Trong 40 năm qua, Al Annunziata, 63 tuổi, không hề biết rằng mình có một cô con gái lớn lên ở phía bên kia đất nước. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi ông nhận được một tin nhắn trên Facebook vào tháng 4 vừa qua.
Khi Jyll Justamond mới 10 tuổi, cô phát hiện ra rằng cha mẹ mà cô đang sống cùng thực chất là ông bà ngoại của cô. Jyll kể: "Người mẹ ruột của tôi có tôi khi bà 18 tuổi và vì bất cứ lý do nào, mẹ cảm thấy bản thân không đủ khả năng để nuôi dạy tôi. Bà đã nhờ cha dượng và mẹ nuôi hộ. Tôi đã không biết rằng mình không phải là con của họ".
"Hóa ra người mà tôi xem như chị gái của mình lại thực sự là mẹ tôi. Thật kỳ quặc và tôi đã cố gắng liên lạc với mẹ, tạo mối quan hệ khi tôi phát hiện ra sự thật nhưng mẹ không sẵn sàng vào thời điểm đó", Jyll cho biết thêm và sau đó, cô bắt đầu tìm kiếm người cha thực sự của mình.
Jyll liên lạc với mẹ ruột của mình, Linda, để bắt đầu thu thập thông tin về bố. "Bà nói với tôi rằng có thể đó là ông Al và kể lại: 'Khi mẹ gặp bố con, ông ấy làm nhân viên pha chế tại quán bar tên là Neary và chủ yếu làm vào ca đêm'. Một cái tên và nơi làm việc - đó là tất cả những gì tôi phải tìm ra. Điều đó có nghĩa rằng ông là người Italy", cô cho biết.
Jyll đã cố gắng để tìm ra người chủ sở hữu quán bar mà hiện tại đã dừng hoạt động và giải thích về trường hợp của mình. "Tôi đã nói: 'Tôi biết điều này thật điên rồ nhưng ông có biết một người tên Al đã làm việc cho ông khoảng năm 1976, 1977 không?'. Ông ấy bảo: 'Ồ, cô muốn nói đến Al Annunziata'". Sau đó, Jyll tìm thấ Al trên Facebook và gửi cho ông một số thông tin về mẹ mình.
"Sau tất cả những năm đã trôi qua, đó dường như là một câu hỏi 'nóng' vì nó chưa bao giờ được giải quyết. Khi bạn còn trẻ và bạn không biết bạn có những thứ giá trị. Tôi tin mẹ của cô ấy", Al nói như vậy khi kể lại rằng ông đã tin lời Linda nói năm xưa rằng anh không phải là cha của đứa bé - Jyll.
Cuối tháng 4, Al đã làm một cuộc xét nghiệm để chứng minh mối quan hệ cha con và kết quả với xác suất 99,9966% ông là cha của Jyll. "Tôi chưa bao giờ có một trải nghiệm hạnh phúc hơn thế trong cuộc đời mình", Jyll nói. "Ông ấy đã rất vui mừng. Ông ấy giống như đã hét lên: 'Tôi là một người cha đích thực'".
Gần đây, Jyll và cha mình gặp nhau lần đầu tiên và đã lên kế hoạch đi nghỉ Giáng sinh cùng nhau. "Bố sẽ không bao giờ để con ra đi", Al nói với Jyll. "Đây là con gái xinh đẹp của tôi".
"Thật điên rồ vì bạn đã không nuôi một người rất giống bạn", Al bổ sung. "Con gái thực sự là một người phụ nữ ngọt ngào, biết quan tâm. Đây chỉ là sự khởi đầu. Tôi sẽ không bao giờ để con bé ra khỏi cuộc đời của mình, không bao giờ".
Theo ABC News