Nhiếp ảnh gia Lauren Chenault có kế hoạch chụp ảnh mình lúc lâm bồn cô con gái đầu lòng nhưng dự định ấy đã không thực hiện được. Mãi một năm sau, Chenault mới thỏa ước muốn khi mang bầu trở lại. Lần này, Chenault có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Nhiếp ảnh gia sinh con trai Kai Arthur chiều 2/2 trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Khoảnh khắc đầu tiên khi bé chào đời được mẹ lưu giữ trong những khuôn hình quý giá.
Để có thể chụp được ảnh, từ nhiều tuần trước sinh, Chenault đã tập dượt cùng trợ lý của mình. Người này giữ chân giúp Chenault để cô chụp. Chồng Chenault làm nhiệm vụ hỗ trợ từ phía sau để bức ảnh trở nên hoàn hảo. Trước lúc sinh, Chenault nhờ y tá sắp đặt ánh sáng vừa đủ để bác sĩ làm việc, còn cô tác nghiệp. Cô cũng chụp thử vài kiểu rồi chờ tới khi khoảnh khắc đặc biệt diễn ra.
"Thật tuyệt khi các bà mẹ có thể tạo ra một em bé từ bên trong rồi đưa con ra ngoài. Tôi nghĩ tại sao lại không chụp bức ảnh đầu tiên lúc đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ nhỉ", bà mẹ 24 tuổi nói. "Tôi để máy ảnh trên ngực rồi chỉ cần ấn và hy vọng chộp được khoảnh khắc đẹp".
Chenault cho hay điều ngạc nhiên lớn nhất từ trải nghiệm chụp ảnh con chào đời là bắt được chính xác khoảnh khắc mong muốn, dù không nhìn vào máy. Cô hy vọng những bức hình cùng trải nghiệm của bản thân sẽ giúp nhiều phụ nữ sắp làm mẹ hình dung được ca sinh nở diễn ra như thế nào.
Hà Phương