Amanda Lewis, 31 tuổi, sinh con cách đây ba tuần, sau khi mang thai bằng cách sử dụng tinh trùng của bạn trai Tom và trứng của một người hiến tặng. Theo The Sun, Amanda đã phải tiến hành liệu pháp thay thế hormone để cơ thể phù hợp cho việc mang bầu.
Nữ huấn luyện viên fitness và múa cột, sống ở Nuneation, hạt Warwickshire, Anh, chia sẻ: "Tôi không còn kinh nguyệt từ năm 11 tuổi. Tôi bị tăng cân nhiều và tâm trạng thực sự rất bất ổn. Đến năm 13 tuổi, các bác sĩ mới chẩn đoán tình trạng của tôi. Họ nói rằng tôi sẽ không thể sinh con. Điều đó thật đau đớn. Tôi từng rất bi quan về tương lai của mình. Việc tôi có thể mang thai và sinh con đúng là một điều kỳ diêu. Tôi thích làm mẹ và rất háo hức chờ đón tương lai cùng con trai Oryn".
Thời điểm được chẩn đoán bệnh, Amanda vẫn còn rất mơ hồ về tình trạng mãn kinh sớm. Mãi đến khi ngoài 20, cô mới biết tình trạng này khiến cơ thể không thể sản sinh ra trứng.
Năm ngoái, sau một năm hẹn hò với Tom, nhân viên phát triển phần mềm 28 tuổi, cô và bạn trai quyết định thử sinh con bằng cách xin trứng.
Do danh sách những người xin trứng miễn phí của Cơ quan dịch vụ y tế quốc gia Anh quá dài, cả hai quyết định vay thêm tiền để tiến hành ca thụ tinh IVF tại trung tâm sinh sản CARE ở thị trấn Northampton.
Theo Amanda, người hiến tặng có màu mắt, màu tóc và chiều cao tương tự như cô. Người này cũng viết một bức thư miêu tả về bản thân và tính cách của cô ấy khá giống Amanda.
"Ngày thứ 5 tiêm hormone, phôi thai được chuyển vào tử cung của tôi. 6 ngày sau, tôi thử thai và thấy dương tính. Tôi và Tom đều tin đây sẽ là con trai và sự thật là như thế khi đi siêu âm ở mốc 15 tuần. Cảm giác con đang cử động trong bụng khiến tôi thấy thoải mái và hạnh phúc với việc mang bầu. Tôi thấy mình quá may mắn", The Sun dẫn lời Amanda chia sẻ.
Các bác sĩ tiến hành biện pháp kích đẻ cho Amanda ở tuần thai thứ 38 và sau 4 ngày, cô được đưa vào phòng mổ.
Bé Oryn trông giống bố nhưng có chiếc mũi và đôi môi của mẹ. Bạn bè của hai người đều nhận xét cậu bé thực sự giống Amanda dù không có liên hệ gì về gene. Hiện Amanda không cho con bú nên trong vài tuần tới, lượng hormone trong cơ thể cô sẽ hạ xuống nhanh chóng, và Amanda sẽ lại tiếp tục trải qua quá trình mãn kinh lần thứ hai.
Hiện tại, Amanda và Tim tận hưởng từng phút bên con trai. Cả hai dự định sẽ sinh cho Oryn một đứa em, do họ vẫn còn ba phôi thai đang được đông lạnh.