Là sự kiện được chờ đợi nhất của giới trẻ thủ đô trong hơn 1 tháng qua, tối 29/11, dàn sao Hàn với 17 nhóm nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng đã khiến cả sân vận động Mỹ Đình nổ tung trước các màn trình diễn cuốn hút, chuyên nghiệp. Thực tế, sân Mỹ Đình đã không thể lấp đầy 50.000 chỗ ngồi như ban tổ chức mơ ước, nhưng với khoảng 30.000 fan đến xem show diễn cũng đủ tạo nên bầu không khí sôi động trong suốt gần 4 tiếng đồng hồ diễn ra chương trình.
Từ 15h chiều, dòng fan cầm trên tay băng rôn, khẩu hiệu, bóng bay... đã xếp hàng dài để vào sân Mỹ Đình. Trời đổ mưa phùn trước giờ diễn khiến không ít người lo lắng. Khoảng 19h, trời đã tạnh ráo, Kpop Festival 2012 chính thức bắt đầu với sự xuất hiện của các nghệ sĩ Việt.
T-ara cùng nhiều nhóm nhạc nữ quyến rũ khán giả bằng những bước nhảy sexy. |
Thanh Lam, Tấn Minh - hai đại diện của Việt Nam tham gia đêm Đại nhạc hội từng khiến dư luận thắc mắc về phong cách âm nhạc không phù hợp khi được chọn đứng chung sân với các ca sĩ trẻ của Kpop. Thế nhưng, trong tối qua, khi vừa cất tiếng hát, Tấn Minh, Thanh Lam ngay lập tức nhận được sự cổ vũ của hàng chục nghìn người xem bởi khả năng hát live. Với các bài hát Bức thư tình đầu tiên, Hà Nội ngày trở về, Rock buồn, Một khúc sông Hồng, hai ca sĩ tạo nên sự khác biệt của âm nhạc Việt Nam đương đại so với trào lưu xâm lấn của âm nhạc Hàn Quốc. Tuy nhiên, cả hai chỉ biểu diễn khoảng 10 phút và nhường sân khấu cho cuộc "đổ bộ" của dàn sao Hàn trong phần lớn thời gian của chương trình.
Bộ ba MC của đêm nhạc là Taesiseo của nhóm SNSD không xuất hiện ngay từ đầu. Khi lên sân khấu, 3 cô gái cũng không mặc áo dài như lời "quảng cáo" của ban tổ chức. Lúc đọc lời dẫn, trên màn hình led không có phần phụ đề tiếng Việt như thông báo, mà có một phiên dịch người Việt chuyển tải lời dẫn của 3 MC tới khán giả. Điều đáng tiếc là người này không dịch đầy đủ nội dung những lời chia sẻ của MC. Lý giải điều này, ban tổ chức Kpop Festival 2012 cho biết, đài MBC yêu cầu quay trực tiếp toàn bộ đêm nhạc nên đã thay đổi kịch bản.
Không lần lượt ra trình diễn như dự đoán ban đầu, nhóm nhạc nổi tiếng nhất của chương trình là DBSK được phía MBC sắp xếp ở vị trí "vedette" khép lại show diễn. Những nghệ sĩ mới nổi trong làng nhạc trẻ của Hàn Quốc như: Infinite (xem clip), B1A4 (xem clip), B.A.P (xem clip), Teen Top, Fiestar (xem clip), Chaos (xem clip), Ailee (xem clip) được ưa ái trình diễn trước. Xen kẽ giữa các nhóm nhạc, nghệ sĩ này là những cái tên hot như Kara, Sistar, Miss A, SNSD, FT Islands (xem clip), T-ara với hàng loạt hit quen thuộc. Hàng chục fan đã nhảy và hát theo Mister (Kara - xem clip), Bad girl good girl (Miss A), Mr Taxi (SNSD - xem clip), Roly Poly (T-ara - xem clip)... Điều khiến khán giả ấn tượng chính là vũ đạo đẹp mắt, chuyên nghiệp của các nghệ sĩ đến từ xứ sở kim chi. Ngoài ra, cách lấy lòng fan một cách khéo léo của sao Hàn qua màn chào hỏi một vài câu giao tiếp thông thường như "Xin chào", "Tôi yêu các bạn", "Ăn cơm chưa"... cũng đủ làm cho cả sân vận động gào thét ầm ĩ. Tuy chưa thực sự thể hiện giọng hát live như kỳ vọng của nhiều người, nhưng vũ đạo mạnh mẽ của các nhóm nhạc nam, sự sexy của các nhóm nhạc nữ đã làm hài lòng những fan cuồng Kpop.
Teen Top bất ngờ hát "Bèo dạt mây trôi" bằng tiếng Việt khiến fan hò hét cuồng nhiệt. |
Ở phần hai của Kpop Festival 2012, các nghệ sĩ tái xuất một lần nữa trên sân khấu và biểu diễn hăng say, bốc lửa hơn. Món quà đặc biệt nhất của chương trình là ca khúc Bèo dạt mây trôi (xem clip) mà nhóm Teen Top đã bí mật chuẩn bị và tập luyện trong suốt hơn 1 tháng qua. Các chàng trai hát tiếng Việt khá rành mạch và ngọt ngào, để lại dư vị khó quên cho fan. Teen Top chia sẻ: "Đây là lần đầu chúng tôi đến Việt Nam, vì vậy, chúng tôi đã học bài hát này một cách chăm chỉ để tạo nên sự ngạc nhiên cho mọi người". Nhóm hứa hẹn sẽ quay trở lại mảnh đất hình chữ S nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
Hai gương mặt nữ được coi là thế hệ "đàn em" xuất sắc của nữ hoàng sexy Lee Hyori gồm HuynA, Son Dam Bi cũng thiêu đốt show diễn với những bước nhảy quyến rũ. HuynA không hát Gangnam Style như lời hứa mà chỉ thể hiện hai hit trong sự nghiệp solo: Bubble Pop (xem clip), Ice Cream. Thành viên của nhóm 4 Minutes có giọng nói dễ thương nhưng lại rất bốc lửa với những động tác xoạc chân, đá chân trên không, uốn hông cực kỳ hấp dẫn. Trong khi đó, Son Dam Bi lại quá "hiền lành" so với phong cách quyến rũ mà cô thường thể hiện trên sân khấu ca nhạc của Hàn Quốc. Cô gửi hai ca khúc Queen và Saturday night tới người hâm mộ Hà Nội trong lần đầu ghé thăm.
Càng về cuối, Kpop Festival 2012 càng trở nên nóng nực hơn cùng T-ara với hai hit Sexy Love (xem clip), Lovely Dovely. Cả khán đài đều hát vang điệp khúc của bài hát, riêng fan của nhóm nhạc này còn hào hứng nhảy vũ đạo trên nền nhạc sôi động. Hai chàng trai Yo Seob và Jun Hyung của nhóm Beast cũng để lại nhiều ấn tượng khi hai thành viên này lần đầu biểu diễn solo mà không có đầy đủ các ca sĩ khác của nhóm.
Sâu khấu tiếp tục đốt cháy bởi 9 cô gái "thiên thần" SNSD với The boys, Genie (xem clip). Đây là hai hit cũ của nhóm nhạc nữ hàng đầu của Hàn Quốc nên hầu hết fan Việt ai cũng thuộc lòng. Cộng đồng fan của 9 cô gái còn chuẩn bị khoảng 2.000 quả bóng bay màu hồng (màu đặc trưng fanclub của SNSD) và thả lên trời trong lúc thần tượng đang nhảy và hát. Các cô gái hạnh phúc và nói lời cám ơn tới fan khi bởi món quà ý nghĩa này mà họ đã tặng cho nhóm trong lần thứ hai họ đến Việt Nam biểu diễn.
Bộ đôi HoMin của DBSK với vũ đạo điêu luyện và đẹp mắt là nhân vật được hàng chục ngàn khán giả chờ đợi nhất. |
Nhóm DBSK không hổ danh với là "những vị thần phương Đông" khi vừa bước ra sân khấu, hai chàng trai Yunho và Changmin đã được hơn 30.000 fan hò hét vang trời. Với vũ đạo điêu luyện và nam tính trong 3 ca khúc Humanoid (mới phát hành) Catch me, Keep your head down (xem clip) bầu không khí của sân Mỹ Đình như muốn nổ tung. Nhóm "nịnh fan" bằng cách đồng thanh chào bằng tiếng Việt. Yunho còn tiếc nuối chia sẻ rằng, đáng lẽ, DBSK phải sang Việt Nam sớm hơn bởi có rất đông bạn trẻ dành tình cảm yêu mến cho nhóm từ nhiều năm qua. Dù vậy, họ rất hạnh phúc bởi trong đêm diễn, họ được chào đón nhiệt tình hơn cả mong đợi. Changmin còn hứa, nhóm sẽ quay trở lại gặp gỡ fan Việt nhiều hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, trong vòng 1 năm tới, DBSK đã kín đặc lịch làm việc với tour xuyên châu Á bắt đầu từ tháng 4/2012.
Kpop Festival 2012 chính thức khép lại vào khoảng 11h15 phút với nhóm DBSK. Ngay khi rời sân khấu, nhóm nhanh chóng ra ô tô, di chuyển cùng đoàn sao Hàn ra thẳng sân bay Nội Bài để trở về Hàn Quốc hoặc bay sang Hong Kong. Mặc dù show diễn còn nhiều lỗi nhưng sân khấu hoành tráng, sự nhiệt tình của các nghệ sĩ kim chi đã làm nên một bữa tiệc âm nhạc khá trọn vẹn trong lòng fan Việt.
Quỳnh Như
Ảnh: Tâm Kem
Clip: Thanh Tùng