- Hợp tác với Bằng Kiều trong nhiều chương trình âm nhạc, anh cảm nhận thế nào về con người nam ca sĩ?
- Anh Kiều có hai mặt đối lập. Trong công việc, anh chỉn chu, tỉ mỉ, trau chuốt. Ngược lại, trong cuộc sống, anh bình dị, hài hước, không thích sự màu mè. Điều này cũng phù hợp với tính cách của tôi. Tôi thích sự đơn giản, thường chú ý đến chiều sâu hơn là bề nổi. Chúng tôi rất hiểu đối phương, làm việc ăn ý. Khi anh Kiều bận công chuyện ở Mỹ, tôi sẽ thay mặt giải quyết mọi việc của anh ở Việt Nam. Có thể nói, chúng tôi coi nhau như anh em trong nhà. Sau gần 10 năm cộng tác, hai anh em có những lúc bất đồng quan điểm nhưng chưa bao giờ to tiếng, căng thẳng. Tính cách hòa nhã của anh giúp mọi vấn đề nghiêm trọng dễ dàng dịu đi.
- Kỷ niệm nào với Bằng Kiều khiến anh nhớ nhất?
- Anh Kiều tếu táo, rất hay trêu chọc mọi người. Tôi không nhớ nổi bị anh lừa không biết bao nhiêu lần. Một hôm, nhân dịp anh Kiều về nước biểu diễn, tôi cùng ê-kíp và fan club ra đón ở sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sát giờ về, anh gọi điện bằng số di động ở Mỹ, giọng điệu nghiêm trọng: "Anh có việc gấp, không về được đâu". Anh nhanh chóng cúp máy khiến tôi và tất cả mọi người lo lắng, chưng hửng. Trong lúc tất cả nháo nhác, ba phút sau, anh xuất hiện. Chúng tôi không bao giờ giận lâu vì anh là người vô tư, hay đùa. Ở đâu có Bằng Kiều, ở đó tràn ngập tiếng cười.
-"Đêm tình nhân 5" vừa qua diễn ra thành công và "cháy vé" trước nửa tháng. Anh, ca sĩ Bằng Kiều và Ib Group gặp những khó khăn gì trong suốt quá trình thực hiện chương trình?
- So với thời điểm thực hiện "Đêm tình nhân 1" năm 2014, hiện nay, các live concert được tổ chức ngày càng nhiều, dày đặc. Các đơn vị tổ chức tích cực mời nghệ sĩ, DJ quốc tế... nhằm mang lại màu sắc mới cho chương trình. Khán giả vì thế có nhiều sự lựa chọn đa dạng, bị phân tán. Những dạng liveshow theo chuỗi ngày càng khó duy trì thương hiệu, bản thân chúng tôi đã nhiều lần muốn cho series "Đêm tình nhân" nghỉ hưu non. Nhưng ê-kíp đã động viên nhau rất nhiều bởi khát vọng của chúng tôi là đem đến một thương hiệu chương trình được đầu tư công phu, chỉn chu, làm khán giả phải chờ đợi.
Với "Đêm tình nhân 5", chúng tôi gặp áp lực khi phải đồng thời đổi mới, đưa những ý tượng khác lạ vào chương trình nhưng vẫn phải giữ được bản sắc. Khi sự cạnh tranh ngày một khốc liệt, tôi và các cộng sự như anh Bằng Kiều, anh Nguyễn Thùy Dương, chị Ngọc Anh... vẫn thống nhất giá trị cốt lõi của chương trình nằm ở âm nhạc. Phần nghe là yếu tố chính, phần nhìn chỉ là gia vị, nhằm tăng xúc cảm của khán giả.
- Anh làm thế nào để cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và thương mại của chương trình?
- Việc cân bằng hai yếu tố trên là một bài toán khó. Thời điểm thực hiện "Đêm tình nhân 1", ê-kíp chúng tôi bước vào một cuộc chơi lớn, có phần liều lĩnh. Mục tiêu của chúng tôi không phải thu về nhiều tiền mà mong muốn thay đổi tư duy làm show, chất lượng nghệ thuật các chương trình giải trí ở Hà Nội. Ở thời điểm đó, các đêm nhạc thương mại không được đầu tư nhiều về âm thanh, ánh sáng, âm nhạc. Chúng tôi làm theo cách ngược lại, chi lớn về mặt kỹ thuật, đồng thời chăm chút bản phối khí, ca sĩ. Thành công của liveshow sau đó tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh khiến các nhà tổ chức dần nâng cao chất lượng chương trình. Người được lợi nhất trong cuộc cạnh tranh này là khán giả.
Đến nay, tôi tự hào vì chương trình không bị thương mại hóa hoàn toàn. Khi thưởng thức đêm nhạc, khán giả không bị ngắt mạch cảm xúc vì phải xem quảng cáo. "Đêm tình nhân" chưa bao giờ lỗ nhưng không lãi quá nhiều. Cái lãi lớn nhất là ê-kíp được lao vào cuộc chơi với nghề, thỏa mãn sức sáng tạo và đam mê.
- Điều nhấn nổi bật của "Đêm tình nhân 5" là gì?
- Hiện tại, tôi cũng như ê-kíp vẫn đang ngây ngất hạnh phúc vì những điều tuyệt vời đã có. Chương trình đã tạo ra một kỷ lục, bán hết 80% vé sau 10 ngày phát hành và "cháy vé" trước show gần 20 ngày. Mặc dù rất áp lực về việc làm mới sau nhiều mùa diễn nhưng chúng tôi cũng tự hào luôn đem đến cho khán giả những yếu tố đầu tiên trên sân khấu. Năm nay, chúng tôi khiến khán giả thú vị với sự kết hợp lần đầu tiên của Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh, Quang Dũng - Lam Anh, Thu Phương - Bằng Kiều... trên sân khấu thủ đô.
Tôi được nghe phản ánh lại từ khán giả là họ không chỉ thích phần dàn dựng, sân khấu đẹp, đầy tính bất ngờ, nghệ sĩ hay mà còn bởi chúng tôi đã mang tới cho họ một không gian âm nhạc chạm đến nhiều chiều cảm xúc, cứ da diết vấn vương mãi trong lòng khi show kết thúc. Nhạc sĩ Hoài Sa cùng ban nhạc đã có những bản phối mới mẻ và tuyệt vời. Chủ nhiệm sản xuất Minh Hạnh và toàn bộ ê-kíp đã nỗ lực không biết mệt mỏi trong nhiều ngày. Ê-kíp chúng tôi có đến 250 người đã làm việc hết mình để có đêm diễn nhiều cảm xúc đến thế.
Hải My