Ben Twist là một cậu bé 11 tuổi bị chứng bệnh tự kỷ. Mới đây, cậu phải trải qua một kỳ thi ở trường của mình. Thật không may mắn, dù đã cố gắng hết sức nhưng kết quả cậu nhận được không như mong đợi. Ngay sau đó, cậu đã nhận được một bức thư bất ngờ từ chính giáo viên của mình. Những lời nhắn trong bức thư đã khiến mẹ của Ben xúc động tới mức không kìm được nước mắt cũng như chạm tới trái tim hàng nghìn người dùng mạng xã hội Twitter.
"Bức thư thật bất ngờ", Ben nói. Chính bản thân cậu bé cũng không thể tin được những lời trong đó viết về mình. Trong đó, cô giáo của em đã viết rằng:
"Ben thân mến,
Cô viết thư này để chúc mừng con vì tinh thần học tập và sự hoàn thành giai đoạn cuối cùng của SATs.
Gil, Lynn, Angela, Steph và Anne đã làm việc với con rất tốt trong năm học này và con đã có những tiến bộ tuyệt vời.
Cô viết thư này để thông báo đến con và gia đình kết quả học tập của con.
Một phần thông tin rất quan trọng nữa cô muốn con hiểu là những bài thi này chỉ đo được một phần rất nhỏ trong khả năng của con. Các bài thi rất quan trọng và con đã làm tốt, nhưng Ben Twist còn có những kỹ năng và tài năng khác mà trường Lansbury Bridge có thể nhìn thấy, đánh giá theo cách khác.
Các năng lực khác của con mà bài thi chưa đo hết được bao gồm:
- Tài năng nghệ thuật của con
- Khả năng làm việc nhóm
- Con ngày càng độc lập
- Con rất tốt bụng
- Khả năng diễn tả ý kiến của con
- Khả năng chơi thể thao
- Khả năng kết bạn và giữ bạn của con
- Khả năng thảo luận và tự đánh giá bản thân
- Khả năng thiết kế, xây dựng của con
- Khả năng về âm nhạc của con
Nhà trường rất vui vì những khả năng, năng lực khác biệt này của con khiến con trở nên đặc biệt như chính con. Đây là tất cả những đánh giá của nhà trường, chúng ta an tâm rằng con luôn tiến bộ và sẽ tiếp tục phát triển thành chàng trai trẻ đáng yêu. Con đã làm rất tốt Ben, chúng ta tự hào về con.
Cô Clarkson".
Hà Nhi
Theo BS