Nghệ sĩ khóc thương nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời Nguyễn Quang vừa từ Mỹ về đến Sài Gòn chiều nay. Anh mới sang hải ngoại được ít ngày để biểu diễn. Tuy nhiên, nghe tin cha qua đời hôm qua, 14/4, anh đặt vé ngay để về nước lo tang sự cho ông. Tuần trước, Nguyễn Quang còn chia sẻ tại một buổi họp báo rằng, tình hình sức khỏe nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 có tiến triển tốt. Vừa về đến nơi, Nguyễn Quang chạy vội vào nhà rồi gục khóc bên linh cữu bố. Người thân an ủi, động viên con trai trưởng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Sau đó, Nguyễn Quang nén đau buồn, đeo khăn tang để cảm tạ quan khách đến viếng bố. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa từ Hà Nội về, lập tức tranh thủ đến viếng người mà anh xem như bố. Hôm qua, anh đã hát ca khúc 'Ai đưa em về' của cố nhạc sĩ để tặng khán giả thủ đô và xem như sự tưởng nhớ đến ông. Ca sĩ hải ngoại Ngọc Ánh đưa học trò là ca sĩ Ngọc Tùng đến viếng. Tên tuổi Ngọc Ánh gắn liền với ca khúc 'Không' - sáng tác đầu tay của Nguyễn Ánh 9. Trong mắt Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Ánh, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 rất tốt bụng và làm việc cực kỳ nghiêm túc. Ca sĩ Ngọc Ánh thăm hỏi, chia buồn với vợ của tác giả 'Buồn ơi, chào mi'. Sáng nay, sau lễ phát tang, một số nghệ sĩ như Bằng Kiều, Ánh Tuyết, Bảo Chấn... đã đến viếng. Chiều nay, nghệ sĩ Thành Lộc cũng đến chia buồn cùng gia đình cố nhạc sĩ. Nghệ sĩ Kim Xuân có mối quan hệ gắn bó với Nguyễn Ánh 9 vì con trai bà - ca sĩ Huy Luân - may mắn được ông chỉ dạy về âm nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đượm buồn. Ca sĩ Quốc Đại xót xa đến tiễn nhạc sĩ có nụ cười hiền hậu. >> Xem tiếp Ảnh: Phước Trí - Maison de Bil