Tái ngộ khán giả thủ đô trong đêm nhạc Như chờ từng giấc mơ của nhạc sĩ Trần Tiến trong hai đêm 11 và 12/8, Trần Thu Hà đã làm thỏa lòng những khán giả mong đợi ngày chị trở về và cất tiếng hát. Tuy nhiên, sự thăng hoa trong âm nhạc cũng nguôi dần bởi với chị, nỗi nhớ con gái trong gần 1 tuần xa cách cồn cào ruột gan. Chị mau chóng thu xếp hành lý, tạm biệt bố Hiếu, chú Tiến để bay về Mỹ, đoàn tụ với chồng, con. Hà Trần bảo, ngày trẻ, chị chỉ biết mải mê tập trung vào công việc bởi chị quan niệm, một người phụ nữ thành công là phải có sự nghiệp lớn, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Thế nhưng, từ khi làm mẹ của bé gái đáng yêu Nala Yến Đoàn, chị nhận ra rằng, những gì mình đã làm được không có gì to tát. "Hạnh phúc và thành công nhất của tôi bây giờ là con gái", diva chia sẻ. Chị muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc và nuôi dạy con nên người. Có thể, sang năm, chị sẽ sinh thêm em bé thứ hai để tổ ấm của mình thêm tiếng cười trẻ thơ.
Hà Trần với vóc dáng thon gọn sau nửa năm sinh con gái trong đêm nhạc Trần Tiến. Ảnh: Jinn. |
Kể về quãng thời gian mang bầu, Hà Trần cười nói rằng, chị tăng 16kg nhưng cân nặng hoàn toàn "vào" mẹ, còn cô công chúa đầu lòng lúc chào đời chỉ có 3kg. Trong 2 tháng cuối cùng của thời kỳ mang thai, chị thường xuyên bị nghẹt thở và tình trạng này chỉ kết thúc 2 tuần sau khi sinh con. Vì ít sữa, chị chỉ cho con bú trong 1 tháng đầu, từ tháng thứ hai trở đi, chị hoàn toàn nuôi con bằng sữa bột.
Ba tháng đầu tiên, cô công chúa đầu lòng có thói quen hay ăn đêm nên cứ 3 tiếng một lần, Hà Trần lại dậy cho con ăn. "Tôi thấy người phụ nữ thật kỳ diệu bởi họ có khả năng thích ứng rất cao với sự thay đổi và hoàn cảnh. Bạn cứ tưởng tượng, khi mang thai, cơ thể mình tăng hơn 10kg với bao nhiêu biến đổi. Rồi lúc nuôi con, lịch sinh hoạt cá nhân cũng thay đổi theo em bé. Em bé thức thì mình thức, em bé ngủ thì mình ngủ. Trước khi sinh con, ai cũng 'hù' tôi rằng sẽ vất vả, khó khăn lắm, nhưng tôi lại thấy, mọi chuyện diễn ra cũng bình thường. Nếu nói 'nhẹ như lông hồng' thì không đúng, nhưng nó cũng không quá cường điệu như các cụ nói", ánh mắt chị rạng ngời khi nói về niềm hạnh phúc làm mẹ.
Trong quãng thời gian mang bầu, Hà Trần đã chuẩn bị rất kỹ càng về tâm lý cũng như tìm hiểu những kiến thức về nuôi dạy con cái. Chị và ông xã đọc rất nhiều sách của các chuyên gia. Ngoài ra, chị có một bác sĩ riêng để theo dõi sức khỏe và quá trình phát triển của thai nhi. Khi sinh mổ, chị cũng không quá quan tâm đến việc chọn ngày để con gái ra đời vào giờ lành mà hoàn toàn phụ thuộc vào lịch làm việc của bác sĩ. Chị nói: "Tôi làm theo lời khuyên của bác sĩ về cách chăm sóc trẻ sơ sinh cũng như hồi phục sức khỏe bản thân. Sau 6 tuần, bác sĩ mới cho tôi tập những bài thể dục nhẹ, chứ không bắt chạy marathon 5km/ngày. Bây giờ, con gái có vấn đề gì, tôi cũng hỏi han bác sĩ".
Không như cô bạn Thu Phương đã nhanh chóng trở lại với sân khấu chỉ sau 1 tháng sinh con, Trần Thu Hà nghỉ hết 3 tháng mới tái ngộ khán giả. Trong thời gian đó, chị nhận được không ít lời mời từ các bầu show bởi thời điểm đó là Tết nguyên đán, có rất nhiều chương trình ca nhạc diễn ra dành cho bà con Kiều bào trên đất Mỹ. Tuy nhiên, vì sinh mổ, sức khỏe chưa thực sự hồi phục nên Hà Trần muốn có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.
Cô công chúa Nala Yến Đoàn càng lớn càng đáng yêu. |
Hỏi về chứng hay quên mà phụ nữ thường mắc phải sau khi sinh mổ, Trần Thu Hà cười: "Tôi cũng quên nhiều thứ lắm. Từ lúc làm mẹ, tình trạng tôi mất đồ trở nên phổ biến hơn. Những buổi đầu đi hát tôi hay quên lời. Nói thật, để nhớ hết lời ca khúc cũng là việc hơi mệt. Có lần đi hát ở phòng trà, tôi phải để lời bài hát lên giá đỡ để thi thoảng giở ra xem. Theo thời gian, tôi dần dần mới khắc phục được tình trạng này. Tôi nghĩ, việc quên lời sau khi sinh là do tâm lý chứ không phải sự thay đổi về hoóc môn như nhiều người nghĩ. Nếu chỉ hát một vài bài thì không sao, nhưng nếu hát cả một chương trình dài thì bà mẹ trẻ nào cũng sẽ gặp áp lực thôi". Để hạn chế việc quên lời, Hà Trần chọn hát những bài "tủ" và tránh thể hiện các nhạc phẩm khó.
Từ khi trở lại sân khấu, Hà Trần cũng gặp không ít khó khăn khi phải sắp xếp cuộc sống để vừa có thời gian chăm con, vừa thỏa thích vẫy vùng trong thế giới âm nhạc. Tuy nhiên, chị thấy mình may mắn khi có ông xã làm về quản lý, luôn biết cách phân bổ thời gian một cách khoa học cho chị. Chị chia sẻ: "Anh ấy thường xuyên thu thập những thông tin về việc nuôi dạy, chăm sóc em bé và hỗ trợ vợ rất nhiều. Trong mỗi giai đoạn, em bé cần cung cấp chất gì, anh ấy tìm hiểu và trao đổi với tôi để cùng lập ra lịch sinh hoạt cho con gái".
Diva nhạc Việt buồn khi con gái chưa đủ cứng cáp để đưa về nước cho ông ngoại ẵm. Ảnh: Jinn. |
Hà Trần tự hào khoe, ông xã chăm con cũng khéo không kém gì chị: "Đàn ông Việt thường không chăm con nhiều như các bà mẹ nhưng bạn bè tôi khi tới nhà, đều phong tặng cho anh Bình danh hiệu 'ông bố nhân dân'. Tất nhiên, phụ nữ có sự tỉ mỉ, kiên nhẫn hơn đàn ông. Nếu có mẹ ở nhà, con gái, nhà cửa cũng chỉn chu hơn. Còn nếu là ông bố, con gái vẫn được ăn uống đúng giờ nhưng mọi thứ thì cứ lung tung lên hết cả".
Bé Nala Yến Đoàn giờ đã được hơn 6 tháng và ngày càng đáng yêu. Cuộc sống của vợ chồng Trần Thu Hà nhờ đó càng thêm ấm cúng. Chị ngượng ngùng khi kể rằng, chị và ông xã đã viết rất nhiều bài hát và sáng tác cả thơ để tặng cho thiên thần bé nhỏ: "Anh Bình viết ca khúc tiếng Anh, tôi thì viết ca khúc bằng tiếng Việt, nhưng chắc là vợ chồng tôi chỉ cho con nghe, chứ tôi không dám ra album vì sợ mọi người sẽ nói mình khoe khoang".
Điều khiến diva nhạc Việt trăn trở là hiện tại, con gái còn quá nhỏ để chị đưa con về nước cho ông ngoại và họ hàng gặp mặt. Chị buồn kể: "Bố tôi hỏi về cháu gái suốt. Ban đầu ông định sang Mỹ vào ngày tôi sinh để đón cháu ngoại, nhưng tôi sợ ông sang đây không quen với môi trường. Hơn nữa, bên Mỹ, chỉ có 2 vợ chồng, khi bố sang, tôi sợ lại không có thời gian chăm sóc cho ông. Có lẽ, tôi phải đợi khi nào Nala đủ cứng cáp, tôi mới đưa con về cho ông ngoại ẵm. Hàng ngày, tôi vẫn gửi ảnh về cho ông ngoại ngắm cháu gái".
Tâm sự về cuộc hôn nhân đã gần 10 năm, Hà Trần ví von rằng, vợ chồng chị đã vượt qua được giai đoạn đầu tiên của những trắc trở, sóng gió khi về chung sống dưới một mái nhà: "Vợ chồng tôi không còn nhớ nhung như ngày đầu mới gặp mà tình yêu đã chuyển sang một 'kênh' khác là cùng có chung sự quan tâm đến cô con gái. Anh Bình cho tôi sự vững vàng, nó đủ để tôi tự tin cùng anh xây dựng cuộc sống lâu dài và trọn niềm vui".
Quỳnh Như