Xem lại ảnh chụp trong những ngày chăm con tại bệnh viện, chị Phạm Thúy Quỳnh (29 tuổi, Hà Nội) gọi đó là những "kỷ niệm kinh hoàng" đi cùng nỗi sợ hãi của bà mẹ hai con. Mọi chuyện bắt đầu khi con gái 13 ngày tuổi của chị bỗng nhiên bị sốt cả đêm, thở khò khè và chảy nước mũi. Làm đủ mọi cách mà con không hạ sốt, chị bế bé đến phòng khám nhi và được bác sĩ khuyên "đi viện ngay còn kịp" chỉ sau vài câu hỏi. Tại khoa Cấp cứu chống độc, bé được chẩn đoán bị nhiễm virus hợp bào hô hấp RVS (Respiratory Syncytial Virus) - thường gây bệnh về hô hấp ở trẻ em, đặc biệt trẻ sơ sinh và dưới 2 tuổi.
7 ngày con ở phòng cách ly, mẹ chỉ ăn và vắt sữa gửi vào
Bé được nhập viện điều trị trong phòng cách ly. Vợ chồng chị Quỳnh thuê hai chiếc giường trong nhà khách bệnh viện và cứ đúng giờ bú của bé, chị lại vắt sữa gửi vào, mỗi ngày 8 cữ. Những ngày đó với Quỳnh "chỉ có ăn và vắt sữa" nên chị "ăn tống ăn tháo chỉ cầu có sữa vắt gửi cho con".
11h hàng ngày, chị lại lật đật chạy lên hội trường nghe tin tức của con. Mỗi bé được nhận xét tình hình sức khỏe trong khoảng 2 phút. "Từng ông bố, bà mẹ nhìn vào bác sĩ đọc tên con như nuốt được bác sĩ vào bụng. Mỗi người cầm một cái điện thoại, kẻ ghi âm, người quay lại lúc bác sĩ nhận xét đến con mình. Đoạn video hay ghi âm ấy cả ngày bố mẹ xem đi xem lại đến thuộc lòng. Như vậy thì cảm thấy mình gần con thêm một chút... Nghe tin của con xong người khóc, người cười. Mình vẫn nhớ như in hàng ngày nghe về con: môi hồng, tim đều, tự thở, con ăn 80 ml sữa. Vậy là mừng rơi nước mắt", Quỳnh nhớ lại.
Sau vài phút ngắn ngủi đó, bà mẹ Hà Nội lại trở về nhà khách bệnh viện và cùng các mẹ đi chăm con khác lặp lại quy trình "hút sữa - rửa máy - hút sữa". Khung cảnh đó, theo miêu tả của Quỳnh thì: Mỗi người một góc, áo tốc tận cổ chẳng thấy ngại ngần. Bà mẹ hai con bây giờ vẫn nhớ mãi những mẩu chuyện khi các mẹ nói với nhau: "Nay con em ăn được 3 ml. Vậy là sống rồi" hay hình ảnh một bà mẹ bật khóc vì "sữa vắt không ra".
Con rời phòng cách ly, 'cuộc chiến' mới thực sự bắt đầu
Qua 7 ngày, con được ghép mẹ. Quỳnh vẫn nhớ rõ từng chi tiết về con lúc đó: da xanh xao, miệng tái bợt, dây xông lủng lẳng dán trên mép cắm sâu vào miệng, trán với má toàn những vết băng dính mới bóc đỏ ửng... khiến cô "sợ phát khóc". Nhưng từ lúc đó, Quỳnh mới thực sự bước vào một "cuộc chiến" cùng con.
Phòng ít, bệnh nhân đông nên dù đã định ở phòng dịch vụ với giá ngót nghét một triệu đồng mỗi ngày cho phòng 6 giường, Quỳnh vẫn phải cho con vào phòng bảo hiểm trong thời gian chờ đợi. "Phòng bảo hiểm năm mẹ hai giường, các con mỗi đứa một giường nhỏ như cái bàn đẩy thuốc của bác sĩ bằng sắt, dưới có mấy ngăn lỉnh kỉnh thuốc ho, sữa, bỉm, gạc... Mà mẹ nào cũng muốn ôm con nên mấy mẹ đặt con trên giường đâu. Vậy là 10 đồng chí cứ nằm bên nhau trên hai cái giường đơn...
Nhà tắm cả phòng có một cái. Người đông, đi đứng lách nhau. Thế nên cảnh mẹ nào tắm cứ tắm, mẹ nào đi vệ sinh cứ vệ sinh, mẹ nào giặt cứ giặt. Ai cũng mệt. Ai cũng liêu xiêu. Và hình như ngoài con ra, chẳng ai nghĩ được gì nữa. Ai cũng lẳng lặng âm thầm", Quỳnh miêu tả không gian phòng bệnh.
Ban đêm trong viện dài hơn bình thường, bà mẹ chăm con ốm bị ám ảnh bởi tiếng ọc ọc của máy thở, tiếng dỗ con, tiếng khóc rền rĩ... Cô kể có bé phải chạy máy thở cả đêm, mỗi lần ộc lên là cả sữa, cả thuốc, cả máu loang lổ trong ống xông.
Các mẹ đi chăm con trong phòng bệnh đều chung hoàn cảnh như Quỳnh, "mới sinh xong, người kềnh càng như thùng phi" nhưng chẳng ai nhắc gì đến chuyện kiêng cữ sau sinh vì "đấy là khái niệm quá xa xỉ". Bà mẹ hai con bảo ước mơ lúc đó thực ra chỉ là "được tắm một mình hai phút" hay "mơ ăn bát cơm nóng có khói bốc lên cho có sữa" mà "không mẹ nào có diễm phúc ấy". Bởi từ ngày con ghép mẹ, không có ai ngoài mẹ được ở bên cạnh con, người nhà đến thăm cũng phải chờ đến 10h30 mới được vào nhìn con qua khe kính vài phút. Vì thế, người mẹ cứ "một tay ôm con, một tay xúc cơm".
Đó là những ngày tháng mà Quỳnh bảo: "Nghĩ thật cực" mỗi lần nhớ lại. Cô chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn không một em bé nào phải nằm viện và chịu những đau đớn về thể chất như con gái cô nữa. Quỳnh cũng hy vọng mọi người đọc được bài viết sẽ ý thức hơn trong việc phòng tránh bệnh cho trẻ, nếu cơ thể không khỏe thì đừng tiếp xúc gần với trẻ sơ sinh.
Phòng tránh virus RSV cho trẻ
Virus hợp bào hô hấp là nguyên nhân chính gây nên chứng viêm phổi, viêm tiểu phế quản ở trẻ nhỏ. Trẻ nhiễm virus RVS thường bắt đầu với các triệu chứng như sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, đau họng... Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách, trẻ sẽ khỏi bệnh sau 7-10 ngày.
Virus RVS có thể sống vài giờ trên các bề mặt như bàn, ghế, đồ chơi, tay... Do không có thuốc đặc hiệu điều trị nên cha mẹ cần ghi nhớ những lưu ý dưới đây để phòng bệnh cho trẻ sơ sinh:
- Không cho trẻ tiếp xúc với người có dấu hiệu sốt, ho, sổ mũi, hắt hơi.
- Rửa tay sạch trước khi chăm sóc trẻ.
- Không hôn hít trẻ.
- Hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người, nơi công cộng trong thời điểm giao mùa. Giữ cho môi trường sống của trẻ trong lành, tránh khói bếp, khói thuốc lá.