Diễm Trang vừa bước vào tuổi 20. Miss Teen 2010 đang theo học ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Quốc Tế (Đại học Quốc gia TP HCM). Ảnh: Hoài Sơn. |
- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào với danh hiệu Miss Teen 2010?
- Trở về từ sau cuộc thi với danh hiệu Miss Teen 2010, tôi thấy mình vẫn là cô sinh viên như ngày nào, vẫn đến trường, vẫn sinh hoạt cùng bạn bè, thầy cô như bình thường. Tuy nhiên, cũng có thể nói, cuộc sống của tôi phần nào thay đổi khi được nhiều người biết đến hơn. Ngoài ra, tôi cũng có thêm cơ hội thể hiện bản thân mình.
- Có một điều lạ là sau khi đăng quang, hai Miss Teen Huyền Trang và Xuân Mai đều thực hiện nhiều hoạt động gây được sự chú ý và quan tâm của công chúng. Riêng chị có vẻ im ắng hơn. Chị có thể lý giải điều này?
- Bản thân tôi từ trước đến nay, thường chú trọng nhiều hơn đến việc học tập và tham gia các hoạt động do trường tổ chức, lại ít chú trọng đến ngoại hình bên ngoài nên phần nào cũng chưa làm cho mình nổi bật trước mọi người. Trong cuộc thi 'Ngôi sao tuổi teen 2010' cũng vậy. Do thiếu kinh nghiệm về trang điểm, tạo hình nên chưa gây được nhiều ấn tượng với giới phóng viên cũng như mọi người. Có lẽ đây là những điều mà tôi cần khắc phục. Trong năm nay, tôi sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động xã hội, tự tin giới thiệu bản thân với mọi người, để xứng đáng hơn với danh hiệu mà mình có được.
- Các bạn trẻ ngày nay thường phấn đấu đoạt được danh hiệu cao tại các cuộc thi để dễ dàng lấn sân vào giới showbiz. Riêng chị nghĩ sao với ngôi vị Miss Teen của mình?
- Con đường lâu dài mà tôi chọn là phấn đấu trở thành một doanh nhân thành đạt, có nhiều cống hiến cho xã hội. Hiện tại, tôi vẫn còn rất trẻ, vẫn đang trong quá trình trao dồi và hoàn thiện bản thân, nên tôi cũng muốn khám phá cuộc sống, khám phá những thế mạnh khác của bản thân.
Danh hiệu Miss Teen mang đến cho tôi nhiều cơ hội hơn, tuy nhiên, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ để lựa chọn những công việc phù hợp với bản thân và ngôi vị mà mình đang nắm giữ. Tuy vậy, trong năm tới, điều tôi mong muốn nhất, là có thể đến gần hơn với các bạn học sinh, sinh viên, cũng như tham gia thật nhiều các hoạt động mang tính cộng đồng để giới thiệu cùng mọi người một hình tượng nữ sinh năng động, tự tin va lạc quan.
- Vậy những dự định gần nhất của chị là gì?
- Có vẻ tôi là người khá tham lam khi đặt cho mình nhiều mục tiêu trong năm mới. Đầu tiên, tôi muốn mình được tận hưởng một cái Tết thật đầm ấm bên cạnh gia đình tại quê nhà. Còn trong thời gian tới, trong vai trò thành viên ban tổ chức của Hội nghị phát triển các nhà lãnh đạo và trao đổi văn hóa châu Á Thái Bình Dương (sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 3 với sự tham gia của các bạn sinh viên giỏi đến từ khoảng 20 nước trong khu vực), tôi và các bạn hy vọng, thông qua sự kiện, sẽ giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh các bạn trẻ Việt Nam năng động và tự tin. Ngoài ra, tôi sẽ dành nhiều thời gian trong năm để cùng mọi người tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội và từ thiện.
Diễm Trang là nữ sinh có thành tích học tập khá cừ với 12 năm liền là học sinh giỏi. Ngoài ra, cô từng đoạt giải Nhất môn tiếng Anh cấp tỉnh khi học phổ thông. Trước khi trở thành Miss Teen 2010, Diễm Trang đoạt giải Á khôi của Đại học Quốc Tế TP HCM. Ảnh: Hoài Sơn. |
- Các cô gái trẻ thường khó thoát khỏi những cạm bẫy ngọt ngào về tiền tài, danh vọng. Một người đẹp và có danh hiệu đại diện cho lứa tuổi teen như chị sẽ làm gì để tự bảo vệ mình?
- Tôi nghĩ rằng, có nhiều lý do để các cô gái trẻ khó thoát khỏi những cạm bẫy về tiền tài và tình cảm. Trong đó, có thể do hoàn cảnh, có thể do họ còn suy nghĩ bồng bột, hoặc cũng có thể do họ thiếu kinh nghiệm sống...
Tôi sống cùng anh trai tại Sài Gòn - một vùng đất với nhiều cơ hội và cám dỗ. Tuy vậy, chính anh trai là người luôn nhắc nhở và hướng dẫn cho tôi nhiều điều trong học tập cũng như trong cuộc sống. Sau khi tham gia các cuộc thi và có hơn một năm sống ở thành phố này, tôi cũng tích lũy được đôi chút kinh nghiệm sống cho riêng bản thân mình. Tôi tự rèn luyện cho mình một bản lĩnh sống, và trước khi lựa chọn hay quyết định điều gì, tôi luôn cân nhắc rất kỹ.
- Phái mạnh dễ bị cuốn hút bởi những người phụ nữ trẻ đẹp và tài giỏi như chị, nhưng đôi khi cũng có "phản ứng ngược" khi họ không dám tiếp cận và làm quen. Chị nghĩ sao?
- Thực ra, tôi vẫn chưa có nửa kia của mình, vì hiện tại tôi muốn tập trung hơn vào việc tham gia các hoạt động xã hội, học tập. Tôi không nghĩ, các chàng trai không dám tiến gần mình, bởi vì, bất cứ người bạn nào đến với tôi, họ thường quan tâm đến tính cách và những gì tôi có bên trong nhiều hơn là danh hiệu và vẻ ngoài.
"Các chàng trai quan tâm đến tính cách và những nét bên trong của tôi chứ không phải từ danh hiệu Miss Teen và ngoại hình bên ngoài", Diễm Trang nói. Ảnh: Hoài Sơn. |
- Ngày tết chị thường làm gì, đi đâu?
- Do đi học xa nhà, nên ưu tiên số một của tôi trong dịp Tết là trở về nhà cùng gia đình. Tết nào, tôi cũng tới được 10 ngôi chùa, để cầu chúc những điều tốt đẹp cho gia đình và mọi người. Ngoài ra, tôi và các bạn học tổ chức các buổi tiệc nhỏ mừng ngày hội ngộ và cùng ôn lại những kỷ niệm ngày nhỏ.
Gia đình tôi sống ở Vĩnh Long, có 4 thành viên, nhưng chỉ có dịp Tết mới sum họp đầy đủ, vì cả tôi và anh trai đều lên Sài Gòn học. Nhà tôi không có ai theo con đường nghệ thuật hay thi hoa hậu (cười). Tuy nhiên, ông nội là người say mê nghệ thuật đờn ca tài tử. Ông đoạt nhiều giải thưởng và đang là chủ tịch câu lạc bộ đờn ca tài tử ở tỉnh nhà.
Khang An thực hiện