Là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng của xứ kim chi, Kim Bum được đông đảo fan Việt trông đợi trong lần đầu tới thăm Việt Nam. Anh xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm và gương mặt luôn rạng rỡ, tự tin khi gặp gỡ, giao lưu cùng báo chí.
Để hỗ trợ cho nam diễn viên, ban tổ chức chương trình mời hẳn hai người phiên dịch: một phụ nữ người Việt biết tiếng Hàn và một cô gái Hàn Quốc rành tiếng Việt. Tuy vậy, trong khoảng một giờ trò chuyện cùng báo chí Việt, Kim Bum khiến các phóng viên nhiều lần ngơ ngác bởi anh hiểu sai hoàn toàn câu hỏi và trả lời chệch hẳn khỏi vấn đề được quan tâm.
Kim Bum khiến các fan teen phát cuồng với vẻ ngoài điển trai, không tỳ vết. |
Khi một phóng viên đặt câu hỏi: "Ngoài Việt Nam, Kim Bum còn đến những nước nào trong khu vực châu Á để quảng bá cho bộ phim The gifted hands?" thì nam diễn viên lại hào hứng giới thiệu về thủ đô Seoul của Hàn Quốc - nơi anh đang sống. Ngoài ra, khi có người muốn tài tử xứ Hàn đưa ra lời khuyên cho các fan cuồng K-biz thì Kim Bum lại thao thao bất tuyệt nói về vai diễn của mình trong phim mới.
Liên tiếp sau 5 câu hỏi đầu rơi vào tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", phóng viên thì ngơ ngác còn nhân vật chính vẫn mỉm cười rất tự tin, MC Thanh Tùng đành phải đỡ lời cho Kim Bum. Anh giải thích: "Có lẽ Kim Bum muốn hướng mọi câu hỏi vào bộ phim hơn là các vấn đề vĩ mô, ngoài lề".
Tuy không thể trả lời suôn sẻ hầu hết các câu hỏi nhưng sự nhiệt tình và vẻ thân thiện, cởi mở của Kim Bum dễ khiến mọi người cảm thông cho anh. Nam diễn viên chia sẻ, anh rất thích vai diễn của mình trong The gifted hands (Bàn tay ngoại cảm) - một chàng trai có vẻ ngoài bí ẩn pha chút bụi bặm, khác hẳn vẻ hào hoa, bảnh bao trong các phim trước.
"Tôi chỉ hài lòng khoảng 51% với nhân vật chàng trai có bàn tay ngoại cảm mà mình đảm nhiệm. Nếu được diễn lại, có lẽ tôi sẽ làm tốt hơn nữa. Tôi tiếc vì không có cơ hội diễn cặp cùng nữ diễn viên nào trong phim này", Kim Bum cười tươi nói.
Anh luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi khi gặp gỡ báo chí và fan Việt. |
Anh cũng tỏ ra thông minh, khéo léo khi được hỏi về dự định tương lai và chuyện cát xê đóng phim. "Tôi không đặt nặng chuyện thù lao cao hay thấp mà quan tâm đến việc bộ phim ấy có giúp tôi chứng tỏ bản thân, khẳng định mình qua vai diễn hay không thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ về tương lai nhưng hiện tại mới là quan trọng. Bạn phải làm được gì ở hiện tại thì mới trông mong tương lai tốt đẹp được".
Tài tử xứ Hàn còn thổ lộ, việc anh trở thành diễn viên là hoàn toàn tình cờ. Thuở bé, Kim Bum chưa từng nghĩ sẽ theo nghiệp diễn xuất. Cho tới khi học trung học được tham dự một kỳ Liên hoan phim Hàn Quốc ở quê hương, anh mới nảy sinh mong muốn được xuất hiện trên màn ảnh. Sau các vai thiên thần, người có năng lực ngoại cảm, Kim Bum hy vọng có dịp thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau, đặc biệt là kiểu người vừa thiện vừa ác. "Nếu đạo diễn tin tưởng giao vai nào, tôi sẵn sàng thử sức với nhân vật đó chứ không phân biệt chính hay tà. Tôi hy vọng khán giả sẽ luôn nhìn thấy mình mới mẻ".
Nam diễn viên bẽn lẽn khi được hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn gái. 'Tôi là diễn viên, sống không theo quy tắc nào cả nên chỉ hy vọng tìm được ai đó hiểu mình', Kim Bum nói. |
Diễn viên tỏ ra bất ngờ khi được fan Việt chào đón nồng nhiệt trong lần đầu tới Việt Nam. Hàng trăm bạn trẻ tuổi teen đã vây kín lấy thần tượng khi anh vừa xuất hiện ở sảnh một rạp phim - nơi diễn ra cuộc họp báo. "Hy vọng tôi có nhiều dịp trở lại đây và trò chuyện với các bạn nữa", tài tử xứ Hàn nói.
Sau buổi gặp gỡ báo chí, 18h ngày 26/4, Kim Bum còn tham dự sự kiện ra mắt phim tại TP HCM và dành thời gian giao lưu cùng các fan trên thảm đỏ. Sau đó, anh sẽ về nước ngay trong đêm.
Hương Giang
Ảnh: Jessica Nguyễn