Hương Giang vui sướng như trẻ con khi được Mỹ Tâm tặng đĩa Hà Anh Tuấn khắc khoải khi cover 'Đợi em đến hoa cũng tàn' Hà Anh Tuấn hát nhạc phim Hàn Quốc Trong liveshow, nam ca sĩ khiến khán giả cười thích thú khi dí dỏm kể về câu chuyện anh đơn phương yêu một cô gái nhiều năm nhưng cuối cùng cô gái ấy đã đi lấy chồng. Người con gái đó là Song Hye Kyo, mỹ nhân của điện ảnh Hàn Quốc. Câu chuyện tình được Hà Anh Tuấn thể hiện thông qua việc hát ba bản nhạc phim 'Trái tim mùa thu', 'Ngôi nhà hạnh phúc' và 'Hậu duệ mặt trời'. Anh hài hước thổ lộ, giữa bao nhiêu nữ diễn viên xứ sở kim chi, anh chỉ thích Song Hye Kyo từ thời còn là cậu học sinh cho đến nay. "Lúc chỉ là học trò thì tôi không có tiền sang Hàn Quốc. Sau này lớn lên, tôi nghĩ chỉ có cách làm giám đốc mới có tiền. Vậy mà lúc đó cô ấy lại gặp phải chàng 'King Kong' (Bi Rain). May quá, chuyện của họ không thành, tôi vẫn ôm mộng. Chỉ có cách trở thành nghệ sĩ, người cùng nghề với cô ấy thì mới có cơ hội gặp. Khi nổi tiếng rồi, cũng có nhiều lời mời tôi sang Hàn Quốc tham gia giao lưu văn hoá, nhưng chưa sang thì chuyện gì đến cũng đã đến (Song Hye Kyo kết hôn với Song Joong Ki). Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại thua thằng sinh năm 85 (Hà Anh Tuấn sinh năm 1984)". Liveshow 'Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái' của Hà Anh Tuấn gây sốt trong thời gian qua khi vé đã bán hết sạch chỉ sau ít ngày phát hành. Chương trình được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với gần 4.000 chỗ ngồi nhưng rất đông người mến mộ giọng hát của nam ca sĩ vẫn tiếc nuối vì không mua được vé show diễn. Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm hạnh phúc khi đêm nhạc của anh được nhiều khán giả mong đợi và 'săn lùng' như vậy. Đáp lại tình cảm đó, tối qua anh đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc khi thể hiện hàng loạt bài hát nằm trong dự án 'Sing See Share' như 'Giấc mơ chỉ là giấc mơ', 'Mưa phi trường', 'Phố mùa đông', 'Người tình mùa đông'... Vốn là chàng trai thông minh và có khiếu hài hước, anh tự mình dẫn chuyện trong liveshow. Trước mỗi ca khúc, anh đều chia sẻ những kỷ niệm hoặc câu chuyện gắn liền với bài hát. Hà Anh Tuấn tâm sự, anh thực hiện dự án 'Sing See Share' chỉ vì muốn thoả mãn sở thích cá nhân. Tuy nhiên, những hoài niệm mà anh mang lại thông qua mỗi nhạc phẩm lại có được sự đồng cảm của phần lớn khán giả. Nhờ vậy, chương trình có sức lan toả rộng lớn. Chương trình tối qua không có một đường dây âm nhạc cố định mà các bài hát được liên kết với nhau nhờ những ký ức, hoài niệm về thời thanh xuân của cá nhân Hà Anh Tuấn. Đêm nhạc kéo dài đến tận 12h khuya nhưng khán giả vẫn không ngừng yêu cầu Hà Anh Tuấn tiếp tục hát. Anh đã rất xúc động khi gần 4.000 người hoà giọng cùng mình trong hit 'Tháng Tư là lời nói dối'. Bên cạnh Mỹ Tâm, ca sĩ/nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh là một vị khách đặc biệt mà Hà Anh Tuấn 'giấu' đến phút chót. Cả khán phòng đã hò reo cuồng nhiệt khi nam ca sĩ hát 'Vợ người ta' của 'đàn em'. Hà Anh Tuấn chia sẻ rằng, ban đầu anh không thích 'Vợ người ta' của Phan Mạnh Quỳnh nhưng vì ngồi quán cafe nào cũng bật bài hát này nên dần dần anh thuộc. Khi tìm hiểu về Phan Mạnh Quỳnh, anh nhận ra đây là một chàng trai thú vị và luôn sáng tác dựa trên những câu chuyện của bản thân. Anh đã liên lạc để gặp Phan Mạnh Quỳnh và đề nghị 'đàn em' kết hợp cùng mình trong một dự án âm nhạc. Ảnh: Thành Đạt Quỳnh Như