Chiều 27/11, Hoa hậu Diễm Hương có buổi giao lưu với giới truyền thông TP HCM về chuyến sang Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vào đầu tháng 12 tới. Cô trò chuyện sôi nổi, mạch lạc và tự tin trong suốt buổi gặp gỡ. |
Tuy nhiên, khi nhắc đến công ơn sinh thành, dạy dỗ của cha mẹ, Hoa hậu không kìm được xúc động. Cô nghẹn ngào và rớt nước mắt. Kể từ sau đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, Diễm Hương đã trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều, nhưng với bố mẹ, cô vẫn là nàng công chúa bé bỏng. Khi hay tin con gái đại diện quốc gia tham dự cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới, bố mẹ cô vô cùng tự hào nhưng cũng rất lo lắng. |
Trước đó, Hoa hậu Diễm Hương đến dự buổi giao lưu rất đúng giờ. Cô tự tin khoe dáng trước 'rừng' ống kính. So với cách đây hai năm, chỉ số hiện tại của Diễm Hương khá lý tưởng. Cô cao 1m75 và nặng 51 kg. |
Nhan sắc của Diễm Hương ngày càng mặn mà, quyến rũ. Nhiều người đặt kỳ vọng vào khả năng tỏa sáng của người đẹp 22 tuổi trong cuộc thi năm nay. |
Hơn một tháng qua, lịch tập luyện của Diễm Hương kín mít từ sáng đến tối với việc tập luyện thể thao, học ngoại ngữ, trang điểm, kỹ năng đi đứng... |
Đến dự buổi giao lưu còn có Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Dương Trương Thiên Lý. Cô từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 tại Nam Phi. |
Năm nay, Thiên Lý đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia của Diễm Hương. Hai người đẹp mỗi người một vẻ, cùng khoe sắc trước ống kính. |
Quà tặng quốc gia mà Diễm Hương mang theo để đấu giá từ thiện là bộ trang sức có họa tiết trống đồng của Việt Nam. |
Cô chụp ảnh cùng những người hỗ trợ mình trong quá trình tham gia cuộc thi. Từ trái qua: Á hậu Thiên Lý, đạo diễn hình ảnh Vô Thường, nhiếp ảnh Nguyễn Long, Hoa hậu Diễm Hương và nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. |
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Hoài Sơn