Bobbi Kristina trong buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey. |
Những người thân trong gia đình Whitney Houston lần đầu trải lòng nói về về nữ ca sĩ xấu số trong cuộc phỏng vấn với "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey. Cô con gái Bobbi Kristina, anh trai Gary và chị dâu Patricia cùng chia sẻ cảm xúc và tiết lộ thông tin về cái chết của Whitney ngày 11/2. Buổi phỏng vấn dài 90 phút được phát sóng trên kênh truyền hình của Mỹ vào tối 11/3.
Khi Bobbi Kristina đến cuộc phỏng vấn, Oprah Winfrey ôm cô bé vào lòng. Bobbi liền nói: "Cháu ổn cả. Cháu đang dần vượt qua. Cháu sẽ làm tốt nhất có thể...". Bobbi chia sẻ, gần một tháng qua là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với cô và Bobbi luôn cảm nhận được linh hồn của mẹ ở bên giúp cô vượt qua giai đoạn này.
Bobbi tâm sự: "Cháu có thể nghe thấy giọng của mẹ trò chuyện với cháu: Hãy nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con. Mẹ luôn ở bên cháu và cháu có thể cảm thấy mẹ. Mẹ luôn hỏi cháu: Con có cần mẹ không? và cháu trả lời trong vô thức rằng: Con luôn cần mẹ".
Bobbi đã ở trong vòng tay mẹ suốt cả ngày trước khi mẹ cô mất. |
Ngày cuối cùng trước khi Whitney mất, Bobbi nói rằng, cô đã có rất nhiều thời gian ở trong vòng tay của mẹ. Cô kể: "Buổi sáng sớm hôm đó, cháu đến và nói: Mẹ hãy ngủ với con nhé. Mẹ cháu ở với cháu suốt đêm hôm đó và cả ngày hôm sau. Mẹ chỉ xoa đầu và ôm cháu. Cháu đã ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ".
Bobbi cũng kể kỷ niệm thân thương nhất về mẹ: "Đó là trong tour diễn, khi cháu nhìn mẹ cười, mẹ hạnh phúc và thấy mẹ trên sân khấu là một Whitney Houston và được là chính mẹ". Bobbi nói rằng, cô đã lên kế hoạch theo đuổi sự nghiệp ca hát theo mơ ước của mẹ: "Cháu là con gái của mẹ. Cháu phải tiếp tục sự nghiệp của mẹ. Sẽ có rất nhiều áp lực nhưng mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cháu".
Bobbi Kristina đang sống trong biệt thự của mẹ cô để lại. Tuy nhiên cô thừa nhận rằng, đêm đầu tiên sau khi mẹ mất, cô đã không ở đó. "Buổi sáng hôm sau, cháu thức dậy và nghe thấy mẹ nói: Tất cả ổn rồi, con hãy về nhà nhé. Khi trở về nhà, cháu cảm thấy mình có lỗi và sau đó thấy nhẹ lòng hơn".
Giải thích về quyết định tham gia cuộc phỏng vấn, Bobbi nói, cô muốn mọi người biết rõ hơn về mẹ: "Mẹ chỉ là một người mẹ, người bạn thân nhất và cũng giống như là chị gái của cháu".
Trong cuộc phỏng vấn, chị dâu của Whitney là Patricia tiết lộ những thông tin về cái chết cũng như vấn đề nghiện ngập của nữ ca sĩ. Pat nói, cô biết Whitney nghiện vào cuối những năm 1990 và tin rằng, không phải do người chồng cũ Bobby Brown đã đưa thuốc cho cô ấy: "Tôi không nghĩ Bobby đưa ma túy cho Whitney".
Patricia, chị dâu Whitney, khẳng định nữ ca sĩ đã được kéo ra khỏi bồn tắm. |
Vào buổi tiệc tiền Grammy 2 ngày trước khi Whitney mất, Pat đã ở cùng em dâu. Cô đã chứng kiến Whitney cãi nhau với nữ ca sĩ Stacy Francis. Cuộc cãi vã được cho là vì Whitney ghen tuông khi thấy bạn trai Ray J trò chuyện với Stacy. Pat nói rằng, hai người đã đấu khẩu nhưng "không hề đánh nhau" như những tin đồn trước đây.
Khi Oprah hỏi về ngày Whitney qua đời, Pat nói rằng, không có dấu hiệu gì bất thường xảy ra: "Đó là một ngày hoàn toàn bình thường". Cô rời khách sạn để chuẩn bị cho bữa tiệc lúc nửa đêm và kể rằng, dì Mary của Whitney đã kiểm tra phòng nữ ca sĩ trước khi rời đi. Sau đó, vì không thể liên lạc được với Whitney, cô đã đến tận phòng và thấy em dâu đã được kéo ra khỏi bồn tắm. Pat kể: "Khi bước vào phòng, tôi thấy anh trai tôi (vệ sĩ của Whitney) đang cố gắng hô hấp cho cô ấy". Pat khẳng định rằng, Whitney được tìm thấy trong bồn tắm, nhưng không biết nữ ca sĩ vào đó như thế nào.
Trong cuộc phỏng vấn, anh trai Whitney lên tiếng phủ nhận chuyện gia đình anh đã ngăn cản chồng cũ Whitney tới lễ tang. Gary nói: "Thông tin chúng tôi không muốn Bobby đến đó là bịa đặt. Anh ấy đã được mời đến. Sau đó tôi không biết chuyện Bobby bỏ về sớm trong lễ tang". Trong khi đó, Pat kể rằng, Bobby đã liên lạc với cô suốt hai ngày sau tang lễ để hỏi về tình hình của cô con gái Bobbi.
Hoài Vũ