Gần một tuần nay, anh Tú, ông xã Thanh Huyền, mang bộ móng tay màu đỏ rực đi làm, đi chơi. Cách đây vài hôm, khi chạy show cùng vợ về, anh mệt quá nằm tạm ở sofa ngủ. Tận dụng "cơ hội" này, bé Misu sơn kín 10 đầu ngón tay bố bằng lọ sơn của mẹ. Sáng hôm sau, khi đưa con tới trường, anh Tú mới tá hỏa vì bị các bạn học của Misu xúm lại trêu ghẹo.
Misu rất thích nghịch đồ trang điểm cho mẹ. Bé hay "làm đẹp" cho bố, tô son cho búp bê và đánh phấn cho gấu bông. Sợ mỹ phẩm của người lớn làm tổn thương da con, ông xã Thanh Huyền nhờ người bạn ở Mỹ mua giúp bộ đồ chơi trang điểm dành riêng cho bé. Nhận được món quà, Misu cười tít mắt, kéo đi tung tăng khắp nơi. Anh Tú là "người mẫu" riêng của Misu, tối nào cũng kiên nhẫn nằm yên cho con trang điểm. Nhiều lần cô bé tô đậm quá, hoặc đánh nhiều lớp phấn khiến anh rửa mặt cả tiếng mới sạch. Tuy vậy ông bố không thấy phiền lòng mà hạnh phúc vì con gái vui vẻ suốt buổi.
Một lần Thanh Huyền đưa Misu đi chơi, cô bé không quên xách theo bộ đồ trang điểm. Ngồi uống cà phê được một lúc, Misu thỏ thẻ nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ hết má hồng rồi, để con đánh lại cho". Thấy con cầm chổi và hộp phấn má, quán quân Bước nhảy ngàn cân đồng ý. Ít phút sau, cô "méo mặt" vì bị Misu bôi lên má hai khoanh tròn màu xanh lè.
Thanh Huyền phì cười vì thỉnh thoảng cả nhà cô lại như đội kịch thiếu nhi, mặt ai cũng xanh, đỏ. Misu chơi mãi không chán bộ trang điểm, mỗi ngày lại khám phá thêm cách sử dụng các món mới. Thanh Huyền cho trò chơi này giúp bé rèn luyện óc thẩm mỹ, sự cẩn thận và tỉ mỉ. Misu tâm sự với mẹ, bé muốn lớn lên trở thành chuyên gia trang điểm riêng của mẹ, giúp mẹ xinh đẹp, lộng lẫy mỗi lần đi diễn.
Lam Trà