cho tôi lại từ đầu, để được khóc, được thương, được nhớ. Cho tôi lòng thật thà trên môi đời nghiệt ngã, để hương xưa nhỏ xuống tình già..." lời bài hát Cho tôi lại từ đầu như chính lời tự sự Thu Phương. Cô đã hát, đã khóc để thỏa nỗi nhớ, khát khao đợi chờ sau chừng ấy thời gian. Rồi lần lượt Ngủ ngoan nhé ngày xưa, Dòng sông lơ đãng, Đêm nằm mơ phố, Điều cuối cùng đợi chờ... khiến người nghe phải nghĩ suy, trăn trở về giọng ca họ yêu mến.
Thu Phương nói, cô có duyên với những sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh bởi cô tìm được mình ở trong đó. Cô kể, cô và tác giả Dòng sông lơ đãng đã gặp lại nhau trên đất Mỹ. Cô ngồi buồn nhìn xa xăm mà bâng khuâng, tự hỏi không biết sự ra đi của mình là đúng hay sai. Một ngày sau, Việt Anh đã gọi điện nói với Thu Phương rằng, anh đã viết ca khúc Chưa bao giờ tặng riêng cho cô. Từng lời ca trong bài hát chiêm nghiệm lại cả cuộc đời Thu Phương với những thăng trầm: "Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào. Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa. Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi. Thiên đường xưa khép lại...từ muôn năm rồi". Tối qua, lần đầu tiên cô hát nhạc phẩm này trên sân khấu quê nhà với cảm xúc dạt dào.
Cô đã hát, đã khóc để thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu chất chứa trong lòng. |
Cuộc đời dường như thích xô đẩy Thu Phương từ bến bờ này sang bến bờ kia mà không cho cô sự bình yên. "Tôi cứ nghĩ rằng, trong lúc mình đang đau khổ thì có người đang hạnh phúc. Còn khi mình hạnh phúc, lại có nhiều người đang đau khổ. Cứ vẩn vơ ngẫm như vậy rồi tôi cũng thanh thản, nhẹ nhàng. Và tôi sống như ngày mai mình sẽ chết", giọng ca gốc Hải Phòng thổ lộ. Giờ đây, nụ cười đã tìm lại trên môi cô sau chuỗi ngày tháng đớn đau.
Ngoài những ca khúc nhạc Trịnh Dấu chân địa đàng, Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.., Thu Phương còn có sự kết hợp ăn ý với ca sĩ đàn em Hà Anh Tuấn. Cả hai cùng thắp lên bầu trời đầy yêu thương với Không còn mùa thu, Tình yêu tôi hát, Thôi anh hãy về... Đứng bên một giọng ca quá nồng nàn cảm xúc, chàng ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn 2006 cũng như được già dặn hơn. Màn song ca của cặp đôi được đông đảo khán giả hưởng ứng. Ở những phút cuối chương trình, khi hát Cô gái đến từ hôm qua, Bangbang, Unbreak my heart, Nồng nàn Hà Nội, Như chưa bắt đầu... Thu Phương không ngăn nổi giọt lệ hạnh phúc.
Dù ban đầu còn khá e dè trong việc trò chuyện với mọi người, nhưng càng về sau, Thu Phương dễ dàng cởi lòng mình. Cô thậm chí còn trêu đùa với nhạc sĩ Thanh Phương khiến anh chỉ biết cười trừ trước những câu nói oái oăm của nữ ca sĩ. Không khí sâu lắng của chương trình cũng có phút vỡ òa trong tiếng cười khi Thu Phương hài hước kể lại một vài kỷ niệm vui trong những lần đi diễn ở Canada hay châu Âu. Khoảng cách như kéo gần lại giữa người hát và người nghe. Mọi người liên tục đòi Thu Phương hát tiếp dù đêm nhạc cũng đã đến hồi khép lại.
Những giây phút cuối chương trình, nữ ca sĩ lén lau giọt nước mắt trước tình cảm yêu mến mà khán giả thủ đô dành cho mình. |
Bên cạnh Thu Phương, sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn cũng làm hài lòng những người yêu nhạc. Anh khéo léo chọn các bài hát nhẹ nhàng như: Về đi em, Dấu phố em qua, Yêu là chết ở trong lòng, Xin cho tôi, Hà Nội ngày ấy, Để dành, Sáng chủ nhật... nhằm đồng điệu với tâm hồn của Thu Phương. Anh chia sẻ, ngay từ khi Thu Phương cất tiếng hát bài Về đây nghe em, đứng trong cánh gà, anh đã rất xúc động. Anh nói, giọng hát đó khiến anh nổi da gà và anh cảm thấy vinh dự khi được là một trong những người dang rộng đôi tay đón Thu Phương trở về.
Đạo diễn Việt Tú của Không gian âm nhạc kể rằng, Hà Anh Tuấn vui vẻ nhận lời tham gia chương trình khi biết có Thu Phương. Anh chấp nhận đóng vai trò "phụ" để làm nổi bật giọng ca mà anh rất khâm phục. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện vào tối qua lại không hề tạo cảm giác đó. Anh không hề đuối sức khi hòa giọng cùng đàn chị và thi thoảng lại tung hứng bằng những câu nói vui, khiến Thu Phương lẫn khán giả cười vang. Sau sự kết hợp này, tương lai, Hà Anh Tuấn và Thu Phương còn dự định sẽ làm sản phẩm âm nhạc chung, bởi cả hai tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng.
Có lẽ chưa bao giờ, chương trình Không gian âm nhạc lại giữ chân khán giả lâu như thế. Hơn 3 tiếng đồng hồ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, người nghe vẫn cứ muốn ở lại để được chìm đắm trong những khung trời kỷ niệm đẹp cùng Thu Phương. Có lẽ vì quá lâu rồi chưa được nghe cô hát, cô nói, nhìn cô cười nên họ cứ muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc thăng hoa đó.
Quỳnh Như