Năm 2002, nữ diễn viên Trần Bảo Liên - ngôi sao phim khiêu dâm của màn ảnh Hong Kong đã gieo mình từ cửa sổ căn hộ nơi cô sống ở Thượng Hải để kết liễu cuộc đời, bỏ lại cậu con trai mới 15 tuần tuổi. Nhiều năm qua, cuộc sống cũng như bí ẩn về cha của cậu bé chưa hề được tiết lộ, bất chấp sự tò mò của công chúng. Con trai của Bảo Liên đến nay đã được 10 tuổi và được Khoan Tả, là quản lý của ca sĩ Vương Phi nuôi nấng, chăm sóc. Khoan Tả có mối quan hệ thân thiết với Trần Bảo Liên trong nhiều năm trước khi diễn viên này qua đời.
Nữ diễn viên quá cố Trần Bảo Liên. |
Trần Bảo Liên từng là biểu tượng gợi cảm của dòng phim khiêu dâm trong những năm thập niên 90. Năm 1990, khi vừa tròn 17 tuổi, cô tham gia cuộc thi Miss Asia Pageant của đài ATV, và dù không được đội chiếc vương miện danh giá lên đầu, cô vẫn giành được thiện cảm đặc biệt của khán giả Hong Kong nhờ hình thể nóng bỏng, gương mặt đẹp và diễn xuất cuốn hút. Sự mạo hiểm khi quyết định dấn thân vào dòng phim sex đã giúp Trần Bảo Liên trở thành ngôi sao, cô đóng hơn 25 bộ phim khiêu dâm và chinh phục được lượng fan đông đảo, trong đó đương nhiên không thể thiếu các chàng trai trẻ, các quý ông lắm tiền... Người tình của Bảo Liên cũng vì thế mà rất phong phú.
Năm 1992, Trần Bảo Liên gặp thương gia Hoàng Nhậm Trung, khi đó vị này đã ở tuổi 50 và có gia đình êm ấm cùng một tài sản kếch xù. Ở thời điểm ấy, mỹ nhân họ Trần bị công kích là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Nhậm Trung và khiến gia đình ông rạn nứt. Trước áp lực của dư luận, Hoàng Nhậm Trung trả lời phỏng vấn đã tuyên bố chỉ coi Bảo Liên như con gái đỡ đầu. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm sâu nặng của họ nhanh chóng bị phát hiện, để rồi cuối cùng, trong một bài phỏng vấn, Nhậm Trung thừa nhận: "đã hơn 50 lần nằm chung giường, nhưng... không hề quan hệ tình dục".
Cũng trong khoảng thời gian đó, Trần Bảo Liên dính vào nghiện ngập, sự nghiệp của cô cũng dần xuống dốc. Người ta thường xuyên thấy cô la cà trong các quán bar với tâm trạng mệt mỏi. Báo chí thời đó đưa tin, lo lắng cho người tình bé nhỏ, Hoàng Nhậm Trung đã gửi cô sang Anh học, với hy vọng giúp cô cai nghiện và vực lại sự nghiệp. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, Bảo Liên bỏ học về nhà. Chán nản vì sự sa sút của cô gái, Hoàng Nhậm Trung đơn phương cắt đứt mối quan hệ.
Mối quan hệ khó hiểu giữa Trần Bảo Liên và ông chủ họ Hoàng từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Ảnh: News. |
Năm 1999, Trần Bảo Liên tới Đài Loan gặp Hoàng Nhậm Trung, với ý định hàn gắn mối quan hệ này, nhưng bị cự tuyệt. Ba năm sau đó, cô tự vẫn khi vừa làm mẹ được 15 tuần, và khi ấy, cô mới chỉ tròn 29 tuổi. Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, Bảo Liên viết cô bị chứng trầm cảm sau sinh hành hạ nên quyết định giã từ cuộc sống. Nữ diễn viên Hong Kong không quên nhắc đến người tình họ Hoàng "Cầu mong ông ấy hạnh phúc", và nhắn nhủ người thân thiết "Hãy tìm cha thằng bé". Tuy nhiên, danh tính người đàn ông không hề được cô nhắc đến.
Cái chết của Trần Bảo Liên khiến Hoàng Nhậm Trung sốc nặng. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, ông thổ lộ rằng mỗi đêm, ông đều chỉ chìm vào giấc ngủ sau khi trải tấm hình của Bảo Liên bên cạnh. Năm 2004, người đàn ông này cũng qua đời vì căn bệnh đái đường.
Là một ngôi sao phim khiêu dâm, khi còn sống, Trần Bảo Liên có rất nhiều mối quan hệ nam nữ, và vì thế, việc xác định ai là cha đứa bé hoàn toàn không dễ dàng. Một tờ báo Hong Kong khi đó còn phỏng đoán cha của cậu bé là một DJ nổi tiếng của Đài Loan, trong khi nhiều giả thuyết khác cho rằng người đàn ông ấy, không ai khác chính là Hoàng Nhậm Trung, bởi khuôn mặt của ông và cậu bé có nhiều nét tương đồng. Tuy nhiên, cho đến giờ, sự thật vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Đứa trẻ mà Trần Bảo Liên để lại giờ đã 10 tuổi, khuôn mặt có nhiều nét giống Hoàng Nhậm Trung. Ảnh: News. |
Năm nay hơn 10 tuổi, con trai Bảo Liên theo học tại trường quốc tế và có tính cách khá khép kín, nhưng một mặt nào đó, cậu bé thường "âm thầm nổi loạn". Mẹ nuôi đôi khi chia sẻ trên trang cá nhân về cậu: "Hôm nay con trai tôi trốn học và bị cô giáo phát hiện, họ mời thằng bé về trường và bắt nó giải thích. Và nó đã cãi rằng Mẹ quên không nhắc cháu phải ngoan ngoãn khi đến trường".
Nguyễn Hương