Thí sinh The Voice Kids hát như ca sĩ chuyên nghiệp Hiền Thục bật khóc vì màn trình diễn của học trò Sau gần 2 tháng phát sóng, cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' bước vào vòng Liveshow với đêm thi đầu tiên đánh dấu cuộc tranh tài của 9 thí sinh đến từ 3 đội chơi. Các tài năng nhí đã có những màn trình diễn đầy ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Nguyễn Quang Anh của đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh chứng minh giám khảo đôi đã sáng suốt khi giữ lại mình. Cậu bé thể hiện ca khúc nổi tiếng 'Chiếc khăn Piêu' của nhạc sĩ Doãn Nho một cách xuất sắc, gây bất ngờ lớn cho khán giả. Quang Anh hóa thân thành chú bé người dân tộc, khoe giọng hát trong trẻo, cao vút và vẻ hồn nhiên, tự tin trên sân khấu. Phần trình diễn đầy nội lực của thí sinh nhí được khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Sân khấu đêm liveshow thiết kế rất ấn tượng, phù hợp với từng tiết mục, tạo hiệu ứng tốt cho phần trình diễn của các thí sinh. Tiếng hát của Quang Anh khiến huấn luyện viên Hiền Thục phải thốt lên 'Chỉ một câu thôi: Tuyệt vời ông mặt trời! Cô Hiền Thục biết mấy bữa nay ngoài Bắc đang mưa, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới mưa gió rất nhiều nhưng Hiền Thục nghĩ rằng không chỉ riêng khán giả ở đây mà cả những khán giả ngoài Bắc sẽ thấy một ông mặt trời mọc lên. Cô Hiền Thục mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng cho miền quê Thanh Hóa của con'. (xem video). Sau những phút 'phiêu' hết mình, Quang Anh lại khoe nét hồn nhiên, nhí nhảnh rất đáng yêu. Bùi Duy Lan Hương thông minh chọn ca khúc 'Out here on my own' hợp với chất giọng của mình. Diện chiếc váy trắng muốt như công chúa, cô bé thể hiện trọn vẹn tinh thần của bài hát. Hồ Hoài Anh cho biết, anh rất bất ngờ vì Lan Hương có giọng hát đặc biệt và chất nghệ sĩ rất rõ khi đứng trên sân khấu. Còn Lưu Hương Giang thì dự đoán, chỉ 3 năm nữa, Lan Hương sẽ trở thành ngôi sao. (xem video) Nguyễn Khánh Hà gây ấn tượng với vẻ ngoài cá tính trong bộ trang phục họa tiết bàn cờ. Hát 'If I were a boy', cô bé được các huấn luyện viên khen ngợi chất giọng cao và bản lĩnh sân khấu vững vàng. (xem video) Hồ Văn Phong tự tin thể hiện ca khúc có ca từ trẻ trung, giai điệu sôi động và phần rap ấn tượng 'Đừng đánh mất chính mình'. (xem video) Trần Ngọc Duy sở hữu chất giọng vang, sáng, rõ lời được huấn luyện viên Lưu Hương Giang hết lời khen ngợi. Hát 'Giấc mơ trưa', cậu bé khiến giám khảo Hiền Thục 'muốn ngủ một giấc tới trưa' vì giọng hát của em rất tình cảm, du dương. (xem video) Huỳnh Hữu Đại mắc lỗi quên lời ngay trong đoạn đầu ca khúc 'Forget you' nhưng vẫn được các huấn luyện viên đứng dậy cổ vũ hết mình. Cậu bé khuấy động sân khấu bằng những giai điệu tươi vui, khiến Thanh Bùi rất tự hào. (xem video) Phạm Nguyễn Linh Lan với 'You and I' có sự minh họa của 3 chị em ruột trên sân khấu khiến khán giả bất ngờ. Thanh Bùi cho rằng cô bé đã hát bằng cả trái tim, chất giọng rất cao và chứng tỏ sự tiến bộ so với các vòng thi trước. (xem video) Đặc biệt, Cao Ngọc Thùy Anh của đội Hiền Thục còn trổ tài sáng tác và khả năng chơi đàn trong vòng liveshow với ca khúc 'Mẹ là tình yêu ngọt ngào'. Hồ Hoài Anh cho rằng thí sinh này có triển vọng trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Lưu Hương Giang bị ấn tượng bởi vẻ ngoài và giọng hát mềm mại, nữ tính của Thùy Anh. (xem video) Cao Khánh hóa thân thành 'chú bộ đội nhí' trong bộ quân phục màu xanh. Biểu diễn 'Vết chân tròn trên cát', cậu bé mở đầu cho đêm thi một cách ý nghĩa, như lời tri ân gửi đến những người thương binh trong ngày 27/7. Theo quy định của cuộc thi, sau liveshow đầu tiên, sẽ không có thí sinh nào bị loại. (xem video) Ngoài phần trình diễn của các tài năng nhí, dàn giám khảo cũng có tiết mục 'Giấc mơ của tôi'. Live show 2 của 'Giọng hát Việt nhí' diễn ra vào 21h15 thứ bảy, ngày 3/8 tại Hãng phim Giải Phóng TP HCM và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. Hương GiangẢnh: Phạm Thế Danh