Buổi sáng sinh nhật thứ 55 (ngày 18/12), Brad Pitt đã rất vui khi thức dậy bên những đứa con thân yêu của anh. Hai năm trước, nam diễn viên từng phải đón sinh nhật trong cô đơn, buồn tủi vì ly hôn và bị cáo buộc bạo hành con.
Nguồn tin chia sẻ trên tạp chí Us Weekly: "Brad đã có một đêm ngủ cùng bọn trẻ, ngoại trừ cậu cả Maddox. Đây là một tín hiệu tuyệt vời bởi đây là lần đầu tiên bố con sum vầy bên nhau qua đêm từ khi thỏa thuận nuôi con với Jolie được ký kết".
Theo nguồn tin, Brad Pitt vẫn bị các chuyên gia trị liệu tâm lý giám sát bằng thiết bị đặt tại nhà khi các con đến ở cùng. Những đứa trẻ khi đến ngủ với bố sẽ theo lịch trình nghiêm ngặt và hạn chế tối đa dùng thiết bị điện tử, bao gồm cả iPad. "Những cuộc đến thăm và ngủ qua đêm sẽ tiếp tục được giám sát cho đến khi các chuyên gia tâm lý cho rằng nó không cần thiết nữa. Đây là khoảng thời gian chuyển đổi đối với cả gia đình và các chuyên gia rất sát sao theo dõi", Us Weekly trích dẫn nguồn tin tiết lộ.
Vào tháng 11, Brad Pitt và Angelina Jolie đã đạt được thỏa thuận nuôi con mà không phải tranh chấp ở tòa án. Theo đó, Jolie đồng ý chia sẻ quyền nuôi con với chồng cũ nhưng đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt: "Trong khoảng thời gian từ 6 đến 8 tuần, các thiết bị giám sát sẽ được đặt ở nhà. Bọn trẻ sẽ bắt đầu được đến ở qua đêm với bố. Đây là một sự thay đổi quan trọng và Brad muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất có thể".
Maddox, 17 tuổi, đã có quyền tự quyết định ở với bố hay với mẹ. Sau vụ va chạm trên máy bay riêng hồi tháng 9/2016 mà Jolie từng tố cáo Brad đã đánh Maddox, mối quan hệ của hai bố con vẫn chưa thực sự hàn gắn. Theo các nguồn tin, Maddox ít khi đến gặp bố trong suốt hai năm qua. Một số thông tin cho rằng Pax Thiên cũng có những thành kiến với bố khi Jolie kể với cậu rằng Brad từng không muốn nhận cậu làm con nuôi vào năm 2007. Tuy nhiên, nguồn tin từ phía Brad Pitt phủ nhận điều này và khẳng định rằng anh đã yêu thương, chăm sóc hết mình cho Pax.