24 tuổi, quản lý hai spa tại Hà Nội và phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc, khoảng thời gian mà Trương Thị Phượng (Phượng Midu) dành cho công việc kinh doanh gần như đã chiếm hết cuộc sống của cô. Bởi thế, mối tình hiện tại đến với Phượng là một chuỗi những điều ngoài sức tưởng tượng: bạn trai người Hàn, ít tuổi hơn, là con của sếp... Thời gian yêu chưa dài nhưng với đủ cả các cung bậc cảm xúc lên bổng - xuống trầm khiến cô gái tuổi đôi mươi cười tít mắt khi chia sẻ về chuyện tình "như phim" của mình.
Tháng 10 năm ngoái, Phượng gặp Saung Joo khi cô mới vào làm quản lý trong công ty của mẹ anh được khoảng một tháng. Joo, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dự kiến sang Việt Nam du lịch vài tháng rồi về nước học tiếp đại học. Cuộc gặp gỡ với Phượng đã khiến chàng trai sinh năm 1995 thay đổi ý định hoàn toàn là sẽ ở lại Việt Nam cùng mẹ phát triển kinh doanh.
"Lần đầu tiên gặp mặt, Joo với tôi là một anh chàng rất gầy, chỉ hơn 60 kg nhưng cao lêu đêu (sau này anh nói cho tôi chính xác số đo lúc đó của anh là 64 kg, cao 180 cm; còn giờ anh đã nặng 74 kg rồi). Tính tôi không hay bắt chuyện với người lạ nên chỉ nghĩ: 'Bạn này nhìn trẻ con nhỉ' rồi bơ luôn. Nhưng anh thì khác, anh từng kể lại cho tôi ấn tượng của anh về tôi là 'không giống người Việt Nam lắm; giống người Hàn một chút nên đã gây chú ý ngay'", Phượng kể về lần gặp gỡ đầu tiên của cô với Joo.
Hàng ngày, Joo đến văn phòng vào buổi chiều và bắt chuyện với mọi người để học tiếng Việt, nhưng anh tuyệt nhiên "không dám" hỏi gì Phượng. Hai người như đường thẳng song song nhau cho đến một lần Phượng có lịch đi công tác Sài Gòn. Cô nhớ lại: "Đó là dịp trước Tết âm lịch 20 ngày, tôi cùng hai nhân viên nữa của công ty phải vào TP HCM gặp khách hàng. Đặt vé xong xuôi rồi, tôi nhận được 'lệnh' của sếp - cũng là mẹ Joo - yêu cầu lấy thêm một vé cho Joo. Khi ấy, tôi nghĩ bụng: 'Chắc mình và mọi người phải chăm sóc bạn trẻ con này thôi'. Nhưng đâu ngờ, suốt 3 ngày công tác, chính Joo lại quan tâm mọi người chu đáo, thậm chí còn thể hiện tính cách hài hước, thông minh nữa. Tôi bắt đầu có suy nghĩ khác về Joo".
Chuyến công tác kết thúc cũng là lúc Phượng về Thanh Hóa ăn Tết. Thời gian này, cô và Joo nhắn tin trò chuyện với nhau nhiều hơn với mục đích là "Phượng dạy tiếng Việt cho Joo". Anh chàng Hàn Quốc chịu khó học hành đến mức Phượng phải thắc mắc. Có lần cô hỏi đùa anh: "Sao Saung Joo chăm chỉ thế?", thì nhận được câu trả lời khiến cô bối rối rằng: "Để nói chuyện với Midu".
Kết thúc kỳ nghỉ lễ, Phượng đi làm trở lại và từ đó, tần suất có mặt ở văn phòng của Joo cũng tăng lên. Hai người chạm mặt nhau gần như cả ngày và trò chuyện không ngớt. "Tám" ở công ty chưa đủ, tối về nhà, Joo và Phượng cũng gọi Face time tới 2-3 tiếng. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Phượng bị chinh phục bởi chàng trai kém mình một tuổi nhưng thông minh, dễ mến. Đầu tháng 4, cả hai bắt đầu hẹn hò và chính thức đối diện với những thử thách là "yêu bí mật" và "yêu xa".
"Chúng tôi phải giấu mối quan hệ này với mẹ bạn ấy. Bà không muốn bạn ấy có bạn gái trong lúc mới tập tành kinh doanh tại Việt Nam. Vì vậy giai đoạn đầu, chúng tôi rất khó khăn; khi mẹ thấy bạn ấy gần gũi với tôi thì bắt đầu nghi ngờ, rồi cấm đoán. Joo đã phải nói dối mẹ rằng tôi là 'best friend' (bạn thân) của bạn ấy. Hai đứa gặp nhau, đi chơi cũng đều phải giữ bí mật", cô gái sinh năm 1994 chia sẻ.
Có một lần, đôi tình nhân rủ nhau "đánh lẻ" đi xem show của Mỹ Tâm nhưng lại bị người khác chụp trúng khoảnh khắc Joo đứng đằng sau ôm Phượng. Bức ảnh sau đó được đăng trên trang mạng xã hội Beat và có tới 15.000 lượt xem, khiến Phượng phải lật đật tìm kiếm tất cả những người có Facebook liên quan đến mẹ của Joo để "chặn". Tới giờ, nghĩ lại kỷ niệm đó, Phượng vẫn bật cười.
5 tháng yêu đương không dám công khai, bỗng một ngày, mẹ của Joo hỏi con trai: "Con thích Midu à?". Anh chàng được lời như cởi tấm lòng liền thổ lộ: "Bọn con đang quen nhau". Mẹ của Joo không nói gì một lúc lâu rồi hỏi tiếp: "Con có ý định kết hôn với Midu không?" và nhận được lời khẳng định ngắn gọn: "Có, con chắc chắn". "Con lớn rồi, tự quyết định cuộc sống của mình, mẹ không can thiệp" - câu nói "bật đèn xanh" của mẹ là điều mà Joo và Phượng đã mong chờ bấy lâu.
Quãng thời gian yêu xa là lúc Joo phải trở về Hàn Quốc 14 ngày để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Những ngày đó, Phượng như người mất hồn, đi ra đi vào, nhìn thấy cái gì cũng nhớ người yêu. "Bình thường ở công ty gặp nhau cả ngày, bạn ấy luôn lấy nước, mua đồ ăn cho tôi, lúc nào cũng giành lấy chìa khóa xe máy, dắt xe để sẵn ở sân cho tôi; xe hết xăng thì chủ động đi đổ cho tôi... nên xa nhau như thế, tôi thấy buồn lắm", Phượng nói.
Ngược lại, mỗi ngày ở Hàn Quốc, Joo đi đâu, làm gì cũng chụp ảnh gửi cho Phượng và nói những lời yêu thương. Phượng còn nhớ rõ câu nói của Joo khi anh đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện: "Thần kì quá, bình thường mỗi lần khám, Joo rất đau, nhưng lần này Joo nghĩ đến Midu và không còn cảm thấy đau nữa". Từng khoảnh khắc yêu thương dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của Phượng và khiến hai người dù chưa thấu hiểu ngôn ngữ của nhau vẫn ngày càng gắn bó.
Tròn một năm gặp mặt, hơn 7 tháng yêu, Phượng và Joo chưa từng to tiếng, chỉ một lần Phượng cố ý giận hờn vì Joo giấu cô hút thuốc với bạn bè. Lần đó, Joo thậm chí đã phải rơi nước mắt khi xin lỗi người đẹp. Điều khác biệt lớn hơn cả mà Phượng nhận thấy ở Joo so với những người con trai khác chính là ở anh luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực; ở bên cạnh Phượng, Joo luôn nói điều tích cực, ngay cả trong khoảng thời gian yêu đương bí mật nhiều khó khăn hay khi công việc có áp lực. Joo ủng hộ người yêu mọi mặt, có lần còn mua váy tặng Phượng khi cô phải tham gia một sự kiện quan trọng.
Tình yêu với Phượng ngay từ đầu đã là điều không định trước nên cô cũng chẳng mơ mộng nhiều về tương lai. Cô gái 9X chỉ mong có những ngày vui vẻ, bình yên bên bạn trai, cùng "cháy" hết mình cho các dự án kinh doanh rồi nắm tay nhau ngao du khắp chốn. Danh sách những điểm đến của Phượng và Joo: Hàn Quốc, Sapa, Pleiku... sẽ còn nối dài.
Ảnh: Mju Studio