Bằng những bước nhảy khéo léo, thuần thục, kỹ thuật biểu diễn điêu luyện, cô bé 13 tuổi Vy Khanh đến từ Hà Nội đã vượt qua tất cả đối thủ để trở thành Quán quân của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015. Thành công đó của em không chỉ đến từ sự nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự đồng hành, yêu thương của gia đình, đặc biệt là chị Hà (mẹ của Khanh) khi quyết định chuyển cả gia đình vào sống và làm việc tại TP HCM. Theo chị, đây là nơi thích hợp nhất để con gái phát triển tối đa tài năng của mình.
Tại cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2015, “cậu bé bột lọc” Nguyễn Công Quốc, học trò cưng của ca sĩ Cẩm Ly có được sự yêu mến của hàng triệu khán giả khi sở hữu giọng hát ngọt ngào, mộc mạc và gần gũi. Với niềm say mê ca hát và chất giọng trời phú của mình, em đã làm rung động biết bao trái tim người nghe khi thể hiện các bài hát dân ca, trữ tình như Làng quan họ quê tôi, Trăng quê, Chú hai lúa... và trở thành Á quân của của cuộc thi.
Chung một đội với Công Quốc, “bé Lủng” Nhã Thy (top 6 của cuộc thi) cũng đã làm nên dấu ấn riêng của mình nhờ giọng hát “thiên thần” và truyền cảm qua các ca khúc truyền thống như Mưa trên quê hương, Cô gái mở đường, Đất nước… Cô bé có quyết tâm sắt đá “không bao giờ từ bỏ ước mơ âm nhạc” đã khiến huấn luyện viên gặp không ít khó khăn khi phải lựa chọn giữa em và Công Quốc để đi tiếp vào vòng chung kết.
Trái ngược với Công Quốc và Nhã Thy, “ốc tiêu” Phương Khanh có thể xem là một “nốt thăng” đẹp của sân chơi âm nhạc này. Không ít lần cả khán phòng và các Huấn luyện viên nổi da gà khi học trò của Hoài Anh - Hương Giang trình bày các ca khúc nổi tiếng Immortality, When a child is born, Dòng sông xanh… với chất giọng opera tuyệt vời, cao vút và trong vắt. Phong cách biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp cùng với cách xử lý bài hát điêu luyện đã đưa em vào top 6 của cuộc thi.
Thành công trên sân khấu bằng tài năng và thế mạnh khác nhau, nhưng quay trở về cuộc sống đời thường, các em là những cô, cậu học trò hồn nhiên, trong sáng với những ước mơ thật thà nhưng không kém phần chín chắn về tương lai.
Ý thức được hoàn cảnh gia đình, cậu bé Quốc hiền lành, thương yêu cha mẹ luôn ấp ủ ước mơ sau này trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp không chỉ trong nước mà còn có thể tự tin biểu diễn trên các sân khấu ca nhạc nước ngoài. Đến lúc đó em sẽ có thể phụ giúp kinh tế cho gia đình, cha mẹ. Nhưng trước mắt, mục tiêu của em là cố gắng học thật tốt và trang bị những kỹ năng khác như kỹ năng Anh ngữ, kỹ năng biểu diễn, vì đó là những yếu tố quan trọng giúp em trưởng thành và phát triển niểm đam mê của mình.
Cũng như Công Quốc, biết được điều gì là quan trọng hơn với mình trong lúc này nên cô bé Nhã Thy đang rất nghiêm túc đầu tư cho việc học. “Em sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ âm nhạc của mình, nhưng đó là ước mơ lớn và lâu dài về sau này. Còn bây giờ, em muốn mình học thật giỏi ở trường. Ngoài ra, em cũng sẽ xin ba mẹ học thêm tiếng Anh, vì hiện tại em hát tiếng Anh vẫn chưa ổn lắm, nên nếu học giỏi tiếng Anh sẽ giúp em xử lýcác bài hát nước ngoài một cách chuẩn xác và hay hơn", Nhã Thy tâm sự.
Đó cũng quyết tâm của Phương Khanh. Theo nữ ca sĩ nhí, sở trường của em là dòng nhạc opera, và sở thích các bài hát tiếng Anh, tuy nhiên vốn tiếng Anh hiện tại của Phương Khanh chưa đủ tốt để giúp em thể hiện thành công các bài hát. Do đó, Phương Khanh muốn ngay từ bây giờ, ngoài việc học tốt ở trường, phải dành thời gian để học thêm môn ngoại ngữ này, vì đó sẽ là công cụ cần thiết giúp em thành công hơn trong cuộc sống cũng như nghề nghiệp sau này.
Có thể khác nhau về cách nghĩ, cách nhìn, nhưng dường các sao nhí đều có chung một mục tiêu chính là học thật giỏi và trang bị kiến thức Anh ngữ càng sớm càng tốt, vì đó sẽ là đòn bẩy cho thành công về sau của các em.
Linh Hân