- Sau sự cố tiểu thuyết "Sợi xích" bị ngưng phát hành, chị gần như không có bất cứ phát ngôn nào và cũng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Khán giả có thể hiểu đó là thái độ lảng tránh không dám đối diện với dư luận. Chị giải thích sao?
- Đúng là sau sự việc Sợi xích, có rất nhiều báo gọi điện thoại phỏng vấn nhưng tôi đều từ chối. Thời điểm đó tôi chọn im lặng không phải vì trốn tránh dư luận như nhiều người tưởng mà đơn giản tôi biết có lên tiếng hay giải thích cũng không giải quyết được vấn đề. Bản thân tôi quen làm việc bằng khả năng chứ không cần phải nói nhiều. Tôi không làm gì bậy bạ, cũng chẳng hại ai thì sao phải trốn tránh?
Khi tôi ra mắt cuốn Sợi xích, nhiều người nói tôi cố tình tạo scandal để được nổi tiếng. Tôi biết nhưng không giải thích. Tôi cứ im lặng để mọi người có thời gian từ từ mà hiểu mình. Thật sự, nếu muốn tạo scandal thì tôi có nhiều cách lắm chứ không phải lụi cụi ngồi vắt óc mà viết hay vẽ từng quyển truyện đâu.
Sau "Sợi xích", Lê Kiều Như vừa cho ra mắt cuốn truyện tranh thiếu nhi "Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo". |
- Vừa ra mắt tác phẩm đầu tay đã bị dư luận chỉ trích nặng nề, những ngày qua, tâm trạng chị thế nào?
- Thực ra không phải tất cả mọi người đều phê phán hay bức xúc với tiểu thuyết Sợi xích của tôi. Ngoài số người chê bai, phản đối thì vẫn có những độc giả gọi điện thoại, gửi tin nhắn hay email ủng hộ và động viên tôi vượt qua cú sốc, tiếp tục cầm bút. Nhiều độc giả gặp tôi ngoài đời, họ nói đã đọc truyện Sợi xích và thấy không có gì quá sốc như lời đồn. Nhiều người khen khả năng xây dựng mạch truyện của tôi khá tốt.
Tôi cũng là con người có cảm xúc bình thường. Khi sự việc xảy ra, tôi rất buồn. Tôi không buồn nhiều vì Sợi xích bị ngưng phát hành mà buồn vì những bài viết trên báo chí và các trang mạng xã hội sau đó. Tôi phát biểu một đằng thì người ta lại đăng lên một nẻo, khiến cho những người chỉ biết tôi qua mặt báo càng thêm ác cảm với tôi.
Chuyện cũng qua rồi, giờ tôi chỉ có một lời chân thành là mọi người nên đọc toàn bộ cuốn truyện chứ đừng đọc vài trích đoạn trên mạng rồi phán xét. Trong khoảng thời gian vừa qua, tôi may mắn có gia đình, bạn trai luôn bên cạnh. Không ai lên tiếng la mắng tôi cả, những người thân thiết của tôi hiểu tôi có thực lực, khả năng viết nhưng văn phong chưa được gọt giũa, trau chuốt. Tôi nhận được nhiều góp ý chân thành sau khi ra mắt Sợi xích.
- Nhưng thực tế sự kiện "Sợi xích" cũng giúp nhiều người biết đến cái tên Lê Kiều Như hơn. Chị nghĩ mình được hay mất sau vụ tai tiếng này?
- Tôi không phủ nhận việc người ta biết đến tên tôi nhiều hơn sau khi ra mắt Sợi xích. Cá nhân tôi cảm thấy mình được thì cũng có được mà mất thì cũng không phải ít. Khi sự việc xảy ra, tôi buồn vì có những người chưa hiểu mình đã lên tiếng chỉ trích nặng nề nhưng cũng vui vì có những người bạn, khán giả luôn bên cạnh động viên. Nếu người ta nói tôi chủ tâm dùng Sợi xích để đánh bóng tên tuổi của mình là sai lầm. Bởi nếu muốn được khán giả yêu quý, biết đến thì tôi có nhiều cách như đóng phim, ca hát nhiều hơn chứ không dại gì đem tên tuổi của mình ra đánh đổi như vậy.
Một trang trong cuốn truyện tranh đầu tay của Lê Kiều Như. Nữ diễn viên khẳng định, toàn bộ cuốn truyện là do cô tự tay viết nội dung và thực hiện phần vẽ tranh minh họa. |
- Tất cả những việc đó có làm ảnh hưởng đến sở thích cầm bút của chị?
- Tôi không nản chí đâu. Thời gian này tôi tiếp tục "luyện công" chuẩn bị ra tiểu thuyết tiếp theo nhưng xin phép được tiết lộ sau. Sau Sợi xích tôi học được nhiều bài học kinh nghiệm trong nghề viết lách. Hiện tại tôi "bái sư học đạo" một người cầm bút chuyên nghiệp để rèn luyện tay viết. Dự định của tôi là thời gian tới tiếp tục thử sức với nhiều đề tài khác nữa.
- Gần như biến mất sau sự cố "Sợi xích", thời gian qua chị làm gì?
- Tôi bận rộn đóng 3 bộ phim Vị yêu, Phía sau ánh bình minh và Phía sau ánh hào quang. Trong thời gian xảy ra sự cố Sợi xích, tôi im lặng và dồn tâm trí vào công việc đóng phim, vẽ cuốn truyện tranh đầu tay Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo. Tác phẩm truyện tranh của tôi vừa hoàn tất với số lượng phát hành lần đầu là 2.000 bản. Ngoài ra, tôi cũng chuẩn bị cho kế hoạch trở lại với âm nhạc sau hai năm vắng bóng. Tôi đang bàn với anh Nhất Huy dự án thu âm album mới làm sao để tạo dấu ấn với khán giả. Khi nào sản phẩm thành hình tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn kẻo người ta lại bảo Lê Kiều Như nói nhiều hơn làm (cười).
- Sau cuốn tiểu thuyết gây sốc, chị trở lại làng sách bằng một ấn phẩm truyện tranh thiếu nhi trong trẻo, hồn nhiên. Khán giả có thể nghĩ đây là một chiêu xoa dịu dư luận. Chị nghĩ sao?
- Tôi có ý tưởng viết cuốn truyện tranh này từ khi chưa ra mắt Sợi xích. Tất nhiên người ta có quyền nghĩ tôi thích tạo scandal hay gây sốc bằng nhiều chiêu này chiêu nọ nhưng bản thân tôi khi làm việc viết lách, vẽ tranh thì chỉ có mong ước nhỏ là đem chút sáng tạo của bản thân, những cái hay, lạ đến cho bạn đọc. Qua cuốn truyện tranh đầu tay, tôi muốn giúp các em nhỏ xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và biết yêu quý những loài vật như chó, mèo... Còn như đã nói ở trên, tôi không làm gì sai thì đâu cần phải xoa dịu dư luận.
Lê Kiều Như khoe bản thảo vẽ bằng bút chì cuốn truyện "Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo". Người đẹp cho biết cô phải mất nhiều tháng tranh thủ những thời gian rảnh để hoàn thành tác phẩm này. |
- Không phải là họa sĩ nhưng nét vẽ của chị trong cuốn truyện tranh "Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo" khá chuyên nghiệp. Chị tự mình hoàn thành toàn bộ tác phẩm hay cần có sự hỗ trợ của một ai khác?
- Tôi là người làm nghề có tự trọng nên không bao giờ cho phép mình nhận những gì không phải do mình làm ra. Toàn bộ cuốn truyện tranh này là do tôi sáng tạo nội dung và thực hiện cả phần vẽ tranh. Chỉ có công đoạn phối màu thì tôi phải cảm ơn người bạn đã giúp tôi làm kỹ thuật màu trên máy vi tính. Sau khi vẽ tay xong, tôi scan lên máy tính và nhờ người bạn phối màu. Ngay cả công đoạn phối màu và hoàn chỉnh bản in, đích thân tôi cũng giám sát để đảm bảo mọi thứ đúng ý mình. Công đoạn vẽ tay là cực nhất. Có khi cả ngày tôi mới vẽ được một trang truyện vì tôi không phải là họa sĩ chuyên nghiệp nên chỉ có thể vẽ khi có cảm hứng. Điều khó nhất là phải đảm bảo câu chuyện liền mạch, nét vẽ thống nhất trang trước, trang sau để các em nhỏ khi đọc vẫn nhận ra dù khi buồn hay vui thì công chúa Chim Sâu ở tranh trước và tranh sau vẫn là một người.
- Ngoài đời nhìn chị khá hiền và giản dị nhưng trong các bộ ảnh đã thực hiện khán giả thấy chị luôn ăn mặc, diễn xuất táo bạo, nóng bỏng. Chị giải thích thế nào về sự khác biệt này?
- Tôi luôn tách bạch giữa công việc và đời thật. Tôi làm nghệ thuật nên thích những gì sáng tạo, nhiều màu sắc. Trong thời gian viết Sợi xích, tôi phải đốt nến, giăng những tấm voan đẹp, rải hoa hồng khắp phòng để tạo cảm hứng. Còn khi vẽ Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo, vách tường phòng ngủ của tôi cũng đầy những hình ảnh công chúa, hoàng tử, các con vật như trong thế giới cổ tích.
- Xuất hiện với những hình ảnh nóng bỏng trên mặt báo và có cuốn tiểu thuyết gây sốc về đề tài tình dục, nhiều người nghĩ chị có lối sống phóng khoáng. Chị giải thích sao?
- Gia đình gọi tôi là người cổ hủ đấy. Có thể những người chỉ biết tôi qua những hình ảnh, bài viết trên mạng sẽ nghĩ tôi sống theo lối Tây hóa nhưng sự thật tôi rất khó tính và nghiêm khắc.
- Yêu nhau đã lâu, chị và nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã tính chuyện trăm năm chưa?
- Tôi muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên và cảm hứng. Nếu thực sự có duyên chồng vợ thì sẽ có lúc chúng tôi bất ngờ tuyên bố kết hôn thôi. Gia đình hai bên cũng giục nhiều, bản thân chúng tôi không gặp trở ngại gì và thú thật là anh Huy cũng nhiều lần cầu hôn mà tôi vẫn do dự. Tôi muốn đợi thêm một thời gian nữa cho tình cảm thêm mặn nồng. Hiện tại, tôi sống hết mình và chân thành trong tình yêu. Tôi thấy mình hạnh phúc nên chuyện cưới xin không có gì phải vội.
Hương Giang thực hiện