Mặc dù đã tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia nhưng trong mắt những thầy cô, Thành Lê để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cả về giọng hát da diết và tính cách mạnh mẽ của người con Hà Tĩnh. Trong buổi ra mắt album Múc ánh trăng vàng của Thành Lê, NSND Trung Kiên kể, trong thời gian còn ngồi trên ghế giảng đường, nữ ca sĩ là cô học trò bướng bỉnh. "Cô ấy cãi tôi rất nhiều nhưng cũng bị tôi mắng không ít. Tôi dạy rất nhiều sinh viên quê miền Trung, nhưng Thành Lê là người có ý chí kiên cường và đặc biệt nặng ân tình với những làn điệu âm nhạc quê hương. Dù bây giờ không còn học ở trường nhưng Lê vẫn thường xuyên liên lạc để hỏi ý kiến tôi về con đường âm nhạc em đi. Tôi cho rằng, cái quý nhất ở một người ca sĩ là giữ được cái hồn quê hương trong giọng hát của mình và Thành Lê đã làm được điều đó", NSND Trung Kiên nói về cô học trò cưng.
Thành Lê e ấp, quyến rũ khi diện áo dài, cầm nón lá trong album "Múc ánh trăng vàng". |
Từ khi thành công với giải nhất Sao Mai 2007, Thành Lê đều đặn ra album với những ca khúc dòng dân gian, đậm chất hồn quê miền Trung. Trong CD mới phát hành, cô tiếp tục chọn các bài hát ở phong cách này như Thương ơi điệu ví, Xa khơi, Ân tình xứ Nghệ, Chiều ni ngoài nớ, Mời anh về Hà Tĩnh... vừa vặn với giọng hát ngọt ngào của mình. Trong số các nhạc phẩm này, Thương ơi điệu ví của tác giả Lê Anh Tuyên (Việt kiều tại Đức) từng xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích 2012 và được giới chuyên môn đánh giá cao. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng mạo hiểm thể hiện lại hai ca khúc nổi tiếng khác là Lòng mẹ (Y Vân) và Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ). Cô tâm sự, với những tác phẩm quen thuộc và khó hát, người ca sĩ không chỉ cần có giọng hát hay, kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có sự trải nghiệm.
Nhận xét về bản sắc giọng hát của Thành Lê, NSND Thanh Hoa cho biết: "Với dòng nhạc dân gian, nếu ca sĩ không có kỹ thuật thanh nhạc tốt thì không thể nào hát tốt được. Thành Lê có yếu tố này nhưng khi cất giọng, cô ấy vẫn tràn đầy cảm xúc. Trong nhiều show diễn ở nước ngoài mà tôi mời Lê tham gia, rất nhiều khán giả khen cô ấy hát mềm mại. Thông thường, người ta có suy nghĩ, ca sĩ giỏi về kỹ thuật thì hát cứng, nhưng Thành Lê hoàn toàn ngược lại, rất uyển chuyển, nhẹ nhàng. Cô ấy đã có một chỗ đứng vững trong lòng khán giả, vì thế, hãy phấn đấu hơn nữa để nâng cao vị trí và giữ được tình cảm yêu mến của công chúng dành cho mình". NSND Thanh Hoa cũng dành nhiều lời khen cho CD Múc ánh trăng vàng của Thành Lê.
Thành Lê luôn nặng ân tình với những ca khúc về quê hương Hà Tĩnh. |
Song song với việc phát hành album này, nữ ca sĩ gốc Hà Tĩnh cũng thử nghiệm ở dòng nhạc xưa. Cô tâm sự, với tính cách hướng nội, cô không thể hát được những ca khúc vui vẻ: "Lúc nào tôi cũng có cảm giác lòng mình buồn man mác. Dù rất muốn trải nghiệm cảm xúc hân hoan ở dòng nhạc sôi động nhưng tôi không thể. Tôi luôn nghĩ rằng, nó không hợp với mình".
Quỳnh Như
Ảnh: Cao Trung Hiếu