- Anh làm cách nào vượt qua được căn bệnh trầm cảm khi một thân một mình sống tại Sài Gòn mà không có vợ con ở bên?
- Cuộc sống nghệ sĩ thường rất thăng hoa, mà tính tôi lại buồn cười như thế này. Lúc vui thì vui tột cùng, lúc buồn lại như rơi xuống vực thẳm. Tôi vui nhiều quá rồi ngay sau đó có thể sầu não thê thảm. Trong thời gian làm kinh doanh, tôi thường xuyên đón tiếp bạn bè, đa số là đi nhậu nhẹt bia rượu. Ngày trước tôi hiếm động vào thứ đồ uống này nên có chút men trong người tôi dễ bị rơi vào trầm cảm. Hơn nữa, công việc làm ăn bề bộn trăm thứ phải lo toan, tôi không có thời gian dành cho sáng tác nghệ thuật nữa. Vợ con vẫn ở quê, tôi sống một mình tại Sài Gòn. Tất cả mọi chuyện tác động khiến tôi chán nản, cảm thấy cuộc sống bế tắc và không muốn làm bất cứ chuyện gì.
Tôi nhận ra mình không hợp với kinh doanh. Nó làm cho tôi bị xáo trộn về tư duy. Và khi phát hiện ra mình mắc chứng trầm cảm, tôi tự chữa bằng cách dành nhiều thời gian chơi thể thao, tập hát, nhảy và đàn để tìm niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ tôi đã hoàn toàn hồi phục, gia đình cũng đoàn tụ, tôi tiếp tục với công việc sáng tác và đi hát. Cứ lúc nào buồn, tôi sẽ tìm cách giải thoát ngay chứ không để nó tích tụ trong lòng.
Năm qua Duy Mạnh phải tự mình chiến đấu với căn bệnh trầm cảm do sự thất bại trong kinh doanh. |
- Rất nhiều nghệ sĩ vừa đi hát vừa hoàn thành tốt việc kinh doanh đó thôi, tại sao anh không làm được?
- Nếu cứ mải nghĩ đến tiền thì làm sao còn cảm hứng để bay bổng trong thế giới nghệ thuật. Lấy ví dụ thế này, những đại gia trong giới kinh doanh vì giỏi kiếm tiền nên họ thiếu cái mơ mộng trong cuộc sống, đó cũng là lý do họ thích và yêu các cô chân dài. Ngược lại, nếu nghệ sĩ sống trong lãng mạn nhiều quá thì người ta lại cần tiền.
Cuộc sống đôi khi phải biết dung hòa và định hướng cho mình một con đường tốt. Mỗi người chỉ có tài năng ở một lĩnh vực nhất định, không ai quá hoàn hảo. Và thất bại vừa qua với tôi là một trải nghiệm quý báu. Quan trọng là khi vấp ngã, tôi biết đứng dậy.
Trước đây tôi cũng không ít lần mắc sai lầm nhưng tôi biết đúc rút kinh nghiệm để tiếp tục làm nhiều việc có ích. Lúc vượt qua sự nghèo khó, có rất nhiều cám dỗ bày ra trước mắt vậy mà tôi vẫn đứng vững, không bị sa đà vào đó. Tuy nhiên, giờ cuộc sống của tôi đầy đủ hơn, tiền cũng có kha khá thì lại nảy sinh ra nhiều chuyện. Tôi nghiệm ra rằng, vượt qua sự nghèo khổ không gian nan bằng việc tránh được cạm bẫy của cuộc sống. Hãy nhìn xung quanh bạn mà xem, người chết đói thì ít mà người chết thèm lại nhiều.
- Nghệ sĩ hay bay bổng, kinh doanh lại đòi hỏi sự tỉnh táo. Hai công việc này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại giúp nghệ sĩ luôn cân bằng cuộc sống, giữ cho họ không quá sa đà vào thế giới mộng mơ của nghệ thuật. Anh nghĩ sao về điều này?
- Điều bạn nói là đúng nhưng nghệ sĩ đi hát cũng là kinh doanh chứ đâu phải như các cụ thời xưa, chỉ biết ngồi từ sáng đến tối sáng tác văn thơ. Thời buổi này, muốn kinh doanh nghề hát lại phải PR hình ảnh để bán đĩa.
Nhiều ca sĩ dùng tiếng tăm của mình để chuộc lợi, thậm chí có người bán đấu giá đồ vật kiếm tiền. Có thể họ bán được 500 triệu nhưng chắc gì họ đã dùng hết khoản tiền đó làm từ thiện mà chỉ chi 50 triệu thôi. Cũng không ít ca sĩ lợi dụng hai chữ “từ thiện” kiếm lợi nhuận, trong khi tôi chưa bao giờ mở mồm xin một đồng tài trợ nào cho các chương trình của mình.
Có khoảng thời gian tôi không phân định được mình là ca sĩ hay người sáng tác. Nếu là ca sĩ, đáng lẽ tôi phải chăm chỉ PR hình ảnh của mình, nếu chuyên viết nhạc, tôi sẽ bán bài hát nhiều hơn. Thế nhưng, tôi chưa làm như thế. Tôi từng đưa bài hát cho Uyên Trang, Tuấn Hưng… mà không hề lấy bất cứ một đồng nào. Sau này, tôi chỉ viết nhạc cho chính bản thân thôi.
Tôi muốn hưởng thụ cuộc sống theo cách của riêng mình, đó là thế giới âm nhạc chứ không bận tậm đến kinh doanh hay chuyện khác. Tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình, đưa vợ con đi du lịch.
Đã nhiều lần mắc lỗi với vợ nhưng chàng nhạc sĩ "Kiếp đỏ đen" đều được bà xã tha thứ. Hiện tại, vợ con Duy Mạnh đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống cùng anh. Từ khi vợ ở bên chăm sóc, anh có nhiều thời gian sáng tạo nghệ thuật hơn. |
- Giả sử anh trắng tay và trở về với cuộc sống ngày trước, liệu anh có sống nổi?
- Tôi từng đặt ra giả thiết này để tập cho mình thói quen sống bản lĩnh. Ngày hôm nay đi xe hơi, ngày mai đi bộ cũng không sao. Tôi không sợ điều đó bởi tôi có một gia đình hạnh phúc làm chỗ dựa tinh thần.
Điều tôi xấu hổ nhất là tự tạo scandal để được mọi người chú ý. Tôi ngượng với người thân bởi tôi không biết ăn nói với họ thế nào. Những nghệ sĩ chuyên đi tạo scandal để nổi tiếng, xung quanh họ không có nhiều bạn bè thực sự. Ngược lại, tôi có gia đình và nhiều bạn bè thân nên họ đều nhắc nhở và khuyên bảo tôi khi thấy tôi chuẩn bị vướng vào sai lầm.
- Vậy đã bao giờ anh làm điều gì có lỗi với vợ mình?
- Cũng không ít lần tôi cảm thấy ăn năn với vợ, đó cũng là điều tất yếu bởi tôi không phải là người đàn ông hoàn mỹ. Con người ai cũng có sự si tình, nhất là nghệ sĩ. Thế nên, nó dẫn đến việc ngoại tình trong tư tưởng. Tuy nhiên, tôi luôn biết cách giữ mình để không bị lạc lối.
- Khi anh vô tình vướng vào vụ scandal chat sex cùng ca sĩ Ngọc Sơn, vợ anh ở quê đã phản ứng như thế nào?
- Vợ tôi có xem nhưng không trách mắng nhiều bởi cô ấy biết tôi không làm gì sai cả. Tôi chỉ ngồi đó, tò mò về cuộc trò chuyện của Ngọc Sơn và bạn bè anh ấy qua mạng. Sau đó tôi về nhà, còn chuyện anh Sơn với bạn gái như thế nào thì đó là chuyện riêng của anh, tôi không quan tâm. Với người nổi tiếng, chỉ cần một việc làm xấu cũng đủ khiến dư luận suốt ngày cứ bới móc.
Ngọc Sơn hoàn toàn không phải là người xấu nhưng anh ấy rất dại. Mục đích lớn nhất trong cuộc đời mỗi người là có được hạnh phúc, anh Sơn không hướng đến điều đó, anh ấy chỉ đi tìm niềm vui. Đó cũng là lý do cho đến bây giờ anh ấy vẫn chưa lập gia đình. Bạn không biết đó thôi, cuộc sống xung quanh anh ấy hoàn toàn cô độc. Nhiều người cho rằng cách tạo ra niềm vui của anh ấy là bệnh hoạn nhưng tôi không nghĩ là thế. Đôi khi những trò vui của anh ấy hơi quá lố nên mọi người mới nhìn vào đó để châm biếm.
Rất nhiều kẻ ganh ghét Ngọc Sơn bởi anh ấy có tất cả, chẳng thiếu thứ gì. Từ trước đến nay, anh Sơn làm việc thiện hoàn toàn là thật chứ không dối trá, từ việc hiến máu đến hiến xác, nhưng người ta lại nói anh ấy cố tình tạo scandal. Tôi cho rằng, lấy tiền của mình để làm từ thiện, lấy máu của mình để cứu người thì đó là cách đánh bóng tên tuổi đẳng cấp nhất, mọi người nên học theo mới đúng.
Duy Mạnh làm nghệ thuật theo kiểu "cây nhà lá vườn". Cứ sáng tác được bài nào, anh sẽ giới thiệu đến công chúng bài đó. Khi nào đủ ca khúc cho album, anh sẽ thu âm và phát hành CD. |
- Nhiều nghệ sĩ tự hào khoe gia đình hạnh phúc lên mặt báo nhưng anh lại không, vì sao thế?
- Với người khác có lẽ vợ tôi là một người bình thường nhưng với tôi, cô ấy là người con gái tuyệt vời. Tôi không bao giờ có ý định khoe vợ trên mặt báo bởi tôi sợ mất vợ. Tôi thấy chẳng có lợi lộc gì trong việc giới thiệu vợ trước công chúng cả. Nhiều nghệ sĩ cứ lên mặt báo nói vợ chồng tôi hạnh phúc thế này, thế khác nhưng sau đó lại bỏ nhau. Còn tôi thì sợ mất vợ nhất trên đời bởi tôi lạc lối nhiều và cô ấy đã tha thứ cho tôi không ít lần. Tôi rất tôn trọng cô ấy. Cô ấy mà bỏ tôi thì ai sẽ trông con, sẽ nấu cơm và lo toan mọi việc để tôi đi hát và dành thời gian bay bổng cho sáng tác đây?
- Sau một năm không đi hát, giờ quay lại với sân khấu, anh cảm thấy khán giả đón nhận anh thế nào?
- Tất nhiên, tình cảm của khán giả bây giờ dành cho các ca khúc của tôi không bằng như lúc tôi mới xuất hiện với Kiếp đỏ đen, nhưng vì lâu rồi không nghe tôi hát nên mọi người rất ủng hộ. Tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều.
- Kế hoạch âm nhạc sắp tới của anh là gì?
- Trong âm nhạc tôi không bao giờ dùng từ dự án bởi nghe nó to tát và giống như công trình xây dựng vậy. Mà đã là dự án thì phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể. Tôi cũng không muốn dùng từ chuyên nghiệp trong sự nghiệp âm nhạc của mình bởi chuyên nghiệp nghĩa là kinh doanh, kiếm tiền. Trừ nhạc truyền thống ra thì âm nhạc của chúng ta còn lung tung lắm. Chúng ta đang hướng đến sự chuyên nghiệp chứ chưa thể coi là chuyên nghiệp được. Nhiều ca sĩ tự cho mình là đẳng cấp nhưng khi biểu diễn vẫn hát bằng đĩa. Khi nào ca sĩ đó có cả một dàn nhạc riêng để phục vụ cho các chuyến biểu diễn thì lúc ấy hãy gọi người ta là chuyên nghiệp.
Tôi không đặt cho mình một mục tiêu nào đó về sáng tạo nghệ thuật trong tương lai mà tôi hay nghĩ về quá khứ cùng những hoài niệm. Đó là nguồn cảm xúc để tôi sáng tác. Nhiều người nói là tôi làm nghệ thuật “cây nhà lá vườn”, tôi đồng ý với điều đó bởi tôi chọn cách sống đơn giản.
Lương Trần thực hiện
Ảnh: Hương Trà