Thí sinh Sao Mai điểm hẹn chia tay trong nước mắt Đêm rock nhạt nhòa của Sao Mai điểm hẹn Trần Huyền My, cô gái sinh năm 1995 là em út của vòng chung kết Sao Mai điểm hẹn năm nay. Cô có gương mặt ưa nhìn, chiều cao nổi bật nhưng giọng hát lại không xuất sắc. Dẫu vậy, trong đêm thi đầu tiên ở giai đoạn hai vào tối qua (1/8), Huyền My có sự bứt phá rõ rệt về phong cách trình diễn và Hội đồng nghệ thuật hết lời khen ngợi. Chọn hai ca khúc "Mùa yêu đầu" và "Thư chưa gửi anh", Huyền My thể hiện tính cách trong sáng, dễ thương của cô gái mới biết yêu. Cùng với style thời trang và điệu bộ nhí nhảnh trên sân khấu, tiết mục của cô đã ghi điểm tuyệt đối. Nhạc sĩ Huy Tuấn tỏ ra rất thích thú với sự tiến bộ của Huyền My. Anh cũng khiến khán giả cười rộ lên khi trong màn giao lưu, Huyền My gọi anh là "chú" và thẹn thùng xưng "cháu". Huy Tuấn nhận xét: "Ở cháu có sự e ấp, thổn thức, vụng về, rung động... của tuổi trẻ. Có lẽ đó là lý do vì sao mọi người thích cháu đến vậy". Nhạc sĩ nổi tiếng thậm chí hài hước xin Huyền My chiếc nơ ở cổ vì anh muốn đeo phụ kiện xì teen này. Sau khi lấy được chiếc nơ của Huyền My, Huy Tuấn vui vẻ nhờ nhà thiết kế Đức Hùng cài nơ cho mình. Trong khi Huy Tuấn xin thí sinh chiếc nơ, đạo diễn Việt Tú lại xin chiếc kính đáng yêu của Huyền My. Ca sĩ Thanh Lam cũng được thí sinh tặng cho chiếc găng tay. Ở đêm thi tối qua, 7 thí sinh Sao Mai điểm hẹn 2014 phải trình diễn cùng lúc 2 nhạc phẩm, một tự chọn và một do Hội đồng nghệ thuật yêu cầu. Tỏa sáng nhất trên sân khấu là Thanh Ngọc. Với hai bài hát "Là em đó" và "Lạc", cô khoe được chất giọng dày, đầy nội lực. Ngô Thị Thanh Huyền, giải nhất Sao Mai dòng nhạc nhẹ 2013 đã không giữ được phong độ vì cổ họng có vấn đề. Cô hát ít cảm xúc trong hai ca khúc "Cánh buồn phiêu du", "Xa", thậm chí đã không lên được nốt cao. Ca sĩ Thanh Lam đánh giá, cách chọn bài của Thanh Huyền không thể hiện được hết cá tính âm nhạc. Trong số hai gương mặt nam trụ lại đến vòng 2 của Sao Mai điểm hẹn, Hà Minh Tiến ít nhiều để lại ấn tượng với người xem. Với "Lời yêu nào" và "Buổi sáng ở Ciao Cafe" mang phong cách R&B, anh khuấy động được không khí đêm thi. Nguyễn Thị Thủy, gương mặt triển vọng của cuộc thi vì bị đau họng nên không thể hoàn thành tốt hai ca khúc "Giọt sương trên mí mắt" và "Papa" như mong đợi. Cô hát mờ nhạt, không có hồn. Trần Ngọc Vũ tự đệm guitar cho phần trình diễn "Chợt quên" (do anh sáng tác) và "Lạc". Đạo diễn Việt Tú khuyên anh nên tích cực giới thiệu những nhạc phẩm do chính mình viết trong các đêm thi tiếp theo để tạo dấu ấn riêng. Từng được đánh giá cao ở những đêm thi đầu tiên, nhưng bước sang giai đoạn hai, Hà My đã giảm sút phong độ rõ rệt. Chọn hai ca khúc quá nổi tiếng "Trăng dưới chân mình" và "Một ngày mùa đông", cô không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của những ca sĩ trước đó. Đạo diễn Việt Tú cho rằng, Hà My đã quá liều lĩnh, không hiểu ca khúc và không có sự sáng tạo. Với số bình chọn ít nhất trong 7 thí sinh, Hà My cũng là người phải nói lời chia tay với cuộc thi trong tối qua. Quỳnh NhưẢnh: Hải Bá