Trước ngày quay hình, nữ ca sĩ gần như không ngủ, bởi mới 2h sáng đã phải thức dậy để chuẩn bị trang điểm. Đúng 3h, cả ê kíp trong đoàn làm phim đã “tay xách, nách mang” đồ đạc, dụng cụ để bắt đầu cuộc “phiêu lưu” lên rừng, xuống biển. Trong suốt quá trình di chuyển trên xe, tay nữ ca sĩ không rời cuốn kinh Phật. |
Điểm đến đầu tiên của đoàn phim là nhà máy thủy điện Hà Nang, nằm trên đỉnh núi cao 600m so với mực nước biển. Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, khi di chuyển lên đỉnh núi, cô có cảm giác như đang lên cổng trời và thích thú khi đứng bên hồ rộng 165ha. |
Dù công việc quay hình chiếm hầu hết thời gian nhưng rảnh một chút là Hồ Quỳnh Hương lại tranh thủ liên lạc về công ty của mình để nắm bắt được tình hình công việc. Mọi người trong đoàn đùa rằng, nữ ca sĩ quá “tham công tiếc việc”. |
Trong chuyến đi quay hình có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, trong đó, lần đầu tiên Hồ Quỳnh Hương được dùng bữa cơm trưa giữa cái nắng gắt gao và đất trời bao la. |
Tranh thủ những lúc ê kíp đang chuẩn bị cảnh quay mới, Hồ Quỳnh Hương lại ngồi thiền. Đây là công việc rất quan trọng với nữ ca sĩ vùng mỏ, mỗi ngày cô đều dành từ 2 -3 tiếng để ngồi thiền, nhằm lấy lại sự cân bằng trong tâm hồn và cuộc sống. |
Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, hôm cô đi quay thời tiết nắng gắt nên cô khá vất vả để thực hiện các cảnh quay. |
Tuy nhiên, cô lại rất hài lòng với những khuôn hình đẹp sau một ngày lao động cật lực. |
Sau khi hoàn thành xong một ngày quay hình khá thành công, Hồ Quỳnh Hương tới thăm đơn vị Thiên Tân để bày tỏ lòng biết ơn, tạo điều kiện cho cô và ê kíp được lên nhà máy thủy điện Hà Nang để làm việc. |
Hàn Quốc Việt
Ảnh: P.P.