Bộ râu của "Người Sói" Wolverine đã trở thành nét đặc trưng cho phong cách đàn ông của Hugh Jackman. Cùng một kiểu tóc và diện áo vest lịch lãm nhưng khi "xuống râu", Hugh trông thật lạ lẫm và mất hẳn "chất" Người Sói. Chris Hemsworth đẹp như một vị thần khi hóa thân thành Thor cùng bộ râu quai nón nhưng lại thật "hai lúa" khi cạo râu để hóa thân thành một tay đua trong phim mới - "Rush". Bạn thích phong cách đầu vuốt dựng, râu quai nón hay phong cách tóc bồng bềnh lãng tử và "mày râu nhẵn nhụi" của Bradley Cooper hơn? Bộ râu giúp "Siêu Nhân" Henry Cavill trở nên "men" và quyến rũ hơn. Thiếu đi bộ râu sexy, nhiều người sẽ khó mà nhận ra tài tử Colin Farrell. Cùng một ánh mắt sâu thẳm, cùng một nét mặt nghiêm nghị, cùng một cách pose hình nhưng Johnny Depp nhìn khá "sến" khi để tóc dài và cạo sạch râu. Orlando Bloom sẽ rất lãng tử nếu để râu nhưng lại khá "ẻo" khi "nhẵn thín". Hai phong cách của "Người Sắt" Robert Downey Jr - tươi cười vui vẻ khi để râu còn lạnh lùng, cau có khi mất đi thứ "vũ khí" có sức quyến rũ phái đẹp. Gương mặt của Justin Timberlake sẽ mất "chất" hơn rất nhiều nếu không có bộ râu quai nón nổi tiếng. Gương mặt của Zac Efron dù để râu hay không để râu vẫn hút fan nữ như thường nhưng hẳn nhiều cô gái sẽ thích phong cách bụi bặm, nam tính của anh hơn là gương mặt búng ra sữa của thời "High School Musical". Nick M.