Bộ phim kể về những nhân vật đời thường, dễ thấy trong cuộc sống. Đó là bác sĩ Giang Đông Kiện (Âu Dương Chấn Hoa vào vai) ngoài bốn mươi tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai vì dành hết cả thời gian để nghiên cứu dược phẩm; nữ y tá khả ái Phương Tiểu Phương (Dương Di đóng), đồng thời là bệnh nhân của anh do mắc chứng bệnh bẩm sinh dị ứng với chất hóa học. Bất chợt, hai người nảy sinh tình cảm nhưng quy định trong ngành lại không cho bác sĩ có tình cảm với bệnh nhân trong vòng ba năm.
Đông Kiện và Tiểu Phương sẽ yêu nhau nhưng bị trắc trở. |
Ba năm sau, không may Đông Kiện gặp tai nạn giao thông và đang trên bờ vực của cái chết. Trong lúc hôn mê, Đông Kiện đã gặp thần chết Thai Phong (Lâm Phong đóng), người quyết định quyền sinh tử của anh. Nếu Đông Kiện muốn sống, anh phải chứng minh bản thân là người tốt, không đáng bị chết yểu. Với sự trợ giúp của Thai Phong, cuối cùng Kiện cũng kết hôn được với Tiểu Phương. Trong khi mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp và hạnh phúc thì bản chất xấu xa ẩn sâu trong thâm tâm con người của Đông Kiện trỗi dậy. Những rắc rối đó có phải do những thử nghiệm của thần chết gây ra, hay “thần chết” tận sâu bên trong mỗi con người mới chính là nguyên nhân của mọi bi kịch…
Đông Kiện và Tiểu Phương trong ngày cưới. |
Bộ phim "Cuộc hẹn tử thần" gây ấn tượng bởi sự kết hợp lần đầu giữa gương mặt nhiều năm thu hút người xem là Âu Dương Chấn Hoa và ngôi sao mới nổi Lâm Phong. Ngay khi lên sóng, bộ phim đã tạo ra cơn sốt nhờ câu chuyện phim mới lạ và khác biệt so với các dòng phim quen thuộc của TVB. Với nội dung đề cập đến lĩnh vực Đông y và chế tạo thuốc, phim sử dụng thủ pháp hài hước trào phúng nhằm lột tả bóng tối trong bản tính con người, qua đó truyền tải chủ đề ý nghĩa: tâm quỷ còn đáng sợ hơn ma quỷ thật sự và “Hãy trân trọng những người hiện tại”.
Giám đốc sản xuất bộ phim, ông Phan Gia Đức khen Lâm Phong hoàn toàn có khả năng đoạt được danh hiệu Thị Đế. Phan Gia Đức nhận xét: “Lần này sự diện xuất của Lâm Phong rất khác so với những vai diễn trước. Vai thần chết trong phim rất thần bí và khó đoán. Lâm Phong thực sự có năng khiếu diễn xuất và sở hữu những tài năng để thể hiện vai diễn. Ngoài ra, phim còn quy tụ nhiều diễn viên giỏi. Sự phối hợp giữa các nhân vật cũng rất ăn ý".
Đông Kiện (Âu Dương Chấn Hoa) đang thuyết phục Thần Chết (Lâm Phong). |
“Cuộc hẹn tử thần” có thể nói là một câu chuyện ngụ ngôn. Khán giả bị hút vào mạch phim, luôn trong tình trạng hồi hộp, ảo ảnh. Vì vậy, khi xem phim, khán giả sẽ không nghĩ về cuộc sống hiện thực, họ sẽ đặt mình vào câu chuyện. Nếu bạn cảm thấy Lâm Phong là ma, thì anh ấy là ma; nếu thấy Lâm Phong là người, thì anh là người. Bộ phim sẽ có kết thúc bất ngờ, gây hứng thú cho người xem.
Phim dài 20 tập do Hong Kong sản xuất phát sóng trên HTV7 vào 17h các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 3/11.
Thảo Nhi