Được biết đến là người hâm mộ nhí nhận lời chúc từ Văn Hậu, Quang Hải ngay sau chiến thắng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, cậu bé Tom, bệnh nhi ung thư tràn đầy tinh thần lạc quan, truyền cảm hứng tới những người cùng hoàn cảnh. Buổi chiều 20/1, trước trận đấu giúp đội nhà giành vé vào tứ kết, chị Minh Hà, mẹ bé Tom, đưa con ra sân vận động Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chơi. Tom chạy nhảy tung tăng, hô vang tên các cầu thủ tuyển Việt Nam và thích thú tạo dáng cho mẹ chụp ảnh.
Đang mải mê ngắm con đùa nghịch, điện thoại chị Hà bất ngờ nhận cuộc gọi từ một bệnh nhân ung thư. Người này nói muốn tặng Tom một con búp bê hình huấn luyện viên Park Hang-seo, do chị tự làm trong những ngày dõi theo đội nhà thi đấu. Đón "ông Park" bằng vẻ mặt nhiều cảm xúc, Tom bẽn lẽn nói lời cảm ơn. Chị Hà cho biết đến tận ngày hôm sau, Tom vẫn ôm con búp bê, mang theo cả khi ăn, ngủ.
Mẹ con chị Hà đón xem trận Việt Nam-Jordan tại nhà nhưng không khí náo nhiệt không kém trên sân vận động. Tom không rời "ông Park", bế "ông" cùng nhảy mỗi lúc các cầu thủ ghi bàn. Chiến thắng thỏa lòng mong đợi, Tom bảo đó là may mắn đến từ búp bê "ông Park". Trong chương trình Điều ước thứ 7, khi xuất hiện cùng các cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Chinh và Văn Hậu, Tom từng nói ông Park chính là siêu nhân.
Tình yêu bóng đá của cậu bé 4 tuổi bị ung thư khiến nhiều người cảm động. Có người nhắn tin cho mẹ bé bày tỏ: sự lạc quan, hồn nhiên của Tom giúp họ thêm động lực chiến đấu với bệnh tật. Dịp Tết này, Tom còn nhận được nhiều quà tặng là bao lì xì in hình cầu thủ, tranh chibi từ mọi người. Chị Hà cho hay bé rất trân trọng, thường tự cất giữ và thỉnh thoảng mang ra ngắm nhìn.
Lam Trà