- Vốn là một người mẫu và chưa từng có kinh nghiệm đóng phim, anh thấy mình có tố chất gì để được chọn vào vai nam chính trong dự án "Gái già lắm chiêu" phần 2?
- Trước đây tôi là vận động viên Taekwondo, sau đó chuyển hướng làm người mẫu. Lợi thế của tôi là có gương mặt dễ nhìn, chiều cao tốt và thân hình đẹp do chơi thể thao và tập gym. Tôi cũng có một chút kinh nghiệm diễn xuất nhờ chụp hình nhiều và từng quay quảng cáo. Nhưng điện ảnh thì là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Rất may mắn, nhân vật Jack trong Gái già lắm chiêu 2 mà đạo diễn xây dựng giống tôi ngoài đời thực đến 70%. Tôi còn trẻ, năng động, yêu thể thao, thích xe phân khối lớn... và đặc biệt tôi cũng thích phụ nữ hơn tuổi. Tôi nghĩ đó là những điểm cộng giúp tôi được chọn vào vai nam chính trong dự án này.
- Để tham gia diễn xuất trong phim, anh đã nỗ lực như thế nào?
- Trước khi casting, tôi đã theo học lớp diễn xuất của chị Kathy Uyên vì tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm với điện ảnh. Tôi có điểm yếu ở giọng nói nên cũng phải đi học luyện thanh và phát âm để hạn chế một số từ địa phương, phát âm rõ ràng, tròn trịa hơn. Ngoài ra, tôi cũng theo một lớp học nhảy để giải phóng cơ thể, tập gym đều đặn nhằm giữ hình thể đẹp.
Tôi hạn chế đi diễn show thời trang hay chụp hình mà tập trung toàn bộ vào việc học diễn xuất. Sau nhiều lần casting thất bại do thiếu kinh nghiệm, lần này tôi thực sự quyết tâm cao độ và đặt hết hy vọng vào dự án. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với tôi khi được anh Bảo Nhân và Nam Cito quyết định chọn vào vai chính trong phim. Sau khi được nhận vai, tôi lao vào học nhiều hơn nữa vì thực sự sau khi học, tôi nhận ra việc trở thành diễn viên vô cùng khó chứ không đơn giản như trước đây tôi vẫn nghĩ. Nhiều lúc tập trung học diễn xuất khiến tôi muốn phát điên vì quá khó. Làm sao để nuôi được cảm xúc, để cười rồi khóc trong suốt quá trình quay phim là điều cực khó nhằn với lính mới như tôi.
- Anh đã ít nhiều hy sinh mối quan hệ cá nhân để tập trung đóng phim, anh có thể chia sẻ thêm về điều này?
- Hy sinh thì nghe có vẻ lớn lao quá. Tôi nghĩ rằng những gì mình trải qua đều có lý do của nó và tôi đã cố gắng, nỗ lực hết mình cho vai diễn này.
Khi tham gia bộ phim, chuyện tình cảm của tôi và bạn gái gặp trục trặc dẫn đến chia tay. Chúng tôi quen nhau được 3 tháng, cô ấy đẹp và dễ thương, nhưng rất nhạy cảm nên dễ ghen. Cô ấy không ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật và muốn tôi phải gần như dành toàn bộ thời gian cho cô ấy. Chúng tôi đã nhiều lần ngồi lại nói chuyện để tìm hướng giải quyết nhưng đến cuối vẫn không cùng quan điểm với nhau. Tôi vừa phải tập trung vào dự án, vừa phải giải quyết vấn đề tình càm nên đã không ít lần cãi nhau, cuối cùng chúng tôi chính thức dừng lại. Tôi biết việc phát triển tình yêu và sự nghiệp cùng một lúc là điều không thể với một người mới bắt đầu sự nghiệp. Dù rất buồn nhưng tôi nghĩ chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận và cố gắng cho những gì ở phía trước. Tôi muốn mình là một người đàn ông tự chủ, độc lập, có sự nghiệp vững chắc. Có như vậy tôi mới trở thành chỗ dựa cho gia đình sau này.
Ngoài ra, khi tham gia Gái già lắm chiêu 2, tôi không được diễn trong show Xuân hè 2018 của anh Đỗ Mạnh Cường - người đã đưa tôi đến với nghệ thuật và đứng sau mọi thành công của tôi. Chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn vì tôi đang theo đuổi một dự án riêng và hai đạo diễn muốn tôi tập trung cho công việc đó. Phía anh Cường thì muốn tôi cân đối cả hai việc. Bản thân tôi thì lại do dự giữa có hay không diễn show, và ngay trước show thì tôi nhận được thông báo không có tên trong danh sách người mẫu catwalk lần này. Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn giữa tôi và anh Cường sau hơn 2 năm làm việc chung nên lúc đó tôi thật sự rối và buồn. Cũng may xích mích đã được giải quyết liền sau đó. Tôi sẽ tham gia trình diễn trong show mới nhất của anh vào ngày 27/12.
- Đảm nhận vai chàng "phi công" Jack trong phim, anh đã đầu tư trang phục như thế nào?
- Jack là một chàng Việt kiều trẻ trung, năng động và có gout thời trang hiện đại. Trong phim, Jack phải chọn trang phục cho nhiều hoàn cảnh khác nhau như làm việc trong văn phòng, đi chơi với bạn bè, dự tiệc... Nhân vật này cũng có phong cách thời trang giống như tôi ở ngoài, do vậy trang phục trong phim được mua toàn bộ để phục vụ cho việc ghi hình và tôi cũng có thể sử dụng sau đó. Tôi chọn những thương hiệu lớn như Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton, Givenchy, Hublot... trong những lần đi du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, tôi cũng mặc đồ của anh Đỗ Mạnh Cường.
- Loạt đồ hiệu này do anh tự bỏ tiền túi để mua hay được ai hỗ trợ?
- Tôi có công ty đầu tư và quản lý hình ảnh nên luôn nhận được sự giúp đỡ của công ty từ những ngày đầu tiên vào Sài Gòn. Trang phục, phụ kiện của tôi trong phim có tổng giá trị hàng tỷ đồng và đều do đơn vị này chi trả.
- Sau hai ngày khởi chiếu chính thức từ 10/12, bộ phim thu về 15 tỷ đồng - một con số khá ấn tượng. Thành công của phim khiến cuộc sống của anh thay đổi như thế nào?
- Trở thành diễn viên giúp hình ảnh của tôi đến gần hơn với nhiều khán giả yêu điện ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung. Sau vai Jack trong phim, giờ đi đâu mọi người cũng gọi tôi là Jack. Được khán giả yêu thương là niềm hạnh phúc rất lớn của tôi. Hy vọng tôi sẽ có thêm nhiều vai diễn hay sau này và không làm mọi người thất vọng.
- Vậy trong tương lai, anh sẽ ưu tiên theo đuổi diễn xuất thay vì tập trung cho việc làm mẫu?
- Tôi muốn phát triển song song cả lĩnh vực người mẫu và diễn viên vì mỗi công việc đều có điểm thú vị riêng, đặc biệt là hai việc này hỗ trợ nhau rất nhiều.