Vanessa Hudgens từng bị nghi ngờ sử dụng ma túy khi tới festival âm nhạc ngoài trời Coachella 2011. Các paparazzi chộp được hình ảnh nữ diễn viên ngồi trên bãi cỏ và say mê mút một chất gì đó màu trắng. Mặc dù bị mang tiếng xấu hơn một năm qua nhưng Vanessa đã không lên tiếng thanh minh cho đến khi cô trả lời phỏng vấn trên tạp chí Marie Claire số mới nhất. Người đẹp lý giải, cô không hề có cocain mà chất đó chỉ là chocolate trắng.
Vanessa giải thích: "Tôi không thể làm gì mà chỉ biết cười trừ khi đọc các tin đồn. Thật kỳ lạ là làm sao mọi người lại có thể tạo nên những câu chuyện hoàn toàn vô căn cứ như vậy. Tôi cũng giống như mọi người bình thường, cũng nhận thức rõ là người khác đang nhìn vào mình. Nếu có một lỗi lầm nào đó thì cũng là do vô ý. Tôi luôn cố gắng thúc ép bản thân phải sống tốt hơn".
Tuy nhiên, vốn là người lạc quan, Vanessa không bận tâm nhiều đến những lời đồn ác ý. Ngôi sao High School Musical yêu bản thân, cuộc sống hiện tại và công việc mình đang có. Cô rất tự hào vì đã có thể rũ bỏ hình ảnh ngây thơ trong phim thần tượng của Disney để "lột xác" vào những vai diễn nổi loạn và gai góc. Cô chia sẻ: "Tôi hoàn toàn hài lòng với chính mình, trân trọng những điều tôi yêu và khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ. Tôi muốn chinh phục những điều mình sợ hãi bởi nó giúp tôi khôn lớn hơn".
Venessa muốn nỗ lực từng ngày để trở thành một diễn viên tài năng. Cô cũng luôn biết ơn bố mẹ đã hy sinh rất nhiều để con gái theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao. Người đẹp 24 tuổi thổ lộ: "Tiền bạc từng là thứ gì đó rất to tát với gia đình tôi. Bố mẹ tôi đã vay nợ và tốn kém rất nhiều khi lái xe chở tôi tới Los Angeles để thử vai. Cả nhà đều hết lòng ủng hộ tôi. Họ đã hy sinh rất nhiều điều để tôi có được như ngày hôm nay".
Khi được hỏi về những mơ ước mong muốn đạt được trong tương lai, Vanessa liền trả lời: "Đó là một chiếc xe Mustang cổ, những đứa con xinh xắn và một giải Oscar!".
[Caption] |
Vanessa Hudgens trên tạp chí Marie Claire. |
Hoài Vũ