Lời hứa "sẽ chiến đấu hết mình để cố gắng mang Cup Vàng về cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, cho bé Tom" của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã trở thành hiện thực. Chiến thắng vang dội trên sân nhà trước đối thủ Malaysia khiến những con tim yêu thể thao loạn nhịp và cậu bé 4 tuổi bị ung thư não giai đoạn 4 vỡ òa hạnh phúc. Trong giây phút vinh quang ấy, Quang Hải viết lời nhắn cho cậu: "Các chú giữ lời với Tom rồi nhé. Mong rằng điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình con".
Hai ngày trước khi diễn ra trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về tại sân vận động Mỹ Đình, các cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh tham gia chương trình Điều ước thứ 7 có sự góp mặt của bé Tom, cậu bé 4 tuổi yêu bóng đá. Bị ung thư não giai đoạn 4, Tom vẫn ôm trái bóng trên tay mỗi ngày và tập sút mỗi khi có sức khỏe. Tom thần tượng Quang Hải và nhớ tên hầu hết cầu thủ của tuyển Việt Nam. Trong chương trình này, các cầu thủ trẻ đã đồng lòng hứa với người hâm mộ và bé Tom sẽ chiến đấu hết sức để mang về cúp vô địch.
Không lâu sau khi kết thúc trận đấu, Quang Hải vui mừng khoe đã thực hiện lời hứa với người bạn nhỏ. Đoàn Văn Hậu cũng nhắn nhủ tới bé Tom: "Phải luôn mạnh mẽ Tom nhé. Lúc nào cũng phải mạnh mẽ chiến đấu nhé Tom. Luôn có một ước mơ. Các chú có hứa là sẽ vô địch để dành nó cho Tom. Các chú đã làm được rồi!". Thủ môn Tiến Dũng gửi gắm: "Bóng đá không chỉ là bóng đá. Nó là cuộc sống, là niềm tin là hy vọng. Phép màu là có thật, kỳ tích sẽ xảy ra khi chúng ta có niềm tin và lạc quan. Tom hãy mạnh mẽ và vững tin con nhé".
Chị Minh Hà, mẹ bé Tom, xúc động khi nhắc tới món quà đặc biệt các cầu thủ dành cho con trai. Chị tâm sự cả chương trình Điều ước thứ 7 và chiến thằng của đội nhà đều mang đến gia đình chị niềm hạnh phúc vô giá. Cùng với lời chúc từ các cầu thủ tuyển Việt Nam, mẹ con chị Hà còn nhận được hàng nghìn sự động viên từ người hâm mộ. "Nguồn năng lượng đến từ tình yêu thương, từ trái tim của các tuyển thủ quốc gia và biết bao cô, chú, anh, chị sẽ tiếp thêm niềm tin cho Tom trên chặng đường phía trước còn bao khó khăn. Con không cô đơn, con không bước một mình, bên con còn gia đình và cả một cộng đồng yêu thương, đùm bọc", chị Hà chia sẻ.
Bé Tom từng trải qua 16 lần xạ trị và hai ca phẫu thuật lớn để chống chọi căn bệnh ung thư não. Hôm diễn ra trận chung kết, chị Hà cho con lựa chọn giữa các phương án: xem tuyển Việt Nam thi đấu trực tiếp trên sân Mỹ Đình, xem bóng đá ở bệnh viện cùng các bạn hoặc xem ở nhà. Cuối cùng, hai mẹ con quyết định ra quán cafe để cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Chị hỏi con thích gì, bé hét lớn: "Con thích Việt Nam vô địch". Chị Hà tâm sự, giây phút đọc được chia sẻ của các cầu thủ dành cho bé Tom trên mạng xã hội, trái tim chị nghẹn lại. Riêng Tom, cậu bé cười toe khi được mẹ cho xem lời nhắn của các chú và tiếp tục hô: "Việt Nam vô địch".
Xem thêm: Bộ ảnh "24 giờ của Tom"
Lam Trà