Lindsay chia sẻ về mối tình đồng tính một thuở. |
Lindsay Lohan và Samantha Ronson từ yêu nhau, hận thù, giờ đã thành bạn tốt. Mặc dù từng yêu Samantha sâu sắc nhưng Lilo không nghĩ rằng hai người phù hợp để dành cho nhau. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Us cuối tuần, "nữ hoàng rắc rối" lý giải về chuyện tình ồn ào đã qua.
Lindsay tâm sự: "Tôi cần phải yêu bản thân mình trước khi có thể yêu ai đó. Hai người 'độc hại' không thể ở bên nhau. Kết thúc câu chuyện, giờ chúng tôi là bạn bè. Mối quan hệ đã bắt đầu ra sao thì nó cũng có ý nghĩa với tôi như vậy".
Nữ diễn viên 26 tuổi thú nhận, chuyện tan vỡ từng khiến cô tan nát trái tim: "Tôi đã đủ bạo dạn để nói: Đúng, tôi thích một cô gái. Rồi mọi chuyện ra sao? Tôi đã đẩy Sam vào tình huống mà cô ấy bị công kích mỗi ngày. Điều đó thật không công bằng. Và tôi đã bỏ đi như thế nào? Cõi lòng tan nát. Đã 3 năm trôi qua. Đó là mối quan hệ nghiêm túc gần đây nhất của tôi".
Lindsay hẹn hò với nữ DJ Samantha từ năm 2008 đến 2009. Hai người từng công khai hôn nhau đắm đuối. Yêu nhau rồi giận hờn, trách móc là chuyện thường tình. Thế nhưng, hai cô nàng này lại bêu xấu nhau trên blog khiến cho những rạn nứt giữa họ ngày càng tệ hại hơn. Sau khi chính thức chia tay, Lilo và Sam không thèm nhìn mặt nhau. Cho đến khi Lindsay vào trung tâm điều trị đầu năm 2011, họ mới làm lành với nhau.
Lindsay và Samantha năm 2008. |
Từ sau đó, Samantha, một cô nàng lesbian thực sự, đã trải qua vài cuộc tình với các cô gái khác. Trong khi đó, Lindsay chưa tìm được một tình yêu mới nào. Gần đây nhất, ngôi sao Mean Girls bị đồn cặp kè với chàng huấn luyện viên thể hình điển trai Josh Chunn. Dù Josh chủ động khẳng định nhưng Lilo không xác nhận mối quan hệ này.
Trong cuộc phỏng vấn với Us, Lindsay cũng lý giải nguyên nhân khiến cô sa ngã những năm qua (với 6 lần bị bắt, 5 lần đi trung tâm cai nghiện). Lilo đổ lỗi cho đám bạn xấu vây quanh mình. Cô nói: "Bọn trẻ cứ lượn đi lượn lại, thử phì phèo thuốc lá, hút ma túy và uống rượu. Phải mất một thời gian tôi mới có thể chất vấn chính mình: Mình đang suy nghĩ gì vậy? Tại sao mình lại cho phép quá nhiều kẻ ăn bám và ảnh hưởng xấu vây quanh? Tôi đã rất cô đơn và không nhận ra điều đó. Cuối cùng tôi đã quyết định quay về nhà ở New York. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn ở đó. Tôi có thể gặp gia đình và ở bên những người tốt".
Hoài Vũ