Đêm diễn mở màn của Ngọc Anh chật kín khán giả. Nhiều người đã có mặt từ rất sớm, để có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nữ ca sĩ vừa trở về từ hải ngoại. Ngọc Anh xuất hiện rất quyến rũ trong bộ váy dạ hội gợi cảm. Người ngoài nhìn vào cô luôn thấy toát ra nét đàn bà nữ tính, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, sẵn sàng phá cách.
Ngọc Anh biểu diễn hết mình trong từng bài hát. |
Cô chọn Em ơi Hà Nội phố làm ca khúc mở đầu cho chương trình như bày tỏ tình yêu, nỗi nhớ với nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Chất giọng khàn trầm ấm, mang chất riêng của cô đưa người nghe đến với những rung động, những bồi hồi về một Hà Nội thân quen và giản dị.
Lần lượt sau đó, Ngọc Anh biểu diễn nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô, cũng như giúp cô xây dựng tình yêu trong tim khán giả. Cứ sau mỗi ca khúc, từng tràng pháo tay dài đến không dứt của khán giả vang lên, khiến nữ ca sĩ thêm phần xúc động và càng biểu diễn "sung" hơn.
Giọng hát lạ, cùng cách thể hiện điêu luyện vốn không cần phải bàn khi nhắc đến Ngọc Anh, nhưng điều khiến cô đốt cháy khán giả là cảm xúc tự nhiên khi biểu diễn. Cô hát từng ca khúc như rút cả lòng mình ra, như dồn nén nội tâm đã chất chứa bấy lâu. Chẳng hạn, cô khiến khán giả hòa vào nỗi nhớ da diết, buồn bã trong Biển, nỗi nhớ và em, nhưng sau đó lại vui tươi, hồn nhiên khi hát về Sài Gòn với Thành phố đêm.
Đặc biệt, Ngọc Anh đã khóc khi thể hiện xong ca khúc Sorry seems to be hardest word của Elton John. Cô khiến khán giả xúc động khi tâm sự lý do mình qua nước ngoài định cư. "Tôi biết, có những khán giả, những người yêu mến tôi rất buồn trước sự ra đi đường đột của tôi. Với họ, tôi chỉ muốn gửi đến lời xin lỗi. Nhưng tôi tin, mọi người sẽ hiểu cho mình, cho con đường mà mình đã chọn. Dù ở đâu và bất cứ khi nào, tôi vẫn là Ngọc Anh ngày nào, một ca sĩ luôn sống trọn với âm nhạc". Bài hát của Elton John thay cho lời xin lỗi khó thể nói ra của cô.
Ngọc Anh từng chia sẻ, đối với các đêm diễn trong lần đầu tiên trở về, cô sẽ không chọn biên tập theo một chủ đề nhất định, mà hát tất cả những ca khúc gắn liền với kỷ niệm của đời mình, đồng thời, cô dành cho khán giả quyền được yêu cầu về bài hát họ muốn nghe.
Ngọc Anh hát Phú Quang bài hát "Khúc mùa thu". |
Ngoài việc thưởng thức giọng hát, khán giả còn được nghe những chia sẻ rất thú vị từ Ngọc Anh. Ví dụ như Giết người trong mộng là ca khúc được cô chọn để biểu diễn trong lần ra mắt khán giả người Việt ở hải ngoại, và sớm được mọi người đón nhận. Còn Ngàn năm vẫn đợi là ca khúc được cô biểu diễn từ những ngày còn rất trẻ, và giúp cô kiếm được... chồng. Bài Đêm buồn của nhạc sĩ Diệu Hương thì do chồng của Ngọc Anh hòa âm. Còn ca khúc Chiếc lá cuối cùng của Tuấn Khanh, được nữ ca sĩ kể kèm theo mối thâm giao của cô và nhạc sĩ này ở Mỹ. Cô thường xuyên được nhạc sĩ mời đến nhà tâm sự và mời ăn phở do chính tay ông nấu...
Được xem là "nàng thơ" của Phú Quang nên Ngọc Anh nhận được rất nhiều lời yêu cầu biễu diễn những ca khúc của nhạc sĩ tài hoa này. Ngọc Anh cũng không ngại trả lời chất vấn của một khán giả về chuyện giữa cô và nhạc sĩ Phú Quang có "tình cảm" gì khác hay không. Cô nói: "Tình yêu của tôi với nhạc của Phú Quang, "nhạc" chứ không phải "nhạc sĩ" nhé (cười), sẽ tồn tại suốt đời. Tôi gọi nhạc sĩ Phú Quang là chú, nên chắc chắn không có tình cảm gì khác, như ai đó nghi ngờ rồi. Tôi là người đã có chồng và luôn nghiêm túc với điều đó, nên thấy mình gặp được nhiều thuận lợi trong cuộc sống".
Ngọc Anh cũng có dịp khoe cậu em trai Hoàng Anh Khang của mình với khán giả. Anh Khang đang là ca sĩ trẻ theo đuổi thể loại âm nhạc mang âm hưởng dân ca Bắc bộ. Hai chị em chia sẻ với nhau về những kỷ niệm ngày thơ của mình. Trước đó, em trai của Ngọc Anh cũng có dịp biểu diễn hai ca khúc Cò lả và Ai còn đợi ai.
Hai chị em Ngọc Anh và Anh Khang. |
Khán giả thật sự hài lòng với đêm diễn của Ngọc Anh. Họ gửi rất nhiều câu hỏi cũng như những lời yêu cầu bài hát. Đặc biệt, dù chương trình kéo dài đến tận 0h30 sáng, nhưng vẫn rất đông khán giả ở lại để chia sẻ niềm vui với nữ ca sĩ mà họ yêu mến.
Ngọc Anh còn một đêm diễn thứ hai, cũng là đêm diễn cuối tại phòng trà We vào tối 29/4, trước khi cô ra Đà Nẵng tham gia chương trình Đại nhạc hội từ thiện "Lung linh sắc Việt".
Hình ảnh và clip trong đêm diễn |
Clip Ngọc Anh bật khóc khi thể hiện bài hát thay cho lời xin lỗi |
Quân Ngọc