Vào giữa năm ngoái, khi về nước làm liveshow Dấu ấn, Hồng Ngọc đã tranh thủ thực hiện MV cho ca khúc Em đã không còn yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. 'Mắt nai' cho biết, đây là bài hát có quãng giọng phù hợp mà cô tìm kiếm bấy lâu nay, vừa có sự trầm lắng lẫn cao trào, lại thêm chút tâm trạng đau đớn, dằn vặt trong tình yêu. Vì yêu thích nhạc phẩm, cô đã quyết định quay MV và đưa nó vào album sẽ phát hành vào tháng 6 tới.
Hồng Ngọc ghi hình MV trong thời gian ngắn và chỉ quay trong phim trường. Vốn là người cá tính mạnh mẽ nên khi phải diễn xuất nội tâm với ca sĩ Hồng Ân - người tình trong MV - cô gặp không ít thử thách. 'Mắt nai' kể, MV rất lãng mạn với cảnh đôi tình nhân đập gối, ôm nhau giữa trời tuyết, nằm trong bồn tắm, bị treo lơ lửng trên không... nhưng lúc quay, cô lại không có cảm giác thơ mộng ấy. Ở cảnh đập gối, Hồng Ngọc phải nín thở vì không chịu được mùi hôi của lông vịt bay khắp nơi. Dù vậy, trước ống kính, cô vẫn cố tươi cười. Riêng phân đoạn tình tứ dưới trời tuyết vì nữ ca sĩ 'ăn tuyết' không biết bao nhiêu lần. Đáng sợ nhất là chuyện Hồng Ngọc bị treo trên cao, không được nhúc nhích và giữ nguyên một tư thế trong vài phút. Ngoài ra, ở cảnh tự chìm xuống bồn tắm, nữ ca sĩ không biết bơi nên rất run sợ. Cô đã cắn răng chịu đựng uống đầy bụng nước để hoàn thành yêu cầu của đạo diễn.
Để có những thước phim đẹp, Hồng Ngọc nhờ chuyên gia trang điểm Minh Lộc hỗ trợ. Cô tâm sự, từ nhỏ tới giờ, cô biết mình không xinh, nhưng qua bàn tay của make-up, cô thấy mình cũng ưa nhìn, nữ tính hơn. Cô cũng thừa nhận, gương mặt cô quá to, gò má hơi cao, thi thoảng hay nhăn mặt. Điều đó gây khó dễ cho đạo diễn Tino trong việc lấy được các góc quay ưng ý cho MV. Dẫu vậy, cô hài lòng về sản phẩm và mong khán giả sẽ đón nhận nó nhiệt tình.
Tuy định cư tại Mỹ cùng gia đình từ nhiều năm nay nhưng Hồng Ngọc vẫn sắp xếp thời gian để về nước tham gia các show ca nhạc. Cô dự định sẽ phát hành hai album gồm nhạc trẻ và nhạc xưa trong tháng 6 tới.
Thưởng thức MV 'Em đã không còn yêu' |
Quỳnh Như