Nguyễn Thị Bích Ngọc sinh năm 1988, đang sinh sống tại TP HCM. Tuổi thơ cô thiếu thốn tình thương của cả cha và mẹ. Bố mất sớm, mẹ bỏ đi làm ăn xa, Ngọc ở cùng họ hàng. Cô bị hắt hủi và mang tiếng "con hoang". Ngày qua ngày, Ngọc sống trong tủi nhục và những trận đòn roi của người thân.
Trong những năm tháng đó, cô bị xâm hại tình dục từ khi mới 8 tuổi. Tội ác ấy kéo dài suốt 10 năm liền. Năm 18 tuổi, khi không thể chịu đựng được thân phận làm "công cụ tình dục", Ngọc bị đẩy ra đường và sống bên lề xã hội. 19 tuổi, Bích Ngọc sống cuộc đời của một cô gái giang hồ, ngày ngày gần gũi với những người phụ nữ bán hoa và trải qua cuộc tình bị bạn trai bạo hành, lạm dụng thân xác. Cô gái trẻ tự mưu sinh, tự vật lộn với vô vàn cạm bẫy. Ngọc tâm sự, cô từng xuống tóc đi tu và nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không thành. Đây cũng là khoảng thời gian Bích Ngọc không chỉ gặp khó khăn với những giằng xé nội tâm mà đó còn là khó khăn về "miếng cơm manh áo".
Ở hoàn cảnh không người thân, không nhà, không tiền, không vị thế xã hội, không được học hành, nhưng Ngọc luôn nuôi dưỡng khát khao học tập. Cô khát khao được đến những ngôi trường đại học nổi tiếng như các bạn cùng trang lứa. Vậy mà những gì cô học được lại đều ở vỉa hè cuộc đời. "Cái giá" của bài học ấy là nhiều lần vấp ngã đau đớn.
"Cuộc sống không lấy đi của ai mọi thứ", Bích Ngọc dần tìm được niềm vui qua các công việc thiện nguyện cùng những người bạn tốt. Ngọc theo học 2 năm trung cấp tại chức vào buổi tối tại trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP HCM, chi nhánh Trần Bình Trọng (Quận 5). Bên cạnh đó, cô nỗ lực tự học tiếng Anh qua Youtube và giao tiếp thực tế. Bích Ngọc từng vinh hạnh giành được khoá học ngắn hạn 2 tuần tại một học viện quốc tế ở Philippine.
Hiện nay, Ngọc sống bằng công việc dạy tiếng Anh cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, cô còn trực tiếp tham gia dự án giáo dục cho sinh viên Amazing Home. Tại đây, cô không chỉ dạy ngoại ngữ mà còn dạy kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho các bạn trẻ. Ngọc đang nỗ lực "làm lại cuộc đời" từng ngày. Cô vẫn miệt mài "săn học bổng" để thực hiện ước mơ chạm đến những "thánh đường đại học" như cô từng chia sẻ.
Khi công khai câu chuyện cuộc đời mình, Bích Ngọc gặp khá nhiều sức ép từ dư luận. Cô kể lại: "Không đêm nào mình có thể ngủ yên. Ban ngày với đủ thứ bận rộn bộn bề, lao ra phố, đi tìm việc, kiếm sống… thì có thể những ám ảnh tạm lắng xuống, nhưng cứ đêm xuống là mình không thể nào ngủ được. Cho dù không nói ra, không ai biết về câu chuyện này, một mình mình vẫn cảm thấy nhục, và không thể quên được. Điều tệ hại là mỗi khi tiếp xúc với đàn ông, cho dù là những người tử tế và họ không hề làm gì mình, nhưng trong lòng mình vẫn cứ cồn cào cảm giác bất an, khinh bỉ. Mình biết như vậy là không phải nhưng không vượt qua được. Nói ra hết, để tự 'giết chết' chính mình hay con người cũ của mình và chấp nhận sóng gió của hiện tại, học hỏi nhiều hơn, thay đổi bản thân và nhìn về tương lai, có thể sẽ tốt hơn".
Bích Ngọc hy vọng câu chuyện của cô sẽ giúp mọi người nhìn nhận đúng về nạn xâm hại tình dục ở Việt Nam: "Mình biết trong cuộc sống có rất nhiều người từng bị lạm dụng, đặc biệt bị lạm dụng từ lúc còn nhỏ và hậu quả cực kỳ nặng nề, nhân sinh quan cuộc sống của những người đó thường u tối, chán nản, trầm cảm, nhiều người đã tự kết thúc cuộc sống và không ai muốn nhìn thẳng hay đối diện với sự thật đó vì nó quá đau buồn. Mình muốn gửi một thông điệp đến những người không may gặp phải hoàn cảnh như mình, hoặc bị dụ dỗ, bị lừa bán qua biên giới do thiếu hiểu biết rằng các bạn hãy mạnh mẽ lên, ai cũng có thể đi qua nó, chỉ cần tin vào chính mình và hãy học hỏi nhiều hơn, nếu không được học trong nhà trường thì học từ cuộc sống".
Hà Thu