Châu Tấn qua đại diện gửi văn bản tới báo chí, đề nghị không đưa tin thất thiệt. Ảnh: 163. |
Vài ngày trước, tờ Southern Entertainment Weekly của Hong Kong đưa tin: Vương Sóc, người yêu cũ của Châu Tấn bị tạm giam để điều tra về tội tàng trữ và sử dụng súng đạn trái phép, và cảnh sát khi khám nhà anh này phát hiện trong máy tính cá nhân chứa nhiều ảnh "mát mẻ" của Châu Tấn. Ngay sau khi câu chuyện này được phát tán rộng rãi, dư luận xôn xao tìm hiểu thực hư sự việc, bởi trong giới nghệ sĩ, ngôi sao lộ ảnh nude, ảnh sex... không còn là điều hiếm gặp. Theo một nguồn tin, trong số ảnh được phát hiện, có một số ảnh nude và cả ảnh khiêu dâm.
Sáng nay 29/9, tức giận với thông tin trên, Châu Tấn thông qua người quản lý đã đưa ra văn bản khẳng định tin đồn hoàn toàn vô căn cứ, xúc phạm đến danh dự người nghệ sĩ. Những tấm ảnh được cho là ảnh nude hoàn toàn chỉ là bộ ảnh nghệ thuật được chụp từ lâu. Người quản lý của studio từng chụp bộ ảnh này cho nữ diễn viên Họa bì cũng khẳng định, nguồn tin của Southern Entertainment Weekly là tin thất thiệt, gây tác hại xấu đến hình ảnh tốt đẹp của Châu Tấn.
Vương Sóc yêu Châu Tấn trong một thời gian ngắn ngủi rồi chia tay, hai người kể từ khi chấm dứt không hề gặp nhau lấy một lần. Sự việc Vương Sóc bị bắt để điều tra vô tình khiến chuyện yêu đương một thời này bị đào xới lại. Ảnh: 163. |
Trước phản ứng gay gắt của Châu Tấn, người viết bài của tờ Southern Entertainment Weekly đã thừa nhận sai sót, đồng thời hứa hẹn sẽ rút bài viết xuống trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, nữ diễn viên Mùa quýt chín cho biết, cô nhất định sẽ đưa vấn đề này ra pháp luật để "tìm lẽ phải". Trong văn bản gửi báo giới sáng nay, đại diện của Châu Tấn đề nghị các báo cần đưa tin đúng sự thật, đồng thời phải đính chính những gì đã đưa sai, nhằm "lấy lại danh dự cho người nghệ sĩ".
Nguyễn Hương