Hơn hai tháng tuổi, bé Mao Mao (tên thật là Domenico Menghini), con trai Kha Mỹ Vân, được khen bụ bẫm vì nặng 7,7 kg. Bé ăn khá tốt, sữa mẹ không đủ nên Vân cho con bú thêm sữa ngoài. Mỗi ngày Mao được mẹ bổ sung 6 cữ sữa công thức, mỗi cữ chừng 150 ml. Kể về biểu cảm của con trai lúc ti sữa no nê, Kha Mỹ Vân tả rằng đó là "gương mặt ngập tràn hạnh phúc".
Ban ngày, Kha Mỹ Vân không mất nhiều thời gian ru con bởi chỉ một lúc là bé Mao say giấc. Buổi tối Mao tự ngủ từ 20h, nhưng đến khoảng 3h thì bỗng nhiên tỉnh dậy. Những hôm thấy dễ chịu, bé nằm chơi một mình rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Bữa nào không ngoan, Mao quấy khóc cả đêm khiến vợ chồng Kha Mỹ Vân phải thay nhau bế con rồi cưng nựng, dỗ dành bé đến sáng.
Tháng đầu làm mẹ, Kha Mỹ Vân stress triền miên vì thiếu ngủ và không biết chăm con. Cô vất vả học các bước cơ bản từ bế bé, thay tã, tắm và cho bú đúng cách. Những đêm con không chịu ngủ, Vân thức trắng với đôi mắt cứ trực sụp xuống. Cả ngày quanh quẩn sữa, bỉm, cùng với vết mổ còn đau, Vân thấy mình có dấu hiệu trầm cảm nhẹ.
Ông xã Luigi Menghini là "cứu tinh" của Kha Mỹ Vân trên hành trình nuôi con nhiều thử thách. Anh tự mày mò cách chăm bé rồi chủ động hỗ trợ vợ mọi việc. Hàng ngày, Kha Mỹ Vân chỉ phụ trách cho bú và thay tã. Các hoạt động còn lại như ru ngủ, tắm cho con, chơi cùng Mao được chồng ngoại quốc của cô đảm nhận. Chân dài Sài thành nói đùa rằng Luigi Menghini mắc bệnh "nghiện con". Ngoại trừ lúc đi làm, hễ có mặt ở nhà, anh "dính" Mao không rời nửa bước. Dịp cuối tuần, Vân thư thả đi mua sắm cả ngày hoặc uống cà phê cùng bạn. Bé Mao ở nhà được bố chăm sóc kỹ lưỡng và không hề quấy khóc vì nhớ mẹ.
Kha Mỹ Vân thỉnh thoảng thấy tủi thân vì con trai bám bố hơn mẹ. Kể từ lúc Mao chào đời, cô xuống vị trí thứ hai trong thứ tự ưu tiên của ông xã. Đợt công tác đột xuất sang Mỹ mới đây, Kha Mỹ Vân bất đắc dĩ xa con trong vài tuần. Suốt khoảng thời gian này, với sự hỗ trợ của mẹ vợ, Luigi Menghini hoàn thành việc chăm con xuất sắc tới mức lúc Vân về, con trai gần như làm ngơ mẹ, chỉ thích ngủ trong vòng tay bố.
Cuộc sống của vợ chồng Kha Mỹ Vân bị đảo lộn hoàn toàn trong tháng đầu sau sinh nhưng bắt đầu ổn định lại khi bé được hai tháng tuổi. Vân cùng chồng lên kế hoạch chia ca trông con: cô ở cùng bé ban đêm còn ông xã chăm Mao buổi sáng hôm sau cho vợ ngủ. Cuối tuần, Kha Mỹ Vân nhờ mẹ trông bé vài tiếng buổi tối để rủ chồng ra ngoài hẹn hò. Thỉnh thoảng chân dài Sài thành vẫn nhận được hoa hồng trắng cùng lời mời bữa tối lãng mạn từ ông xã.
Kha Mỹ Vân chia sẻ, với cặp vợ chồng nuôi con nhỏ thì những chuyến du lịch dài ngày là xa xỉ. Cô thường chọn hôm ông xã không phải đi làm để nấu vài món ngon rồi cùng anh xem phim, nằm dài trên sofa tâm sự. Vân cho rằng có nhiều cách hâm nóng tình cảm vợ chồng dù ở giai đoạn nào của cuộc hôn nhân. Biết hài lòng với những gì mình có, theo Kha Mỹ Vân, là bí quyết hạnh phúc.
Lam Trà