Mặc quần jeans, áo thun ba lỗ ghi sáng và gần như không trang điểm, nữ đại sứ của tổ chức LHQ 35 tuổi trông vẫn đẹp và tỏa sáng rực rỡ khi cô bước vào trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở một trại tị nạn tại Ecuador. Cô gặp gỡ các nạn nhân bị bạo hành gia đình, bị nô lệ tình dục, cùng nhiều gia đình vẫn sống trong tình cảnh nay đây mai đó vì các cuộc xung đột dai dẳng ở quê hương Colombia của họ trong nhiều thập kỷ qua.
Jolie đã được gặp lại nhiều người bạn cũ trong khu tị nạn. Ảnh: UNHCR. |
Nói về chuyến đi, Jolie chia sẻ: "Đã 8 năm kể từ lần cuối cùng tôi đến đây. Sự xuất hiện của các nhân viên cứu trợ UNHCR (Cao ủy LHQ về người tị nạn) đã đóng góp đáng kể, thay đổi nơi này. Các nhân viên đã vào tận những vùng rừng rậm xa xôi nhất để tìm kiếm những người đang sống lẩn quất ngày qua ngày trong rừng, đưa họ về các trại tị nạn.
Lần trở lại Ecuador này, Jolie cũng đã gặp lại nhiều người bạn cũ. Cô kể: "Tôi muốn trở lại, gặp những người khốn khó ở đây, kêu gọi cộng đồng đấu tranh chống lại nạn bạo hành phụ nữ, lạm dụng những người bé nhỏ, yếu ớt và trẻ em. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được gặp lại một vài gia đình thân quen, những người tị nạn tôi từng kết bạn trong chuyến thăm hồi năm 2002".
Brad Pitt không đồng hành cùng Jolie trong chuyến thăm Eccuador lần này. Ảnh: UNHCR. |
Sự có mặt của Jolie ở đất nước Nam Mỹ này là một trong những hoạt động kỷ niệm ngày Người tị nạn thế giới 20/6 tới. Bà mẹ 6 con là đại sứ thiện chí của LHQ từ năm 2001 và cô đã thăm rất nhiều khu trại tị nạn trên khắp thế giới.
Quỳnh Chi