Drew Barrymore vừa có buổi phỏng vấn với nữ hoàng truyền thông Mỹ, Oprah Winfrey. Tại đây, cô trải lòng về niềm hạnh phúc làm mẹ và chia sẻ những bức hình ngộ nghĩnh của con gái yêu 4 tháng tuổi. Khi Oprah nhắc về mẹ của Barrymore, người từng từ mặt cô năm 15 tuổi, giọng nữ diễn viên nghẹn lại và suýt bật khóc.
Drew đi dự tiệc với mẹ khi còn bé. |
Hình ảnh mẹ luôn gợi lại nỗi đau và sự day dứt trong tâm hồn Drew Barrymore. Cô đã lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ bởi hai người chia tay từ khi Drew còn thơ bé. Bà Jaid, mẹ của Drew, đam mê tiệc tùng và sự nổi tiếng, luôn kéo con gái vào những bữa tiệc người lớn say khướt thâu đêm. Kết quả là Drew không thể có tuổi thơ hồn nhiên bình thường như những đứa trẻ khác. Cô bắt đầu uống rượu năm 9 tuổi, hút cần sa năm 10 tuổi và dùng cocaine năm 12 tuổi. Drew phải vào trại cai nghiện năm 13 tuổi. Hai năm sau đó, vì xung đột với mẹ về chuyện quản lý tiền bạc, Drew bỏ nhà ra ở riêng. Cô bị mẹ từ mặt và nhiều năm sau hai người không gặp nhau.
Drew chia sẻ với Oprah về tuổi thơ luôn khao khát sự che chở yêu thương từ mẹ: "Khi còn là một đứa trẻ, tôi thèm khát niềm tin rằng mẹ sẽ đón tôi ở trường học. Tôi nghĩ rằng thế giới này có biết bao nhiêu trở ngại khác nhau, nhưng đừng bao giờ để một đứa trẻ phải lo lắng rằng "bố mẹ mình sẽ không ở đó".
Drew và con gái Olive. |
Cho đến giờ, dù mối quan hệ không còn căng thẳng như trước, tình cảm của Drew và mẹ vẫn chưa thể hàn gắn. Bà Jaid không tham dự đám cưới của con gái vào tháng 6/2012. Drew tâm sự: "Bà không ở đó. Chúng tôi đã thảo luận về chuyện này trước đám cưới và nghĩ rằng, sẽ tốt hơn nếu bà không đến dự". Từ sau khi sinh con, nữ diễn viên cũng chưa đưa con về thăm bà ngoại.
Drew khẳng định rằng, tuổi thơ sóng gió giúp cô trở thành một người mẹ tốt hơn: "Tôi sẽ ở trường học lúc 3h chiều để đón con sớm nhất. Tôi cũng không xấu hổ kể với con về quá khứ sa ngã của mình nhưng sẽ nói với con rằng, mẹ đã không được chỉ dẫn và đó là lý do vì sao mẹ sống như vậy. Giờ tôi không còn hối tiếc về chuyện đã qua nhưng sẽ không để con gái đi theo vết xe đổ đó. Cô bé sẽ được mẹ dạy bảo theo cách đúng đắn".
Drew và chồng đưa con gái đi dạo vào cuối tuần trước. |
Ngôi sao Thiên thần của Charlie đã bỏ lại phía sau tất cả những chuyện buồn day dứt. Giờ đây trái tim cô tràn ngập tình yêu thương khi đã có một gia đình êm ấm. Drew càng hạnh phúc hơn khi được trở thành mẹ. Cô ví "làm mẹ giống như là một sự đam mê lạ lùng nhất trong đời". Nữ diễn viên thổ lộ: "Tôi lái xe về nhà với trái tim đập dồn dập vì mong mỏi gặp con gái". Mặc dù là một người hay "ngủ nướng" nhưng giờ Drew lại thích thú với việc dậy sớm vào mỗi buổi sáng: "Tôi đánh thức Olive và bé luôn mỉm cười dễ thương. Sẽ không bao giờ có cảm giác ấy khi bạn thức dậy với một người lớn. Mỗi buổi sáng ở bên con vô cùng thú vị!".
>> Xem thêm: Ảnh con gái bụ bẫm của Drew Barrymore
Hoài Vũ