Nhiều ngày liên tục vật vã vì khóc con, bà Jung Ok Suk không còn trụ nổi. Ngay bên mộ của con trai, người mẹ già ngất lịm và được mọi người đưa lên ô tô nghỉ ngơi. Bà là người đầu tiên phát hiện ra thi thể cậu con trai 39 tuổi, sau khi nam diễn viên này thắt cổ tự tử tại phòng riêng hôm 29/3. |
Những người tham dự lễ tang đau xót kể lại, khi thi thể Choi Jin Young được đưa vào hỏa thiêu, bà Jung tuyệt vọng gào tên con: "Jin Young à, sao con bỏ mẹ lại, cho mẹ đi cùng với con". |
Ôm tro hỏa táng của con trai, nước mắt người mẹ như đã cạn khô vì bất lực. Một số người thân cho biết, thần sắc của bà Jung rất kém, bà khóc không ngừng và luôn miệng đòi đi theo con. |
Lee Young Ja, bạn thân của Choi Jin Sil lau bia mộ cho người em xấu số của bạn. Đã hai lần cô nhạt nhòa nước mắt khi tiễn đưa những người trẻ tuổi trong gia đình họ Choi về nơi an nghỉ. |
Không một người bạn nào giấu được nước mắt xót xa. |
Nơi Choi Jin Young an nghỉ vĩnh viễn. |
Mộ phần của Choi Jin Young được đặt ngay cạnh nơi chị gái anh nằm. Hai năm trước, trước khi lìa đời, Choi Jin Sil từng dặn em hãy thay cô nuôi dạy các cháu. Đáng buồn, cậu em trai theo bước chị, để lại gánh nặng quá lớn cho người mẹ già. |
Nguyễn Hương