Dịp Tết này, Misu háo hức vì được mẹ giao nhiệm vụ trang trí cây quất cảnh. Cô bé 4 tuổi làm nhiều bao lì xì hình trái tim, hình con cún từ trước Tết. Chiều 30 khi bố mang cây về, Misu cẩn thận treo lên.
Tết năm nay đặc biệt với Misu vì bé được ở nhà cùng mẹ một tuần sau thời gian dài Thanh Huyền tham gia Bước nhảy ngàn cân. Bé dậy sớm theo mẹ đi chợ, phụ Thanh Huyền lau bàn ghế, "thao thao bất tuyệt" về những kế hoạch. Ngày nào sau bữa cơm, Misu cũng hỏi mẹ sáng mai sẽ đi mua thêm gì.
Misu thích được tặng bộ bút chì màu để trang trí những bao lì xì, thay vì đòi mua quần áo hay đồ chơi trong dịp Tết. Hình hai mẹ con, hình bông hoa hay chú cún được Misu nắn nót vẽ trên bìa cứng. Xong xuôi, bé luồn dây treo lên cành quất sai trĩu quả và chờ đợi người thân bỏ vào những đồng tiền may mắn.
Misu thích lì xì và muốn nhận được nhiều phong bao để mua ôtô tặng mẹ. Mỗi lần Thanh Huyền xa con đi diễn, cô thường nói muốn kiếm tiền mua chiếc xe chở Misu đi chơi. Thấy vậy, bé Misu quyết tâm dành dụm tiền. Nghe Misu chia sẻ về dự định sử dụng tiền mừng tuổi, người mẹ trẻ "vỡ òa" hạnh phúc. Từ khi Huyền giảm cân thành công, Misu đi đâu cũng khoe mẹ gầy và "đẹp như hoa hậu".
Thanh Huyền chia sẻ, trước khi tham gia cuộc thi Bước nhảy ngàn cân, cô dành trọn thời gian chăm sóc con nên đôi lúc Misu bướng bỉnh. Suốt ba tháng Huyền sống trong nhà chung, bé ở cùng ba, dần trưởng thành khi thiếu vòng tay mẹ. Mỗi lần nói chuyện với con qua Facetime, Thanh Huyền xúc động vì Misu không khóc, luôn cười tươi; hát, múa động viên mẹ. Kết thúc cuộc thi, cô trở về nhà với diện mạo mới và bất ngờ vì con gái cũng rắn rỏi, hoạt bát hơn.
Quán quân Bước nhảy ngàn cân đón cái Tết giản dị, ấm cúng bên chồng và con gái. Cô tự tay sắp xếp mâm ngũ quả, bữa cỗ cúng tươm tất dâng lên tổ tiên dịp đầu năm. Huyền tâm sự, ra Tết, cô có nhiều dự định công việc mới nên muốn dành trọn thời gian này cho gia đình. Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn cố gắng ở bên Misu, chứng kiến sự lớn lên mỗi ngày của cô bé.