Câu chuyện của Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu bằng một clip hài hước, mô tả cảnh Kim Thư đang đọc truyện Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn cho hai con trai của cô nghe. Chẳng may cô ăn nhầm quả táo có độc nên bị ngất xỉu. |
Sau đó, trên sân khấu tái hiện hình ảnh vài mươi năm sau, khi nàng Bạch Tuyết đã già, bà được “hoàng tử” Đàm Vĩnh Hưng đến cứu sống. |
Cả hai hát ca vui vẻ trên nền ca khúc "Nửa vầng trăng" - là bài hit khá đình đám của Mr Đàm. |
Bỗng nhiên mụ phù thủy ác độc xuất hiện (ca sĩ Mai Thanh đóng). Bà ta dụ Bạch Tuyết ăn táo nhưng không thành. Cuối cùng, chính bà ta ăn trái táo ấy và bị chết, còn Bạch Tuyết thoát nạn. |
Sau màn trình diễn khá thú vị này, Kim Thư hóa thân thành nữ rocker xinh đẹp, bên cạnh Mr Đàm “bụi bặm” với mái tóc dài. |
Cặp đôi trình diễn ca khúc Tình phai. Tuy đem đến không khí khá sôi động, nhưng đây lại là tiết mục làm lộ nhược điểm trong giọng hát của Kim Thư. Suốt phần biểu diễn, chủ yếu chỉ nghe Mr Đàm hát. |
Tiết mục biểu diễn Đường cong của cặp đôi Cù Trọng Xoay - Phương Linh được dàn dựng thành một câu chuyện khá thú vị. Chàng trai đứng trú mưa ở trạm xe buýt, được một cô gái mời chào mua vé ca nhạc nhưng anh từ chối vì "chương trình có Lê Hoàng, không xem đâu". Tuy nhiên, khi cô gái trút bỏ chiếc áo mưa bên ngoài, để lộ trang phục gợi cảm cùng đường cong “chết người” thì anh mới dần chú ý đến và bắt đầu quay sang tán tỉnh. Vẻ ngô nghê của Cù Trọng Xoay khiến khán giả thích thú. |
Dù không sở hữu vóc dáng người mẫu, nhưng Phương Linh vẫn biết cách tôn lên vóc dáng nhờ trang phục bó sát, khoe số đo cân đối và thân hình sexy. Màn trình diễn của cặp đôi dù không tạo được hiệu ứng về giọng hát, nhưng bù lại, đem đến không khí vui tươi, trẻ trung cho chương trình. |
Trấn Thành và Đoan Trang là cặp đôi dung hòa được nhiều yếu tố, từ giọng hát, phong cách trình diễn cho đến sự sáng tạo. Họ dàn dựng tiết mục "Quạt giấy" tuy không mấy ăn nhập với nội dung bài hát, nhưng lại mang đến những giây phút thú vị. |
Ở ca khúc "Giận anh", cặp đôi một lần nữa chứng tỏ họ là những nghệ sĩ đa năng, khi có thể kết hợp giữa hát, khiêu vũ và diễn kịch. Đây là một trong số những tiết mục ấn tượng nhất trong đêm thi thứ bảy. |
Quách Ngọc Ngoan - Ngọc Anh cho thấy họ có sự tương đồng từ ngoại hình cho đến giọng hát. Trong ca khúc "Yêu thương mong manh," họ không sử dụng “chiêu” mà chỉ chú tâm vào việc diễn đạt cảm xúc của bài hát. |
Chỉ đến Ngọn lửa cao nguyên, cả hai mới “bùng nổ” thực sự. Ngọc Anh trình diễn thoải mái, tự tin khoe giọng hát cao vút, khỏe khoắn, còn Ngọc Ngoan như “lột xác” khỏi hình ảnh chàng trai miền Tây, mà trở nên mạnh mẽ với hình tượng một thanh niên người dân tộc Tây Nguyên. |
>> Xem clip các màn trình diễn của 4 cặp đôi trong bán kết "Cặp đôi hoàn hảo"
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng